Nhằm khơi dậy nguồn cảm hứng và đam mê học tập nghiên cứu cho các bạn KTMT khóa sau, đồng thời cũng giúp các bạn sv khoa khác hiểu hơn về khoa KTMT ( khá bí hiểm ), mình lập topic này để mọi người cùng post lên (show hàng) những sản phẩm của sinh viên khoa KTMT :shame:
Không phân biệt là đồ án môn học, sản phẩm từ những cuộc thi hay những phút ngẫu hứng nghịch ngợm; đơn giản hay cao siêu, mọi người hãy nhiệt tình post lên nhé. :aboom:
Đầu tiên là sản phẩm Propeller Clock của mấy anh K3. Khá kool :pudency:
Đây là một đồ án môn học - mạch đếm sản phẩm - thường ứng dụng trong các dây chuyền công nghiệp, khác đi một chút thì nó là hệ thống đếm người ra/vào trong các công ty/tòa nhà… hay hệ thống kiểm kê gia súc ở các nông trại… OK… những điều vĩ đại đều xuất phát từ giản đơn ha các bạn… Hãy làm thử và các bạn sẽ có được những trải nghiệm cho riêng mình :look_down:
[QUOTE=08520257;63602]Đây là sản phẩm của nhóm mình lúc làm đồ án 1. Không được hoành tráng lắm:
[QUOTE=11520034;63342]ghê nhỉ! hâm mộ ghê:kiss: ko biết mình có làm dc ko nữa! hồi trước ko tin uit làm dc robocon đâu vì trường mình ko có khoa cơ khí và dtvt mà:shy:[/QUOTE]
[QUOTE=08520333;63432]chỉ video thôi sao :D[/QUOTE]
có video là mừng rồi… báo cáo đồ án xong là đám tụi nó bị “rã” để lấy linh kiện làm chuyện khác :amazed: - mỗi cái đó ngốn tầm tầm 1 chai trở lên đó chú :doubt: => áp dụng triệt để bí kíp module thần chưởng :beauty:
[QUOTE=08520326;63357]Share tài liệu làm mạch luôn đi Trị…Các khóa sau làm trước lấy kinh nghiệm làm mạch cho đồ án 1 sắp tới luôn[/QUOTE]
Cái này sẽ có kế hoạch sau… Có lẽ cũng k share tràn lan mà chỉ share cho những ai thật sự quan tâm, và trong một số trường hợp thì chỉ share hướng thực hiện thôi, để phát huy tính sáng tạo và tự tìm tòi… tránh trường hợp như phần lớn K3 chúng ta…ỷ lại vào “hàng” có sẵn của đàn anh … mà k phát triển được. :pudency:
[QUOTE=08520333;63432]chỉ video thôi sao :D[/QUOTE]
Cũng có hình đó bạn… sắp tới cái nào cần ảnh minh họa thì mình sẽ up…
[QUOTE=08520229;63434]có video là mừng rồi… nộp dồ án xong là đám tụi nó bị “rã” để lấy linh kiện làm chuyện khác :amazed: - mỗi cái đó ngốn tầm tầm 1 chai trở lên đó chú :doubt: => áp dụng triệt để bí kíp module thần chưởng :beauty:[/QUOTE]
Oh yeah. Những bài học ở khoa KTMT… sinh viên trả giá bằng thời gian và $$$… :aboom:
Không tìm hiểu-thử nghiệm kĩ, thiết kế sai –> làm lại, đặt lại mạch ----> ăn mì gói qua ngày
Hàn ngược, hàn chập, cắm ngược nguồn —> Xèo xèo ( bốc khói ) –> uống nước lã cầm hơi
Thiết kế k tính đến khả năng mở rộng và tận dụng trong tương lai —> xếp xó :sosad:
Hàn ngược, hàn chập, cắm ngược nguồn —> Xèo xèo ( bốc khói ) –> uống nước lã cầm hơi
Mài làm tao nhớ con LPC2103 của tao :plaster:
Thiết kế k tính đến khả năng mở rộng và tận dụng trong tương lai —> xếp xó
còn cái này … khi làm 1 cái gì thì cũng phải tính đường tận dụng nó ở tương lai :sogood:=> cho đỡ tốn, nhưng đôi khi tính quá khiến cái đang làm từ đơn giản thành phức tạp
Không tìm hiểu-thử nghiệm kĩ, thiết kế sai –> làm lại, đặt lại mạch ----> ăn mì gói qua ngày
=> CEer rất tin vào thần thánh, xong mạch trước khi bật công tắc hoặc bấm build (FPGA) thì toàn vái lạy thánh thần hết :stick: => vừa lạy vừa niệm thần chú “cầu trời nó chạy, cầu trời nó chạy” :adore:
==> chắc không có khoa nào mà sv trải qua 4 cảm xúc : vui, buồn, tuyệt vọng rồi lại sung sướng đến tột bậc chỉ trong vài tiếng với sản phẩm của mình như sv khoa CE đâu nhỉ :funny:
[QUOTE=10520102;63514]Mặc dù học Hệ Thống, Nhưng vốn dĩ em ghiền cái này từ cấp 3, híc. Tiếc là ít cái để tham gia quá …[/QUOTE]
CEEC đã cố gắng hết sức… nhưng vì vấn đề đầu tiên… nhưng yên tâm BCN mới sẽ phát huy mạnh các cuộc thi chuyên ngành :). Tại đặc thù ngành cũng hơi … tốn kém :pudency: so với các ngành khác trong trường :surrender: