Vietnam và Facebook


Đỡ đi bà con
nguồn: http://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/vietnam-blocks-facebook-access-but-welcomes-founder-zuckerberg/2011/12/27/gIQA1SyyJP_story.html

Việt Nam: Điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện

[QUOTE=toannv;32778]Việt Nam: Điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện[/QUOTE]

Thầy ơi em nghĩ là hên xui thôi thầy…Còn nhớ mấy hôm trước trên báo có vụ một cặp tình nhân người Hồng Kông, cũng đến VN nghỉ…nhưng kì nghỉ đó lại là một thảm kịch khổ sở…Còn giờ thì từng hoạt động của Mark thì báo chí theo săn đùng đùng.

Nếu như Mark cũng đi du lịch như kiểu của đôi nam nữ HKong thì không chừng giờ đang ngồi bán hình đâu đó ở Hà Nội đó thầy.

Nói thế không phải em chê hay ghét gì Việt Nam, nhưng còn nhiều điều lắm. Nghĩ cũng có chút bùn.

Có một điều chắc chắn là ở đâu cũng có trộm cắp cả.
Còn cặp du khách Hồng Kông thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Chẳng hạn http://kenh14.vn/c4/2011121504010153/nghi-van-chuyen-2-khach-du-lich-hong-kong-bi-cuop-tai-sai-gon.chn . Quan trọng là bạn phải biết cách lọc thông tin, chọn thông tin nào mà thôi ( *nói nhỏ là chọn cái nào có lợi cho mình * :cool: :cool:)

Tự hào về món ăn Việt .

Còn mấy thứ khác thì lúc mình nói chuyện với mấy bạn nước ngoài toàn phải nhắc người ta cẩn thận =))

Hôm bữa dạo dạo Huyền Trân Công Chúa mua đồ thì bà chủ quán nhờ dịch giùm, 2 người (hình như Mỹ) mất cái ví lúc mua hàng, người đàn ông khẩn khoản nói chỉ muốn lấy lại cái VISA chứ không quan tâm đến tiền bên trong. Thấy tội quá mà chả giúp gì được :slight_smile:

đừng nói là nói với khách nước ngoài… bạn mình ở ĐN vào, mà mình toàn nhắc phải cẩn thận móc ví, giựt túi sách … hix

Nói về khoản móc ví thì tin rằng VN mình đào tạo ra không ít nhân tài đấy.
Đọc lại bài báo mà nghĩ thấy buồn cười cho VN. Mình mang tiếng block fb mà đằng nãy lại săn lùng chuyến du lịch đến VN của ông chủ fb hệt như là 1 nhân vật đáng tự hào đối với chúng ta…

thấy hôm nào cũng vô fb bt mà :smiley:
nhà nhà fb, người người fb.

bên mấy nước HGCĐ đến nghệ thuật thứ 7 cũng bị cấm tiệt kìa.
Mình có cấm đc cái gì đâu, hehe

Việt Nam là một trong những nước có chỉ số hạnh phúc lớn nhất thế giới. Với quan điểm bản thân Việt Nam là 1 đất nước yên bình. :slight_smile: Tôi yêu Việt Nam. :x

[QUOTE=06520092;32804]thấy hôm nào cũng vô fb bt mà :smiley:
nhà nhà fb, người người fb.

bên mấy nước HGCĐ đến nghệ thuật thứ 7 cũng bị cấm tiệt kìa.
Mình có cấm đc cái gì đâu, hehe[/QUOTE]

Em bị cấm facebook từ 7h tới 4h nè chị.

[QUOTE=09520396;32806]Việt Nam là một trong những nước có chỉ số hạnh phúc lớn nhất thế giới[/QUOTE]
Chỉ số hạnh phúc O_o
Nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây :))

Vietnam, the destination for heroes :slight_smile:

[QUOTE=09520019;32807]
Chỉ số hạnh phúc O_o
Nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây :))[/QUOTE]
Bạn muốn hiểu nghĩa nào? Việt Nam còn nhiều chỉ số khá hấp dẫn khác nữa. Nhưng mình thích cái chỉ số hạnh phúc này thôi.
Những chỉ số như Tai nạn giao thông, số vụ tai nạn giao thông v.v thì không dám nói. Số vụ tai nạn giao thông là có chỉ tiêu đó.
–Cái chủ đề này hồi báo chỉ cũng mổ xẻ nhiều rồi.
Link thông tin: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-song-do-day/2009/07/3ba10ea2/

chào đón tất cả mọi người đến Việt Nam :slight_smile:

Facebook giờ hết chặn rồi :wink:

(Mình dùng FPT)

Chú Vịt teo còn chặn. :slight_smile: Dùng DNS của chú mà không đổi thì không vào được. :slight_smile:

Chính xác là hiện giờ đã vô fb đỡ hơn trước rồi, chỉ cần đổi DNS là vào tốt, không cần xài cái ultrasurf như dạo trước nữa

Đâu cần dùng gì đâu, nó chặn 2-3 tiếng rồi lại mở ấy mà (em dùng mạng vnpt), ngày nào chả vậy.

Hết bàn luôn @@

[QUOTE=08520348;32819]Chính xác là hiện giờ đã vô fb đỡ hơn trước rồi, chỉ cần đổi DNS là vào tốt, không cần xài cái ultrasurf như dạo trước nữa[/QUOTE]

Thế là các bác chưa xem đoạn này rồi, đoạn này còn khó đỡ hơn về 1 sự thật phũ phàng:

Vietnam’s aggressive Internet censors block access to Facebook and other websites, [SIZE=4]but [/SIZE]young Vietnamese easily bypass the restrictions.

Nguyên văn:

(VnExpress, Le Thanh Hieu/Associated Press) - In this Dec. 26, 2011 photo, Facebook website founder Mark Zuckerberg rides a water buffalo in northern resort town of Sapa in Lao Cai province, Vietnam in this picture taken. Vietnam may block its citizens from using to Facebook, but that didn’t stop website founder Mark Zuckerberg from spending his vacation there. Zuckerberg spent Christmas Eve in the popular tourist

HANOI, Vietnam — Vietnam may block its citizens from using Facebook, but that didn’t stop website founder Mark Zuckerberg from vacationing in the communist country.

Zuckerberg spent Christmas Eve in the popular tourist destination Ha Long Bay, local official Trinh Dang Thanh says.

State-run media say Zuckerberg arrived in Vietnam on Dec. 22.

Zuckerberg spent Christmas Day at an ecolodge in the northern mountain town of Sapa and rode a buffalo, said Le Phuc Thien, deputy manager at Topas Ecolodge.

Zuckerberg, Facebook’s 27-year-old CEO, founded the social networking site in 2004.

Vietnam’s aggressive Internet censors block access to Facebook and other websites, but young Vietnamese easily bypass the restrictions.

Copyright 2011 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Nhà mạng ít hạn chế lại thì vào được. Chứ nghĩ kỹ 1 chút nếu các ISP chặn hết mức thì số lượng ở Việt Nam sẽ giảm đột ngột thôi. Mấy thứ ultrasurf, tương tự như vậy…hoặc lips gì đó/ file host chẳng hạn… hoạt động ổn định thì có IP thường cố định. ISP mà add vào khóa như thời kỳ khóa facebook bằng IP thì còn mấy ai biết dùng proxy /sock để vào facebook (thời kỳ bị khóa cái đó vào cái list thấy toàn vài thèn IT). Việc này các bạn nói khó chứ mình nghĩ ISP tung quân ra cỡ 10 người tìm hiểu vài ngày thì mấy cách vào này chẳng còn tác dụng được (vì các IP cung cấp để vào facebook đều đã lên thớt hết cả) :slight_smile:

[QUOTE=09520396;32858]Nhà mạng ít hạn chế lại thì vào được. Chứ nghĩ kỹ 1 chút nếu các ISP chặn hết mức thì số lượng ở Việt Nam sẽ giảm đột ngột thôi. Mấy thứ ultrasurf, tương tự như vậy…hoặc lips gì đó/ file host chẳng hạn… hoạt động ổn định thì có IP thường cố định. ISP mà add vào khóa như thời kỳ khóa facebook bằng IP thì còn mấy ai biết dùng proxy /sock để vào facebook (thời kỳ bị khóa cái đó vào cái list thấy toàn vài thèn IT). Việc này các bạn nói khó chứ mình nghĩ ISP tung quân ra cỡ 10 người tìm hiểu vài ngày thì mấy cách vào này chẳng còn tác dụng được (vì các IP cung cấp để vào facebook đều đã lên thớt hết cả) :)[/QUOTE]

bạn lên google search : “Cách vào facebook khi bị chặn đi” xem thử có bao nhiêu cách dùng proxy ? Nói chi đâu xa, ultra surf với hotspot shield quảng bá quá trời. Còn chặn ác liệt hơn thì lên tầm tor proxy. Cần gì phải đi thủ công ngồi mò từng socks với proxies, hại não lắm bồ tèo

Bạn nghĩ nhà mạng tung quân cỡ 10 người tìm hiểu vài ngày có chặn nổi không ? :)) Mạng VN đã nổi tiếng chậm & delay rồi, add hết 1 đống proxy chỉ để chặn facebook triệt để thì việc nghẽn cổ chai hơi bị cao đấy. Cố mà chặn tor proxy đi bạn =]] Bởi vì nó sử dụng proxy theo phương thức torrent. Chỉ cần 1 động tác là có 1 IP mới rồi.

Chỉ có mỗi dân IT biết. Thế dân IT sống ở hoang đảo hết à ? Bạn bè không biết kêu ca: “Ê mày tao ko vào đc facebook, giờ làm sao vô” à ? Đến dự án “Great Firewall of China” còn thất bại ^_^. Chuyện “Các chuyên gia bảo mật internet tìm hiểu vài năm” còn chưa làm được huống hồ gì “10 người tìm hiểu vài ngày” :)).

Tôi thấy thực tế tự nhiên phản ảnh tính chất của nó: “Các quan lớn bất lực không chặn được rồi thì phải bỏ chặn thôi” :)) Các Doanh nghiệp vì đồng tiền nên sẽ bỏ chặn để cạnh tranh thôi :)). Mà các quan nên khôn 1 chút bỏ chặn sớm sớm, chứ ko đứa nào cũng biết xài proxy hết thì lúc đó những trang web “không lành mạnh” mà nhà nước cất công chặn cũng bị dân chúng vượt luôn thì khổ :)).