Vào lúc 8h sáng nay, tai bến xe buýt cũ trước trường ĐH QT, Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương dư kiến sẽ xét xử lưu động 2 đối tượng đâm chết sinh viên Trung của ĐH KT-L: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/548402/di-ly-doi-tuong-dam-chet-sinh-vien-trong-lang-dai-hoc.html
[QUOTE=toannv;242488]Vào lúc 8h sáng nay, tai bến xe buýt cũ trước trường ĐH QT, Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương dư kiến sẽ xét xử lưu động 2 đối tượng đâm chết sinh viên Trung của ĐH KT-L: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/548402/di-ly-doi-tuong-dam-chet-sinh-vien-trong-lang-dai-hoc.html[/QUOTE]
cũng chỉ là thông tin về kẻ giết người chứ chưa có gì là xét xử cả thầy ơi.
[QUOTE=11520456;242489]cũng chỉ là thông tin về kẻ giết người chứ chưa có gì là xét xử cả thầy ơi.[/QUOTE]
Mình đi ngang qua ĐH quốc tế sáng nay thấy đã dựng lên tòa án lưu động rồi
hôm đó có tình cờ nhìn thấy xác bạn ấy :(. thật đau lòng.
chắc thứ 7 mới xét xử
Đã xử xong trong sáng nay: án chung thân.
[QUOTE=toannv;242563]Đã xử xong trong sáng nay: án chung thân.[/QUOTE]
hở tí giết người, phải tử hình làm gương mới đúng, giết người đền mạng, huống chi là cuồng sát chỉ vì cái giẫm chân !
[QUOTE=10520058;242569]hở tí giết người, phải tử hình làm gương mới đúng, giết người đền mạng, huống chi là cuồng sát chỉ vì cái giẫm chân ![/QUOTE]
Mình nghĩ không đơn giản chỉ là cái giẫm chân, nhưng người cũng đã mất xử cũng đã xử thì nên cho qua ![]()
[QUOTE=10520058;242569]hở tí giết người, phải tử hình làm gương mới đúng, giết người đền mạng, huống chi là cuồng sát chỉ vì cái giẫm chân ![/QUOTE]
G+1 :go::go::go:
Tin sáng nay:
http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/647969/Dam-chet-nam-sinh-vi-nhan-nham-nguoi-tpov.html
[QUOTE=toannv;242667]Tin sáng nay:
http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/647969/Dam-chet-nam-sinh-vi-nhan-nham-nguoi-tpov.html[/QUOTE]
dù với lý do gì thì cũng là cuồng sát… người mất cũng mất rồi, chỉ người ở lại đau khổ…
[QUOTE=toannv;242667]Tin sáng nay:
http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/647969/Dam-chet-nam-sinh-vi-nhan-nham-nguoi-tpov.html[/QUOTE]
dù với lý do gì thì cũng là cuồng sát… người mất cũng mất rồi, chỉ người ở lại đau khổ…
Kinh khủng quá