Gửi các nhóm tham gia Cuộc vận động The Best Group,
Như BTC đã phổ biến với các bạn hôm họp mặt trao đổi, mình gửi các bạn file đánh Mã số nhóm
Mỗi tháng (bắt đầu từ 6/2013), các bạn gửi Báo cáo lên Subforum “The Best Group” với tiêu đề có cú pháp như sau: TBG2_x/y_[Mã số nhóm]_Tiêu đề. Trong đó:
*- **TBG2:** nghĩa là The Best Group lần 2
- **x:** Là Tháng báo cáo (1<=x<=12)
- **y:** là năm báo cáo (2013<=y<=2014)
- **Mã số nhóm:** như cung cấp trong file
- **Tiêu đề:** tự do, thể hiện được phong cách và sự hài hước của nhóm*
***Lưu ý: Các bài viết đều phải tuân theo quy định post bài của forum. Khuyến khích các bài viết có hình ảnh và video clip minh họa.***
**Gợi ý:** *Các bạn có thể chia sẻ bài viết qua Facebook, Blog, Trang cá nhân, Confession để thu hút sự đóng góp từ các bạn khác. BTC sẽ ưu tiên đánh giá cao cho các bài viết nhận được nhiều "Like" và "Thank".*
Rất mong sớm nhận được bài viết từ các nhóm.
[TheBestGroup_MaSoNhom.xls|attachment](upload://5gLQu3FUp8bSXUCuN7AMY1bCP8u.xls) (35 KB)
Không hiểu là gửi cái gì?
[QUOTE=11520537;212133]Không hiểu là gửi cái gì?[/QUOTE]
Ý bạn là sao nhỉ? Bạn có tham gia The best group không và nếu có thì tuần rồi nhóm có ai đi dự buổi họp phổ biến chương trình không? Thông báo này hôm trước họp phổ biến đã nói rõ ràng rồi nhé bạn.
hôm đó nhóm mình bận việc. chị có thể gửi lại nội dung cuộc họp được không nhị?
[QUOTE=11520139;212153]hôm đó nhóm mình bận việc. chị có thể gửi lại nội dung cuộc họp được không nhị?[/QUOTE]
Trước mắt mỗi tháng từ tháng 6/2013, các nhóm tham gia phải có ít nhất 1 bài viết về hoạt động của nhóm mình, có thể là bài viết, video, ảnh, … Không bắt buộc viết bài bản mà chỉ cần viết giống như nhật kí hoạt động của nhóm. Đây là yêu cầu bắt buộc của chương trình, còn các hoạt động dành cho nhóm sẽ có thông báo sau.
Cho em hỏi, mình sẽ post trực tiếp lên đây hay là sao?
TBG2_6/2013_TBG2_KHMT5_G08_Đá cầu, đi dạo là sở thích của nhóm
Hi, hôm nay là ngày cuối tháng rồi. Ghi lại nhật kí nhóm mới được.
Hầu như hôm nào nhóm mình cũng đi đá cầu ở khuôn viên Bách Khoa. Mua một cây cầu và ào lên Bách Khoa đá. Không biết từ bao giờ mà chúng mình lại chọn Bách Khoa là nơi đá cầu nữa. Chắc chổ đó thoáng mát và rộng rãi hơn nữa lại được đi dạo từ KTX đến Bách Khoa thật là tuyệt.
Chúng mình thích đá chuyền hơn là đá cầu phạt vì cứ phạt hoài rồi sẽ gây cãi lộn. hihi. Nhưng cũng có lúc khá ức chế vì hai bạn kia có khi đá qua đá lại mà không chuyền cho mình. Có một chuyện vui nhất khi đá cầu. Các bạn có biết là gì không? Đó là đạp cầu. Mình có kĩ thuật điêu luyện nên đạp cây cầu không sao chứ hai bạn kia đạp là xẹp lép. hihi. Nhờ vậy mà có màn đi dạo. Chúng mình thường đi dạo khi cầu đã bị hư mà còn sớm. Chúng mình đi dạo từ Bách Khoa đến hồ đá, cái hồ ở cổng sau trung tâm quốc phòng. Đi như thế mà tán dóc thì thoải mái phải biết. Chúng mình vừa đi vừa bạn chuyện thiên hạ(giá vàng hôm nay bao nhiêu, tới ra trường có cưới vợ chưa, có phim gì hay xem không,…).
Một lần đi dạo đây. Giới thiệu các bạn đây là siêu người mẫu nhóm mình.
Viết dài thì không biết viết gì. Dừng tại đây thôi chúc các bạn thi tốt nhé!
