Vậy là đã gần 2 năm rồi, kể từ cái ngày mình nghe cái tên UIT, và cũng là khi mình quyết định ĐK dự thi vào UIT. 2 năm không phải là 1 khoảng thời gian quá dài nhưng nó cũng đủ để một con người có thể nhận ra tất cả (chí ít cũng là đa phần) những mặt tích cực, hạn chế, ưu , khuyết điểm của một cá nhân, tập thể hay lớn hơn là một tổ chức quy mô. Và UIT cũng không ngoại lệ.
Càm giác đầu tiên khi mình bước vào trường, đó chính là “thất vọng”, thực sự thật vọng khi mình bị “Lừa tình” nghiêm trọng, cái quang cảnh, không gian, cơ sở vật chất hoàn toàn khác với những gì mình trông đợi và nhìn thấy trên website (uit.edu.vn). Nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng qua đi, vì những gì mà UIT-ers đã làm, đang làm, những hoạt động vui & ý nghỉa, vì một môi trương học tập và sinh hoạt lành mạnh và đầy sáng tạo. Đó là một tinh thần, thương hiệu mang tên UIT. Và mình biết rằng con đường trước mắt cho dù có khác xa so với những gì mình đã nghỉ, đã mong đợi nhưng một con người bản lĩnh sẽ biết cách vượt lên thực trạng để hướng tới một tương lai mới, tốt đẹp hơn. Và giờ đây, mình lại muốn và hy vọng sẽ được cống hiến nhiều hơn cho ngôi trường này, để rồi khi ai đó hỏi rằng mình học trường nào thì mình sẽ sẵn sàng trả lời là “Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin”.
Năm mới 2012 đã đến, khi mà các bạn SV đang sửa soạn hành trang về quê đoàn tụ cùng gia đình thì mình vẫn ở lại, ở lại cái thành phố năng động này, tìm kiếm những cơ hội trong cuộc sống. Mình lại nghỉ về UIT, nghỉ về những gì mình đã làm ở đó, những gì mình có thể đóng góp cho NÓ, để rồi mạnh dạn viết ra những suy nghỉ, ý kiến này, mong rằng trong năm mới này, UIT sẽ có nhưng chuyển biến hoàn toàn mới, tích cực hơn, hoàn thiện hơn.
Và dưới đây là những ý kiến của mình về Forrum nói riêng và các kênh thông tin của trường nói chung:
-
Hiện tại, đang song song tồn tại 3 forum cảu trường là forum.uit.edu.vn, uitstudent.vn và uitstudent.com, nhiều thông tin của trường bị loãng đi, nhiều lúc sai lệch, gây ra không ít khó khăn và nhiều lúc là hiểu nhầm trong sinh viên UIT, và đặc biệt là những ai muốn biết về thông tin của UIT (ví dụ như các em học sinh lớp 12 muốn tham khảo thông tin trường, các phụ huynh học sinh, các nhà tuyển dụng…).Thật là khó lựa chọn khi mà google cái keyword “UIT” thì lại ra kết quả của 3 cái forum trên. Và mình thiết nghỉ, để forum.uit.edu.vn ngày càng được nhiều các UIT-ers quan tâm hơn và quan trọng nhất là không để thực trạng này lại tồn tại kéo dài thêm, thì BQT nên bàn bạc và đi đến thống nhất chuyện hợp nhất 3 forum này lại.
-
Tiếp theo, mình cũng xin đưa thêm một số ý kiến về các kênh thông tin của trường: đó là sự chậm chạp trong việc xữ lý, public & update thông tin. Là một trường ĐH hàng đầu về CNTT của quốc gia mà website trường, website Đoàn, Hội, Phòng Đào Tạo… cập nhật thông tin cực chậm, lượng thông tin rất ít (nếu như không muốn nói là không có), gây ra những bức xức trong cộng đống sinh viên UIT dẫn tới sự thờ ơ, không mặn mà với những website, kênh thông tin này (lượng truy cập quá ít, trừ những ngày đăng kí học phần trên trang daa.uit.edu.vn). Vấn đề này mình chỉ xin bày tổ ý kiến, bức xúc thế thôi chứ không đưa ra quan điểm giải quyết vì thiết nghỉ đây là một việc lớn, cần có thời gian dài để thay đổi, kể cả tư duy và hành động của cả một tổ chức chứ không phải của riêng một cá nhân nào đó.
-
Bên cạnh đó, mình cũng có một vài góp ý cho forum, với mong muốn forum ngày càng phát triển hơn nữa, không chỉ là nơi Sinh Viên UIT nhận thông báo, tin tức, mà là nơi UIT-ers bày tỏ quan điểm, suy nghỉ, chia sẽ tâm tư, tình cảm, tạo mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lần nhau trong học tập, cuộc sống trong những năm tháng là sinh viên nơi đất khách quê người…
-
Nên mở Shoutbox để những member ngoài việc lên forum đọc tin tức, còn có thể giao lưu, nói chuyện với nhau, hỏi han…Tạo không khí sôi nổi trên forum. Khi đã mở Shoutbox, nên quy định những thời gian cho phép “Tám” hay “Chém gió linh tinh”, để có những giây phút vui vẽ thư giản sau một ngày học tập căng thẳng. Còn gì vui hơn khi được nói chuyện “Hội Đồng” với những người bạn của mình hay được bàn tán, thảo luận trực tiếp xung quang một vấn đề “Nóng” nào đó với mọi người trong trường…Những câu nói vui vẽ, nhí nhảnh theo kiểu Sinh Viên đôi khi là những liều thuốc gây nghiện, khiến cho người ta nghe rồi lại muốn nghe nữa, nghe mãi.
-
Nên mở chức năng “Thông Điệp Yêu Thương”, nơi mà những thông điệp của bạn gữi tới ai đó sẽ được mọi người cùng nhìn thấy, cùng sẻ chia. Có khi nào bạn “kết” một cô bé nào đó mà không dám nói lên, có khi nào bạn cảm thấy vui, buồn, hạnh phúc hay thất vọng mà muốn mọi người sẻ chia với mình… Chắc chắn là có. Và những khi ấy, biết làm gì hơn ngoài việc tìm một ai đó để sẻ chia, và hạnh phúc nào hơn khi được một ai đó lắng nghe. Bên cạnh đó, Chương trình UIT Radio của CLB Truyền Thông cũng đã phát được một vài số, cũng cần thời gian để các bạn lắng nghe và cảm nhận,và cần một không gian chương trình được thể hiện, mình thiết nghỉ có sự kết hợp mang tính đột phá, để đem lại hiệu quả “2 in 1” trong năm mới này. Những thông điệp hay, những lời chúc ý nghỉa hay nhiều lúc chỉ là một vài suy nghỉ vu vơ đôi khi lại mang đến cho mình những giây phút khác lạ với tâm trạng khác lạ trong cuộc sống.
Năm cũ qua đi, năm mới đến, chúc các thầy cô, công nhân viên đã và đang công tác tại trường, chúc BQT và toàn thể UIT-ers có một năm tràn đầy hạnh phúc, thành công. Chúc cho trường ta ngày càng phát triển, chúc cho forum ngày càng hoàn thiện và tràn đầy sức sống mới.