Vậy là đã thi xong những môn “thần sầu”, kết quả thì đợi sau vậy :byebye:. Gần một tháng tập trung học thi nhiều hơn, tuy số buổi học cùng nhau ít nhưng lại thiết thực, các thành viên ai náy cũng đã cố gắng hết mình, ngày đêm miệt mài kinh sử.:vip::vip::vip:
Nhớ ngày đầu tiên sau khi đăng kí TBG, 5 con người đã quyết định đổi địa điểm học nhóm là thư viện trung tâm, một ngày với SXTK, MMT rồi CTRR:salute::salute:. Mọi người học từ lúc 8h tới 11h, sau khi ăn cơm tại can-tin thư viện xong lại tiếp tục “sự nghiệp”:tire:. Nhớ lại ngày đầu tiên sao mà ấn tượng thật, cày ghê luôn chứ:D chiều thì 13h tới 16h. Cuối buổi thu hoạch được kha khá:haha:. Góp nhặt kiến thức từ các thành viên và nhờ có các thành viên mà thắc mắc trong môn học được giải đáp.
Thế các ngày hôm sau thì sao nhỉ ?. Tuy không ấn tượng như hôm đầu nhưng có vài điểm thú vị, khổ nổi không ai đem máy chụp hình theo chứ không giờ đã lộ diện trên này rồi.
![]()