Sài Gòn những ngày này mưa nắng thất thường nhưng vẫn không cản được bước chân lặng thầm của những chiến sĩ TSMT UIT. Các bạn vẫn tiếp tục công việc khảo sát nhà trọ, nhà nghỉ khi mà cao điểm TSMT đang đến, giá thuê phòng đang có xu hướng tăng thêm. Bên cạnh đó, vẫn có các nhà hảo tâm chủ động tìm đến 3 điểm trực để giới thiệu chỗ ở miễn phí.
Hôm nay (28/6/2013) tại điểm trực THPT Diên Hồng, các sinh viên tình nguyện đã tổ chức khảo sát lại giá thuê phòng, và số lượng chỗ ở hiện có tại các nhà trọ trước đây đã khảo sát. Đồng thời, đội tìm thêm được nhiều nhà dân cho các thí sinh và người nhà ở thuê trong kì thi Đại học năm nay. Vẫn còn trong giai đoạn thi học kì, nhưng các chiến sĩ vẫn rất hăng hái, nhiệt tình tham gia. Đã có khá đông phụ huynh và thí sinh đến điểm trực để được hỗ trợ về nhà trọ giá rẻ, gần điểm thi THPT Diên Hồng. Những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, sau hàng giờ liền đi bộ, nhưng với các chiến sĩ, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được cống hiến, góp sức để thắp sáng những niềm tin vào giảng đường đại học của những sĩ tử.
*Tận tình đưa phụ huynh và thí sinh đến tận nhà trọ.
*
Tại điểm trực THCS Tân Bình, số lượng nhà trọ trước đây khảo sát đã không còn nhiều. Vì vậy, các chiến sĩ tại điểm trực này một lần nữa ra quân khảo sát nhà trọ các khu vực lân cận, vận động nhà dân xung quanh cho các sĩ tử và phụ huynh thuê trọ trong những ngày thi với giá rẻ hoặc miễn phí. Những chiến sĩ đã nhận được sự hài lòng từ thí sinh và phụ huynh, nhận được những phản hồi tích cực từ các chủ nhà trọ và những người dân xung quanh điểm trực. Cả đội thường xuyên nhận được “ khuyến mãi “ mỗi khi mua thức ăn, nước uống. “Thấy mấy đứa trực ngoài nắng mà thấy thương, lâu lâu tặng một, hai chai nước để mấy đứa có sức giúp thêm mấy thí sinh đi thi”, lời chia sẻ của cô Tú – chủ quán nước gần điểm trực Tân Bình.
*Các sinh viên tình nguyện đang hỗ trợ một phụ huynh tại điểm trực THCS Tân Bình.
*
Riêng điểm trực Dự bị Đại học, các tình nguyện viên đã phân nhau rà soát lại toàn bộ khu vực xung quanh, khảo sát lại giá nhà trọ từ nhiều ngày trước. Dó đó, thời gian hôm nay đa phần các bạn tổ chức ôn bài cho thi học kì, hỗ trợ phụ huynh và thí sinh. Các bạn sinh viên tình nguyện tại điểm trực này, đã hỗ trợ hết mình cho 4 thí sinh cần tư vấn và giúp đỡ về nhà trọ trong thời gian diễn ra kì thi. Các bạn không những giới thiệu, mà còn trực tiếp dẫn các sĩ tử và người nhà đến tận nơi, hướng dẫn tuyến xe buýt từ nơi trọ đến địa điểm thi. Thời gian rãnh rổi còn lại, các tình nguyện viên ngồi lại, cùng trò chuyện, tiếng nói, tiếng cười như làm tan đi cái nắng mùa hè gay gắt, quên đi những lo âu, căng thăng trong giai đoạn thi học kì đang diễn ra.
*Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, các chiến sĩ tại Dự bị Đại học ôn bài chuẩn bị thi học kì.
*
Dưới cái nắng mùa hè đổ lửa là màu áo nở nụ cười. Những trái tim nhiệt thành đang hằng ngày, hằng giờ tiếp sức cho các thí sinh, thắp sáng niềm tin cho các em trên chặng đường bước vào ngưỡng cửa đại học. Những công việc của thanh niên tình nguyện tuy có thể là nhỏ bé nhưng ý nghĩa thì vô cùng lớn lao. “ Tiếp sức mùa thi là một chương trình rất giàu ý nghĩa bởi cho thấy được tinh thần và vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam. Những tình nguyện viên luôn giàu lòng nhân ái, yêu thương, giúp đỡ người khác. Khuôn mặt có thể đẫm ướt mồ hôi nhưng lúc nào cũng tạo niềm vui cho cuộc đời và thắp sáng niềm tin yêu của con người với con người” (Nguyễn Thị Mỹ Lệ, điểm trực THPT Diên Hồng)./.
[RIGHT]-----Đội Truyền thông TSMT 2013-----[/RIGHT]
chắc năm nào cũng đi TSMT quá :love:… Vui thiệt :sure:
Có lẽ tiếp sức mùa thi đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm nhất từ xã hội , gia đình , bạn bè , iu các chiếc sĩ dự bị đại học nhiều
Lần đầu tiên đi TSMT mà mình thấy rất là vui và thích thú, chưa kết thúc chiến dịch mình đã muốn tiếp tục đi năm sau rồi. Hẹn TSMT năm 2014 nha
hehe, trực nắng thì nắng mà vui dễ sợ. dù sao đi nữa thì cũng gần đến ngày trọng điểm rồi, cố gắng lên cả nhà TSMT ơi :shy:
Một chiến dịch tình nguyện ý nghĩa ^^
diễn tả hết cảm xúc khi tham gia chương trình TSMT là điều không thể!!! thật tuyệt vời!!!:shy:
[SIZE=5]Các sĩ tử cũng có nơi ổn định tâm lý để thi là ok rồi.[/SIZE]
Cố gắng phát huy nhé mọi người, sắp đến những ngày trọng điểm rồi :adore:
Chém còn ít quá…còn nhiều điều hay nữa mà…sao không nói:D ![]()
àh, còn nhiều khoảnh khắc cực bựa sẽ được biết đến … sau chiến dịch :))
TSMT - Nơi tấm lòng được chia sẻ - Nơi nước mơ được chắp cánh và là Nơi độ bá đạo được bộc lộ. :salute:
cứ phải nói là chém gió tới bến luôn
“các tình nguyện viên ngồi lại, cùng trò chuyện, tiếng nói, tiếng cười như làm tan đi cái nắng mùa hè gay gắt”
hum nay trời cũng mưa,sao hok thấy ai bị dính ta,mình bị dính mưa khi chạy mua gối mùng cho thí sinh ![]()
Châu việt Cường Với Bạn thương đang bắn gà mà :doubt:
Chúng tôi tự hào là những chiến sĩ TSMT Trường ĐH CNTT 2013
Phụ huynh và thi sinh ở hình 1 là do mình, Song, Đào đưa lên Diên Hồng đây mà… bạn ấy là CSer tương lai đấy mn
Hãy chắp cánh cho những ước mơ bay xa
Càng ngày các thí sinh càng đông hơn ![]()
Tinh thần hăng hái lên hẳn ![]()
[QUOTE=12520887;215195]TSMT - Nơi tấm lòng được chia sẻ - Nơi nước mơ được chắp cánh và là Nơi độ bá đạo được bộc lộ. :salute:[/QUOTE]
cái này gọi là nâng cao đầu óc chiến sĩ đó ĐT…tất cả đều là nhờ bạn Dzũng Trương cả…haha…:funny:
[QUOTE=10520138;215202]“các tình nguyện viên ngồi lại, cùng trò chuyện, tiếng nói, tiếng cười như làm tan đi cái nắng mùa hè gay gắt”
hum nay trời cũng mưa,sao hok thấy ai bị dính ta,mình bị dính mưa khi chạy mua gối mùng cho thí sinh :([/QUOTE]
Vì đàn e thân iu mà a Thịnh…tên Suýt trùng tên e…hic