Mặc dù trường đã mở phòng ở tòa nhà cũ cho các bạn vào nghỉ trưa nhưng mình thấy hầu hết các bạn vẫn ra hành lang tòa nhà mới ( lối đi giữa các phòng ban ở tầng 1 ), mình thấy như vậy là vô cùng mất mĩ quan và bất tiện cho việc đi lại, đối với trường mình thì việc này trở nên quen mắt nhưng thử hỏi ví dụ có đoàn công tác hoặc đối tác nước ngoài đến mà đi qua thấy sinh viên nằm la liệt như vậy, muốn đi qua phải đánh thức người đó dậy hoặc bước luôn chân qua thì…
Không biết trường có giải pháp nào không
Tôi có nhờ Ban QLCS bật đèn sáng nên và đóng các rèm che ở lầu 2 (cho tối bớt) để các bạn lên đó.
[QUOTE=toannv;204255]Tôi có nhờ Ban QLCS bật đèn sáng nên và đóng các rèm che ở lầu 2 (cho tối bớt) để các bạn lên đó.[/QUOTE]
dạ, nên như vậy đó thầy, chứ để tình trạnh này mãi thì không được
Phần lớn tập trung ở ngã 4 tử thần vì “tối” + “hơi máy lạnh đẩy từ trong các phòng ra” ![]()
Mình cũng đồng ý với chủ thớt.
Cái này các bạn nên tránh tình trạng này, nhiều lúc muốn đi vô đó nhưng các bạn nằm la liệt.
Ở lầu 2 các ban có thể chủ động đóng các lam cửa số bằng nhôm cho tối bớt để nghĩ ngơi nhưng nghỉ trưa xong mở lại cho sáng nhé, nếu được mình nhờ ban QLCS thường dọn vệ sinh, lau sạch khu vực này, đặt thêm thùng rác và các ban có ý thức giữ vệ sinh thì tầng 2 nhà A sẽ trở thành nơi nghỉ ngơi tốt.
Hơn nữa khu “ngã tư tử thần” nằm ngay các phòng tiếp giáo sư và khách quí của trường thiết nghĩ một buổi trưa có giáo sư nào ghé thăm sẽ giật mình mất :stick:
Nếu được thì kèm theo vài chai xịt kiến luôn a. Hôm trước e nằm nghỉ ở góc gần cửa phòng thực hành KTMT gì ấy, kiến đi hành quân nguyên đoàn :salute: