Về bình luận của sinh viên với Thầy Khải

Thân chào các bạn sinh viên kỹ thuật máy tính !!!
Mình là Tạ Văn Chính sinh viên khoa Kỹ Thuật Máy Tính khóa 01.Ngày xưa mình cũng giữ vai trò là lớp trưởng của lớp KTMT 01 và cũng phụ trách về mảng học tập của lớp Mình có một vài nhận xét sau khi đã cùng các bạn lớp KTMT 01 học tập và làm việc với thầy Khải.
1.Theo mình đánh giá và cũng theo đại đa số các bạn KTMT01 thì thầy Khải là một giảng viên rất có năng lực và trách nhiệm với sinh viên, ngày xưa mình học thực hành Hệ điều hành nâng cao, gặp vấn đề phức tạp là lại gặp thầy Khải nhờ giúp đỡ và thầy cũng đáp lại lòng nhiệt thành đó bằng sự giúp đỡ tận tình.
2.Quá trình học tập với thầy Khải thì chẳng có bất cứ ai trong KTMT01 than phiền hết điều đó cho thấy thầy Khải rất được lòng thế hệ đàn anh.
3.Thầy khải rất chu đáo và cẩn thận trong giảng dạy.Học tập với thầy cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng điều này là cực kì tốt cho chúng ta trong quá trình học.Khi thầy giảng dạy thầy thường giảng rất kỹ và đề xuất nếu bạn nào chưa hiểu thì có thể trao đổi với thầy.Tuy nhiên thầy cũng khá nghiêm khắc trong giờ giấc vì phòng thực hành không phải là cái chợ cho ai thích đến thì đến và muốn đi thì đi sẽ làm ảnh hưởng cho cả lớp.Mình nghĩ đây là điều tốt và chẳng có gì đáng trách.
3.Trong hoạt động thầy Khải rất năng động, thầy nhiệt tình tham gia các hoạt động của khoa như : Bóng đá, cắm trại…
Mình muốn nói một điều: Than phiền thầy cô không phải là cách tốt cho học tập.
Thân chào !!!

Đang lên tìm thông tin chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thì gặp bài này, comment luôn <!–emo&:)–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/smile.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘smile.gif’ /><!–endemo–>

Theo nhận xét của mình thì tất cả thầy cô trong khoa KTMT đều rất nhiệt tình và tận tâm với sinh viên, trong đó có thầy Khải. Đối với thầy Khải thì chơi ra chơi, học ra học. Nghĩa là đi học thì phải đúng giờ, phải chuẩn bị bài truớc khi đến lớp (phải nộp bài chuẩn bị), thực hành xong phải có bài report, còn lúc đi chơi thì thầy cũng… hết mình. Có những lần thầy giảng bài xong thì đã trễ giờ, xe của trường về mất rồi, thầy đón bus về nhưng vẫn rất vui vẻ khiến mình rất cảm động. Thầy luôn tự xem thầy là một người anh, một người bạn của sinh viên, rất gần gũi và cảm thông với sinh viên.

Đúng như lớp trưởng Chính nói, thầy rất được lòng sinh viên khóa 1. Tuy nhiên trên đời không có ai là được lòng hết tất cả mọi người, nên nếu có bạn nào không ưa thầy thì cũng là chuyện bình thường thôi.

P/s: Thầy Khải cười rất hiền, mình nhớ nhất ở thầy chính là nụ cười của thầy <!–emo&:rolleyes:–><img src=‘http://www.uit.edu.vn/forum/html/emoticons/rolleyes.gif’ border=‘0’ style=‘vertical-align:middle’ alt=‘rolleyes.gif’ /><!–endemo–>

Mọi chuyện đã kết thúc, em cũng đề nghị là không ai nên có topic như thế này nữa. Cuộc họp hôm nay cũng làm moi người hiểu được nhiều điều, tránh nhắc lại cũng chỉ để đừng làm buồn thầy cô nữa thôi.
Thân