[TLSV UIT 2013] Bản tin nhanh ngày 18/3 - Khởi tranh vòng sơ loại.

Khởi động Hội thi Thủ lĩnh sinh viên UIT 2013, chiều 18/03/2013, ngày thi đầu tiên Vòng sơ loại “Thủ lĩnh hiểu biết” đã diễn ra tại sảnh chính tòa nhà C, trường Đại học Công nghệ Thông tin.
Các thí sinh đã có phần khai mạc vô cùng độc đáo và ấn tượng.
Đến tham dự và phát biểu khai mạc hội thi, có sự hiện diện của đồng chí Huỳnh Đức Huy, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học học Công nghệ Thông tin. Đồng chí Huỳnh Đức Huy một lần nữa giới thiệu sơ lược về hội thi, chúc các thí sinh hoàn thành tốt phần thi của mình, mong muốn hội thi sẽ tìm ra gương mặt xuất sắc nhất trở thành “Thủ lĩnh sinh viên UIT”. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của Ban cố vấn Hội thi: thầy Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng Công tác sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin, thầy Nguyễn Trác Thức - Bí thư Đoàn trường và đồng chí Huỳnh Đức Huy.
Chủ tịch Hội sinh viên UIT – Anh Huỳnh Đức Huy phát biểu khai mạc Hội thi
Sau trò chơi vận động và văn nghệ nhằm khuấy động không khí cuộc thi, đợt thi đầu tiên chính thức bắt đầu, các thí sinh nhanh chóng vào vị trí. Mỗi thí sinh được Ban tổ chức tặng 5 thẻ điểm, với mỗi câu trả lời sai bị thu lại một thẻ điểm, thí sinh phải rời khỏi cuộc thi khi trong tay không còn thẻ điểm nào. Năm câu hỏi đầu tiên nhanh chóng trôi qua, đến câu thứ 6, đã có thí sinh đầu tiên phải rời khỏi cuộc thi. Câu số 8, 8 thí sinh tiếp theo phải dừng cuộc thi. Đến hết câu hỏi thứ 10, mỗi thí sinh còn lại trên sàn thi đấu được ban tổ chức tặng thêm một thẻ điểm, giúp các bạn có nhiều cơ hội hơn giành chiến thắng. Câu hỏi thứ 13, trên sàn thi đấu chỉ còn lại 21 thí sinh. Cuộc thi ngày càng diễn ra gay cấn, cấp độ câu hỏi khó dần, tiếng hò reo cỗ vũ của các cổ động viên càng rộn ràng, khích lệ thêm tinh thần thí sinh. Câu 16, chỉ còn lại 10 thí sinh trên sàn thi đấu. Có lẽ câu hỏi số 17 là câu hỏi thật hóc búa khi trên sàn thi đấu chỉ còn lại 5 thí sinh. Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đợt thi sẽ chỉ chọn ra từ 7 – 9 thí sinh đi tiếp vào Vòng loại “Thủ lĩnh tự tin”. Vì thế 5 thí sinh phải rời khỏi sàn thi đấu ở câu 17 tiếp tục bước vào vòng thi câu hỏi phụ, 3 thí sinh đã được chọn đi tiếp với câu trả lời chính xác.
Hồi hợp, kịch tính nhưng cũng đầy vui tươi và rất sinh viên.
Đợt thi đầu tiên kết thúc sau 17 câu hỏi và một câu hỏi phụ, Ban tổ chức đã chọn ra được 8 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng trong.
Đợt thi thứ hai trong ngày (18/3/2013) nhanh chóng diễn ra. Đợt thi này, ở câu thứ 6 đã có đến 3 thí sinh phải rời khỏi cuộc thi. Câu thứ 9 là một bài toán khó, nên có đến 11 thí sinh phải rời khỏi sàn thi đấu. Và 13, là số thí sinh phải dừng cuộc chơi của mình sau câu hỏi số 10, trên sàn thi đấu chỉ còn 12 thí sinh. Các thí sinh chúng ta tiếp tục hoàn thành xuất sắc câu hỏi số 11, 12, 13 khi chỉ có một thí sinh duy nhất bị loại. Đến câu hỏi số 14, chỉ còn 11 thí sinh tham gia trả lời câu hỏi. Liệu kịch bản câu hỏi phụ đợt 1 có tiếp tục xảy ra với đợt 2 này không, các cỗ động viên và thí sinh hồi hợp chờ đợi MC đọc đáp án. Và thật bất ngờ khi có đúng 2 thí sinh trả lời sai ở câu hỏi này, 9 thí sinh còn lại xuất sắc hoàn thành phần thi của mình ở câu 14 và bước tiếp vào Vòng loại “Thủ lĩnh tự tin”.
Bản lĩnh, tự tin là điều dễ tìm thấy nhất ở các thí sinh năm nay.
Hoàn thành tốt phần thi của mình, bạn Hoàng Phúc, sinh viên lớp MMT07 chia sẻ “Câu hỏi không khó, nhưng có thể đánh bại nhiều bạn không tập trung". Còn với bạn Vũ Thành Nhân, lớp CNPM07 : “Mình đến với cuộc thi nhằm kiểm tra lại kiến thức, trao dồi kinh nghiệm, và gặp gỡ thêm nhiều bạn bè". Vòng loại: “Thủ lĩnh tự tin” đang chờ các bạn phía trước, chúc Phúc, Nhân và 15 gương mặt xuất sắc còn lại gặp thật nhiều may mắn và thành công. Cô bạn Thuỷ Ngân MMT07 dù bị loại từ rất sớm nhưng đã có những chia sẻ “mình thật sự bị choáng ngợp bởi sự chuẩn bị quy mô của mọi người về phần sân khấu, đặc biệt là phần sàn nơi các thí sinh ngồi “chinh chiến” thật sự làm mình rất hào hứng và muốn thi ngay. Khi chưa vào đại học, mình mong sau này sẽ được tham gia cuộc thi Rung Chuông Vàng. Chính vì vậy, khi biết đến cuộc thi Thũ lĩnh sinh viên 2013 có hình thức giống với cuộc thi mình mơ ước tham gia và hơn hết là được các anh chị, các bạn UIT-ers tổ chức.”
Ngày thi đầu tiên Vòng sơ loại “Thủ lĩnh hiểu biết” đã kết thúc, 17 thí sinh xuất sắc đã được chọn bước tiếp vào vòng trong. Chiều ngày 21/03/2013, ngày thi thứ hai sẽ tiếp tục diễn ra tại sảnh chính tòa nhà C trường Đại học Công nghệ Thông tin.
*Chúc các thí sinh dự thi đợt thi này hoàn thành tốt phần thi của mình.*****Thủ lĩnh Sinh viên UIT “ Hiểu biết – Tự tin – Đoàn kết – Chiến thắng “
[CENTER][LEFT]Danh sách vượt qua vòng sơ loại ( 18/3/2013)
1 Nguyễn Thị Yến 12520789
2 Nguyễn Phan Hoàng Quân 12520902
3 Nguyễn Mạnh Văn 11520475
4 Trần Quốc Thái 11520360
5 Nguyễn Nam Quý 11520317
6 Nguyễn Đức Toàn 11520418
7 Trương Đức Nhã 12520659
8 Nguyễn Quang An 11520501
9 Vũ Thành Nhân 12520302
10 Trần Quốc Tuấn Khanh 12520192
11 Nguyễn Trần Quốc Cường 12520043
12 Lê Tiến Anh 11520014
13 Võ Hoàng Phúc 12520320
14 Trần Thanh Tuấn 11520450
15 Trần Trí Khang 12520189
16 Lê Minh Tiến 12520434
17 Nguyễn Hữu Tuấn 11520458[/LEFT]
**[/CENTER]
[RIGHT]
[Ban Truyền Thông - Hội thi Thủ lĩnh sinh viên UIT 2013]
[/RIGHT]
Đơn vị tài trợ cuộc thi





arena.png

Chúc các bạn thi ngày thứ 5 sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình!!!

Chúc các bạn nhiều may mắn trong ngày thi tiếp theo nhé!
Hẹn gặp lại ở vòng 2… :smiley:

Có rất nhiều bạn bị mất thẻ điểm oan uống. Trả lời đúng rồi, mà đưa bảng xuống, là ko được công nhận nha các bạn!