Chào mọi người,
Hôm nay đã là ngày 23/12 (AL) BTC chương trình “Xuân Quê Hương” chính thức mở topic này để mọi người đăng ảnh và lời bình của mình.
Đây là topic chỉ để các thí sinh post ảnh và lời bình cho bức ảnh. Tất cả các bình luận (comment) các bạn vô topic : http://forum.uit.edu.vn/threads/28009-XUAN-QUE-HUONG-2013-Cuoc-thi-anh-XUAN-QUE-HUONG-2013 để bình luận nhé.
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay.
Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâủ
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu.
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Ngày xưa ông đồ ngồi cho chữ trong những ngày xuân, nay ta dùng gạo làm mực, dùng khung ảnh thay giấy cũng viết dăm ba chữ chào đón xuân quý tị 2013
Link down ảnh gốc và lời bình

mẻ bánh đầu tiên của năm.^^
:love::love:

[QUOTE=12520167;187305]Link down bài và hình ảnh:
http://www.mediafire.com/?ooeaowreft0su3c[/QUOTE]
Xin BTC Xem lại ạ. Em like post này mà do nhầm lẫn nên ấn dislike. Mong BTC xét lại. Em cảm ơn.
[QUOTE=12520615;187306]Xin BTC Xem lại ạ. Em like post này mà do nhầm lẫn nên ấn dislike. Mong BTC xét lại. Em cảm ơn.[/QUOTE]
mày nghĩ gì trong đầu mà bấm dislike zz
BÀI DỰ THI CUỘC THI ẢNH “XUÂN QUÊ HƯƠNG”
“Tết là gì ?”, nhiều người sẽ nói đó là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch sau 1 thời gian làm việc căng thẳng, là thời gian để đi mua sắm, cùng gia đình chào đón năm mới. Đối với tôi, Tết mang 1 ý nghĩa thật thiêng liêng, ngày Tết là khoảng thời gian gia đình tôi có cơ hội quây quần lại, cùng nhau gói bánh chưng, trên tất cả là được cùng nhau đi lựa hoa để trưng trong nhà ngày Tết.
Sinh ra và lớn lên trong 1 khu vực có truyền thống trồng & bán hoa nhiều đời, tuổi thơ tôi từ lâu đã gắn bó với cây hoa mai, cây tắc, hướng dương, mồng gà … ngày Tết.
Mỗi khi nhìn thấy con đường mà mình đi hang ngày, công viên mà mình gắn bó từ nhỏ được trang hoàng bằng hang ngàn chậu hoa cảnh khác nhau, long tôi lại nôn nao, những ký ức về tuổi thơ lại tràn về.
Đối với tôi, việc mua 1 chậu hoa để trong nhà tượng trưng cho sự sum vầy, hạnh phúc, ấm cúng của gia đình, việc các thành viên trong gia đình ngày tết cùng nhau đi lựa hoa cũng góp phần thêm gắn bó với nhau.
Đối với người Việt Nam, khi nói về hoa xuân thì phải kể đến hoa mai, hoa đào. Với người miền Nam, việc sắm 1 chậu mai để trong phòng khách ngày Tết tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc sẽ đến trong năm mới
Để thay cho lời kết, tôi xin trích 4 câu thơ trong Truyện Kiều:
“Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chin chục đã ngoài sáu mươi,
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.”
Link download: 12520247_Hồ Công Luận_Bai01.rar





Ngày xuân chính là lúc mọi người được về thăm ông bà, cha mẹ và những người thân bên gia đình của họ. Đây cũng là dịp để thực hiện phong tục ý nghĩa của dân tộc Việt Nam: Lễ tảo mộ. Phong tục như một truyền thống tốt đẹp của người Việt, để con cháu các thế hệ nối tiếp, cứ theo đó mà thực hiện, như một nét đẹp của đạo hiếu trong văn hoá, để thắt chặt tình yêu thương, đoàn kết giữa những người còn sống với nhau và giữa người còn sống với người đã khuất. Tảo mộ giúp con người sống hướng thiện, tình cảm,gắn bó,thể hiện tình cảm của con người biết hướng về nguồn cội của mình.
Link tải: http://www.mediafire.com/?oml7urocuu29wjb

Bài dự thi: Nội tôi

Bài cảm nhận
Bài dự thi: TRẺ THƠ

Bài cảm nhận
Bài dự thi ***Nghĩa trang yên bình cũng đẹp như vườn hoa xuân
***http://www.mediafire.com/?l3hzqwll6cz2cz2

Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam. Đó là dịp mà các thành viên trong gia đình dù ở nơi xa cũng cố gắng quay trở về nhà đoàn tụ, sum vầy đón năm mới với những người mình yêu thương nhất. “Bánh chưng xanh, dưa hành, câu đối đỏ” là những thứ không thể thiếu trong truyền thống đón Tết xưa. Nhưng ngày nay, cuộc sống hiện đại vồn vã, tất bật với công việc, có thể con người ta đã quên hay không có thời gian mà quây quần bên nhau gói bánh. Dưa hành, hoa xuân cũng đôi khi vắng mặt trong những gia đình kinh tế khó khăn. Nhưng không bao giờ họ có thể bỏ qua việc kính nhớ tổ tiên, những người đã khuất. Nhớ về cội nguồn chính là ý nghĩa thiêng liêng nhất của ngày Tết.
Quê tôi, những ngày giáp Tết là gia đình nào có người thân đã nằm xuống cũng đến nghĩa trang dọn dẹp phần mộ cho sạch sẽ, và mang hoa ra trang trí chờ đến viếng vào những ngày đầu năm mới. Vì vậy, nghĩa trang yên bình cũng đẹp như vườn hoa xuân.
Bức ảnh dự thi của tôi không phải là hoa tươi rực rỡ, hay nồi bánh chưng xanh mà mọi người hay lựa chọn. Có thể gây tâm lý ghê sợ đối với những người yếu bóng vía, nhưng cuộc sống rồi sẽ phải có tử biệt, và việc nhớ về những người đã khuất không chỉ là nhu cầu tâm linh, mà còn là đạo hiếu.
[URL=“http://www.mediafire.com/?l3hzqwll6cz2cz2”]