Trộm đồ gần tết.

Mình ở trọ trong khu Thủ Đức. Sáng nay cô chủ nhà ra thông báo sau khi họp bên phường là hiện giờ tình trạng mất cắp gần tết xuất hiện khá nhiều. Đặc biệt là mất xe, laptop, đt, ví tiền. Trường hợp dễ thấy nhất là: Mê chơi game, xem đá banh, … bị hốt xe. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân ko khóa cửa, … bị hốt đồ. Và như mọi năm đều mất đồ phơi về đêm =)) năm đầu tiên vào ĐH mình đã mất 3 cái quần jean.
Post lên đây để anh em chú ý, ăn tết cho vui vẻ.

Ước gì chủ nhà mình nhắc được một câu như thế!

bình thường đã thế rồi, chả cần nhắc nữa

Chú ý hơn nha mọi người. Ở trò cũng đừng ỷ i quá. Mình cũng từng mất 1 chiếc xe đạp

Mình chả còn gì để mất!:slight_smile:

khóa cửa rồi nó vẫn mượn được 2 cái máy bàn!

[QUOTE=09520584;29792]Mình ở trọ trong khu Thủ Đức. Sáng nay cô chủ nhà ra thông báo sau khi họp bên phường là hiện giờ tình trạng mất cắp gần tết xuất hiện khá nhiều. Đặc biệt là mất xe, laptop, đt, ví tiền. Trường hợp dễ thấy nhất là: Mê chơi game, xem đá banh, … bị hốt xe. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân ko khóa cửa, … bị hốt đồ. Và như mọi năm đều mất đồ phơi về đêm =)) năm đầu tiên vào ĐH mình đã mất 3 cái quần jean.
Post lên đây để anh em chú ý, ăn tết cho vui vẻ.[/QUOTE]
haiz, thì pác cũng phải để a e kiếm ít tiền về quê ăn tết chứ
j/k

[QUOTE=09520618;29813]haiz, thì pác cũng phải để a e kiếm ít tiền về quê ăn tết chứ
j/k [/QUOTE]
Thế bác có tự nguyện dâng hiến cho em nó không?

Em nó bần cùng lắm rồi mới đi ăn cắp đấy bác ạ! Nhưng mà bù lại thì mấy em ấy bị bắt là ăn no luôn!:smiley:

Bần cùng sinh đạo tặc =))

[QUOTE=08520348;29872]Thế bác có tự nguyện dâng hiến cho em nó không?[/QUOTE]
đọc kĩ đi pác

Đồ phơi bên ngoài thì trông thế nào trời, ko lẽ phơi trong nhà… =…=“”

[QUOTE=11520126;29886]Đồ phơi bên ngoài thì trông thế nào trời, ko lẽ phơi trong nhà… =…=“”[/QUOTE]
Tối thì đem vô, đừng để qua đêm =)) trưa còn kiểm tra được, tối thì ngủ tít thò ló.

[QUOTE=09520584;29951]Tối thì đem vô, đừng để qua đêm =)) trưa còn kiểm tra được, tối thì ngủ tít thò ló.[/QUOTE]
Mấy cái vụ gom đồ bên ngoài thường được đem ra chợ siđa rao bán giả rẻ nè

Tối khi mọi người đóng hết cửa thì mình cũng lo lấy hết đồ vào rồi đóng cửa. Khi một người bạn chuyển ra khỏi phòng trọ thì chạy đi mua gấp cái ổ khóa mới(cái này ngoài lề lỡ nói nên nói luôn). Ví với điện thoại lúc nào cũng thường trực(đảm bảo nhìn là thấy). Lúc đi xe bus không được ngủ(buồn ngủ thì tự véo đau là tỉnh), luôn đảm bảo hành lí tay trong tay, lúc đứng đông trên xe bus thì nên thò tay vào chính túi quần của mình nơi có ví hoặc điện thoại hoặc bỏ vật có giá trị vào balô đeo đằng trước. Nói để mấy bạn vô tư quá rồi có ngày cũng dính.

[QUOTE=08520348;29960]Mấy cái vụ gom đồ bên ngoài thường được đem ra chợ siđa rao bán giả rẻ nè[/QUOTE]
Hóa ra là thế! Hèn gì mua cái áo có 25k! Ôi!:slight_smile:

với cái quần 23k nữa,giảm được 2k.hihi:D:D

[QUOTE=09520475;29977]Tối khi mọi người đóng hết cửa thì mình cũng lo lấy hết đồ vào rồi đóng cửa. Khi một người bạn chuyển ra khỏi phòng trọ thì chạy đi mua gấp cái ổ khóa mới(cái này ngoài lề lỡ nói nên nói luôn). Ví với điện thoại lúc nào cũng thường trực(đảm bảo nhìn là thấy). Lúc đi xe bus không được ngủ(buồn ngủ thì tự véo đau là tỉnh), luôn đảm bảo hành lí tay trong tay, lúc đứng đông trên xe bus thì nên thò tay vào chính túi quần của mình nơi có ví hoặc điện thoại hoặc bỏ vật có giá trị vào balô đeo đằng trước. Nói để mấy bạn vô tư quá rồi có ngày cũng dính.[/QUOTE]
Hic, đi xe bus mà đút tay vô 2 túi quần bóp và đt thì tay nào cầm thanh vịn trên xe đây?

Để hết vào cặp, kéo khuya lại rồi giữ cái cặp đừng để ai đụng vào =)) khỏe re

chỗ mình bà chủ khả kỹ tính nên cũng đỡ
ng lạ vào là theo dõi ngay
nếu là bạn bè phải nói trước rồi mới dẫn vào
quần áo thì mấy cái quần rách thì phơi ở ngoài
quần jean áo sơ mi đăt đắt tý đem phơi ở trong