Chào các bạn!
Nhóm cướp này có khai đã cướp của bạn Bùi XXX Hường (SN 90-92), đang ngồi với bạn tại đường số 7, gần cổng TT GDQP, và cướp đi 1 đt Nokia 101, 1 đt SamSung Viettel màu đen (IME: 3587604598393/1).
Do đó bạn nào là nạn nhân thì lên P.A.201 nhé.
Phòng CTSV vừa nhận được công văn thông báo về việc bắt giữ băng cướp giật trong khu đô thị ĐHQG. Xin gửi đến các bạn sinh viên một phần thông tin trích từ công văn trên. Những bạn nào là nạn nhân hoặc có bạn bè là nạn nhân trong các vụ cướp tài sản hãy liên hệ cơ quan Công an để củng cố các hồ sơ truy tố các đối tượng trên.
Hic, hôm đó chạy xe từ khu B về tới Tự nhiên, có nghe mấy bác bảo vệ bên tự nhiên nói chuyện
giờ mới biết. ![]()
SN 1999 và 1997. Híc… Manh động quá…
tết tới nơi rồi, năm nào cũng vậy, các bạn nhớ giữ gìn đồ đạc cẩn thận, mỗi lúc gần tết mà mình ra khỏi nhà là lại lo hazzz
Chỉ chết mấy anh chị tình nhân hay ra HỒ ĐÁ hoặc chỗ kín tâm sự…là miếng mồi ngon cho mấy chú trẻ trâu này…Tết tư đến nơi rồi,nguy hiểm thật đấy
mấy thằng này học hỏi Lê Văn Luyện rồi, toàn chưa đủ 18 tuổi nên tụi nó k có sợ.
Nghe nói dưới 18 tuổi hiếp dâm k phải đi tù, phải k anh em?
[QUOTE=10520085;264160]mấy thằng này học hỏi Lê Văn Luyện rồi, toàn chưa đủ 18 tuổi nên tụi nó k có sợ.
Nghe nói dưới 18 tuổi hiếp dâm k phải đi tù, phải k anh em?[/QUOTE]
Khi phạm tôi thì
Mức án tối đa là 18 năm cho <18 tuổi. Chứ tù thì vẫn tù à.
1999 á, ghê quá vậy :surrender:
toàn trẻ trâu manh động :waaaht:
bị barie chặn là ai chặn vậy m.n
khu này giờ rê quá. sinh năm 1999 còn dữ vậy nữa trời
Bữa trước,ngay quán cơm sườn nướng ở cạnh mấy quán cắt tóc (gần gã ba có mấy shop giầy dép)
Bạn kia dựng xe exciter ngoài vào mua cơm,trong vòng 20s thì bị hack mất.
Rất nhanh,táo bạo,manh động,liều lĩnh…
Tết nhất rồi mọi người cảnh giác nhé !
[QUOTE=10520447;264168]bị barie chặn là ai chặn vậy m.n[/QUOTE]
haha , nếu không nhầm barie là mấy hàng rào chắn đường
đúng là tuổi trẻ tài cao.:plaster:
cứ thế này thì chết mất thui!.sang học kì 2 em đag định qua ktx ở mà nghe nói ko cho ở khu A phải chuyển sang khu B,em định còn phải đi làm thêm nữa mà nguy hiểm thế thì sao đi làm thêm buổi tối đk?.an ninh chán quá đi,giờ phải làm sao đây,thân vân quá.có anh chị nào chỉ giùm em với!.
Cái này là chỉ có cướp tài sản thôi chứ trộm cắp có không thầy.
[QUOTE=12520703;264227]cứ thế này thì chết mất thui!.sang học kì 2 em đag định qua ktx ở mà nghe nói ko cho ở khu A phải chuyển sang khu B,em định còn phải đi làm thêm nữa mà nguy hiểm thế thì sao đi làm thêm buổi tối đk?.an ninh chán quá đi,giờ phải làm sao đây,thân vân quá.có anh chị nào chỉ giùm em với!.[/QUOTE]
Các bạn nên suy nghị như vầy, nếu các bạn không chủ động vào ở KTX khu B thì khu B mãi hoang vắng ít người ở, tội phạm càng dễ hoạt động. Một khi sinh viên ở đông, tất nhiên cũng có lợi nhiều thứ, đi về đông người, Nhà nước sẽ phải căn cứ số người trong khu vực mà tăng cường lực lượng an ninh. Các bạn cũng cần biết trụ sở chính của trung tâm quản lý khu đô thị là khu nhà sàn nằm sát ngay sau nhà khách ĐHQG trường hợp khẩn các bạn cứ đến nhờ trợ giúp.
[QUOTE=10520086;264262]Cái này là chỉ có cướp tài sản thôi chứ trộm cắp có không thầy.[/QUOTE]
Không rõ nữa em nhưng nếu có bị trộm thì cũng nên báo công an, mặc dù xác suất tìm lại không cao nhưng cũng là để CA họ nắm số lượng, khu vực hay bị trộm cắp mà có hướng tăng cường.
Hoan hô các chiến sĩ, mong là các anh tiếp tục phát huy để đem lại bình yên cho Làng Đại Học :happy:
KHTN bây h đâu cho xe chạy vào nữa. Bình thường cũng đóng cửa đâu cho chạy xe trực tiếp vào nữa.[QUOTE=10520447;264168]bị barie chặn là ai chặn vậy m.n[/QUOTE]
Qua khu B ở đi em, vui thoáng, đông người lắm. Có xe máy thì sau 9h đừng đi mấy đường tắt về KTX mà cứ đường lớn mà phóng em. Tối tối bên này có mấy đội tuần tra chạy suốt thôi. Giờ trên chỗ gần nhà khách có gắn CAM, dự là năm nay sẽ mở rộng gắn thêm vài điểm.[QUOTE=12520703;264227]cứ thế này thì chết mất thui!.sang học kì 2 em đag định qua ktx ở mà nghe nói ko cho ở khu A phải chuyển sang khu B,em định còn phải đi làm thêm nữa mà nguy hiểm thế thì sao đi làm thêm buổi tối đk?.an ninh chán quá đi,giờ phải làm sao đây,thân vân quá.có anh chị nào chỉ giùm em với!.[/QUOTE]

