Tại sao đời sinh viên lại có cây đàn gita??

lâu lâu chém gió cái. mọi người cho biết ý kiến, suy nghĩ tại sao những anh chàng sinh viên lại thích gita ( thấy nhiều người nói thích, muốn đi học) phải chăng máu nghệ sĩ nổi lên hay là các a ý muốn nổi bật trong mắt các cô gái?:D:D

1/ đam mê
2/ cua gái
3/ giải sầu

giải sầu bằng gitar thì chắc uit mình hiếm nhể:funny:

[QUOTE=nhok_cute_94;69383]giải sầu bằng gitar thì chắc uit mình hiếm nhể:funny:[/QUOTE]
Đầy ra đó bạn :salute:. Chơi guitar thường thì những lúc buồn vì tình hay thất tình ngồi rên cảm giác nó phê lắm, bớt buồn 1 phần :shot:

mà sao tất cả mọi người nghe nhạc hầu như hay biểu hiện cảm xúc qua chân tay mà từ nhỏ tới giờ mình nghe nhạc hay tay chân vẫn không động đậy vậy ha

ngày xưa mình học cấp 3 thấy bạn bè giảng bài hay trình bày cho cô giáo nghe thì cũng ngoe nguẩy cái tay chẳng nhẽ họ lại nghĩ bằng tay.Mà sao mình nghĩ bất kì cái kì mà có khi rất phức tạp cả lớp cũng không nghĩ ra mà vẫn không dùng tay
ps:từ bé đến giờ nghe nhạc sàn cũng nhiều rồi mà cũng không tay chân nhảy nhót như uống thuốc lắc không biết tại sao nữa.còn mình chưa đến vũ trường bao giờ không biết nếu có tiền đến thì vung tay vung chân sao nổi

[QUOTE=abcv;69408]mà sao tất cả mọi người nghe nhạc hầu như hay biểu hiện cảm xúc qua chân tay mà từ nhỏ tới giờ mình nghe nhạc hay tay chân vẫn không động đậy vậy ha

ngày xưa mình học cấp 3 thấy bạn bè giảng bài hay trình bày cho cô giáo nghe thì cũng ngoe nguẩy cái tay chẳng nhẽ họ lại nghĩ bằng tay.Mà sao mình nghĩ bất kì cái kì mà có khi rất phức tạp cả lớp cũng không nghĩ ra mà vẫn không dùng tay
ps:từ bé đến giờ nghe nhạc sàn cũng nhiều rồi mà cũng không tay chân nhảy nhót như uống thuốc lắc không biết tại sao nữa.còn mình chưa đến vũ trường bao giờ không biết nếu có tiền đến thì vung tay vung chân sao nổi[/QUOTE]

khi thuyết trình ngoài giọng nói thì còn dùng thêm các cử chỉ của cơ thể để làm cho đối phương dễ hiểu hơn, dễ tiếp thu những điều mình nói hơn,cử chỉ của cơ thể cũng là 1 loại ngôn ngữ mà :D:D còn nghe nhạc mà không biểu hiện cảm xúc ra ngoài chắc còn tùy người. mình thấy mấy đứa bạn cứ có nhạc 1 cái là bọn nó lắc túi bụi chứ gì đâu:funny:

người mình có nhiều thứ lạ lắm mà nhiều khi người khác phát hiện ra mà mình không phát hiện ra giờ quên mất rồi.trong một lần nghe nhạc thấy tất cả mọi người đều rung chân thì mình lại không rung chân .hình như mình khó biểu hiện cảm xúc nên nói dối rất nhiều người và đánh lừa người ta nên qua được bao nhiêu chuyện đấm đá sứt đầu mẻ chán.
có một điều mình dễ biểu hiện cảm xúc nhất là tiền mà không cần tiền như người ta. từ bé tới giờ cứ thấy tiền là tươi hẳn nên,nhìn thấy người nào cầm một cục tiền polime thì không thể dấu nổi cảm xúc và cười ra tiếng luôn.bao nhiêu lần mình phát ngượng vì thấy bố mình bỏ một cục tiền trong túi áo (lúc nhỏ có tiền chẳng biết tiêu gì).nên đại học nghĩ đến tiền suốt.cả tuần nay mất mấy trăm ngàn tiền vé số rồi mà chưa trúng được
mà sao lắm người nhặt được tiền tỉ mà vẫn cho người ta xin lại

lạc đề rồi bạn:confused:
hehe

[QUOTE=09520548;69395]Đầy ra đó bạn :salute:. Chơi guitar thường thì những lúc buồn vì tình hay thất tình ngồi rên cảm giác nó phê lắm, bớt buồn 1 phần :shot:[/QUOTE]
Anh này kinh nghiệm quá:cry:

[QUOTE=09520548;69395]Đầy ra đó bạn :salute:. Chơi guitar thường thì những lúc buồn vì tình hay thất tình ngồi rên cảm giác nó phê lắm, bớt buồn 1 phần :shot:[/QUOTE]

Sư huynh từng trãi đây :salute:

Hôm 20/11 khoa KTMT có tổ chức ngày Nhà Giáo, thấy 1 anh đánh đàn ghita bài Nothing gonna change my love for you thấy hay thật. Ngưỡng mộ anh đó ghê. :happy:

chắc phải đi học gitar quá:D

Vì trong bài Cây Đàn Sinh Viên có câu đó :shy:

Theo mình , cây ghita thịnh hành trong giới sinh viên vì những yếu tố sau:

  1. tiện dụng , khá gọn , có thể cất trong phòng hoặc mang đi chơi xa.
  2. Không mắc lắm, giá tầm vài trăm đến vài chai , sinh viên có khả năng mua nổi.
  3. giáo trình học ghita có rất nhiều , sinh viên không có tiền theo học thầy vẫn có thể học trên youtube hoặc sách vở.
  4. ghita vốn mộc mạc và nghệ sĩ , hợp với sinh viên , nghèo mà thích lãng mạn :smiley:
  5. ghita là 1 tool dùng kua gái rất tốt.

giải sầu bằng gitar thì chắc uit mình hiếm nhể

nhầm rùi, trường mình có nhiều tay chơi gitar lắm

[QUOTE=11520112;69743]nhầm rùi, trường mình có nhiều tay chơi gitar lắm[/QUOTE]
công nhận mấy cô gái cũng thích để ý những anh chàng chơi gitar nhỉ:D

công nhận mấy cô gái cũng thích để ý những anh chàng chơi gitar nhỉ

không phải là thích để ý đâu em, tại trường mình hiện tại rất nhỏ, sinh viên cũng ít :baffle: nên việc quan sát mấy việc này là đơn giản lắm
nhưng mà chính vì cái nhỏ và ít đó làm cho sinh viên dễ hòa nhập với bạn bè nhiều hơn đó :love: chứ mấy cái trường lớn thì cho dù học cùng trường cũng rất ít khi có thể gặp nhau lắm

//youtu.be/WGK0ngi_eIg

hay nhỉ :beauty:

[QUOTE=10520322;69563]Vì trong bài Cây Đàn Sinh Viên có câu đó :shy:[/QUOTE]
tại sao trong bài đó có câu đó??? hói cái nguyên nhân thưc tế cơ chứ ai lại …