Em thấy Canteen đã đi vào hoạt động hôm qua (02/05/2012). Với mục đích nhằm nâng cao và phát triển lâu dài cho Canteen, hơn thế nữa là để lại ấn tượng tốt trong lòng cho cán bộ nhân viên và Sinh viên. Nên em có một số góp ý như sau:
Trên lầu có chỗ giải khát cho cán bộ nhân viên và sinh viên. Em nghĩ nên phủ sóng Wifi. Để mọi người có thể thư giãn, tán gẫu, lướt web khi ở đó (Với lại cho đúng chất với Canteen ĐH CNTT :))
Đại diện quản lí của Canteen nên có một acc trong diễn đàn để tiếp thu những ý kiến phản hồi của sinh viên, để có biện pháp giải quyết hợp tình, hợp lí cho các bạn.
…
Đó là một số ý kiến nhất thời của em (Sẽ có bổ sung tiếp). Các bạn hãy cùng trao đổi, góp ý thêm nhé. Và cũng mong Đoàn trường tham mưu về bên có thẩm quyền xem ý kiến của em có được triển khai không. Em xin chân thành cảm ơn!
Có cái gác “vọng nguyệt” như ngày xưa cách đây gần 4 năm khá là thú vị :o - nếu mà khu này đông vui chút xíu đêm đêm mở cửa cho sinh viên vào uống cafe ngắm trăng thì lãng mạn biết bao =))
P/S : cafe ở đây giá cả so với bên ngoài khá ổn . Nặng hơn Trung Nguyên 1 chút và giữ cho bạn “tỉnh” gần 1 ngày T_T
Chỉ với 17.000 VNĐ là được 1 dĩa cơm tấm to cùng với miếng thịt sường nướng bự bằng nữa bàn tay của mình.
Cơm, đồ ăn và canh đều rất ngon.
Địa chỉ là trên đường Nguyễn Cảnh Chân, ngay trung tâm thành phố.
[QUOTE=09520585;51720]chưa ăn thử mà sao thấy chê k vậy ;))[/QUOTE]
Mới ăn vào thứ 5 ngày 3 tháng 5 năm 2012.
=> Cơm sống, thịt cứng, canh lạt, giá tiền mắc.
Mình chấp nhận trả giá cao với điều kiện giá trị đạt được phải tương xứng với số tiền bỏ ra.
Đằng này giá trị đạt được không bằng 1 góc số tiền bỏ ra.
P.S các bạn có biết quán của một bà ở gần trường thể thao không, quán nhỏ, không bảng hiệu, mấy đứa thể thao hay sang phụ giúp bà.
Quán bán đồ ăn rất ngon, rất sạch và giá tiền phù hợp với túi tiền SV.
Chỉ bị 1 vấn đề là người mua đông quá, ra trễ hơn 11h xíu là hết.
[QUOTE=08520270;51723]Mới ăn vào thứ 5 ngày 3 tháng 5 năm 2012.
=> Cơm sống, thịt cứng, canh lạt, giá tiền mắc.
Mình chấp nhận trả giá cao với điều kiện giá trị đạt được phải tương xứng với số tiền bỏ ra.
Đằng này giá trị đạt được không bằng 1 góc số tiền bỏ ra.
P.S các bạn có biết quán của một bà ở gần trường thể thao không, quán nhỏ, không bảng hiệu, mấy đứa thể thao hay sang phụ giúp bà.
Quán bán đồ ăn rất ngon, rất sạch và giá tiền phù hợp với túi tiền SV.
Chỉ bị 1 vấn đề là người mua đông quá, ra trễ hơn 11h xíu là hết.[/QUOTE]
kiểu này thì chắc thôi luôn
À thằng Nhiên nói quán má Năm chứ gì. Hồi ở trọ gần chỗ quán má toàn ra quán má canh à. Không đứng canh là hết cơm ráng chịu, mỗi buổi má chỉ bán 1h là hết cơm.
[QUOTE=08520099;51734]À thằng Nhiên nói quán má Năm chứ gì. Hồi ở trọ gần chỗ quán má toàn ra quán má canh à. Không đứng canh là hết cơm ráng chịu, mỗi buổi má chỉ bán 1h là hết cơm.
PS: chưa có dịp thử cơm canteen mới.[/QUOTE]
Ờ! Quán đó đó.
Học ra trước 11h thì còn chạy qua bển ăn được.
Học ra sau 11h thì thì ăn luôn quán trước cổng.
Hình như bữa trước có đọc được là chỉ thị từ ở trên kêu căn-tin phải làm sao cho SV không ăn cơm ở ngoài trường thì phải.
Để kêu sinh viên không ra ngoài ăn thì trước hết phải làm sao cho sinh viên chưa ăn ở căn teen phải muốn vào căn teen ăn đã. Chắc nhờ topic này mà căn teen dẹp sớm quá.
[QUOTE=08520348;51741]Để kêu sinh viên không ra ngoài ăn thì trước hết phải làm sao cho sinh viên chưa ăn ở căn teen phải muốn vào căn teen ăn đã. Chắc nhờ topic này mà căn teen dẹp sớm quá.[/QUOTE]
Like !
Nhiều người nghĩ đơn giản chỉ là “bày tỏ ý kiến”, nhưng nhờ các ý kiến đó mà căn tin sắp phải dẹp !
Thực sự nấu một nồi canh ngon đâu khó, một nồi thức ăn vừa miệng mà rẻ cũng được mà. Cái chình là no và ngon ngon hợp miệng là sẽ thích và quay lại.
Tại sao họ lại ko làm được nhỉ … @@. Anh Tuấn nên nói với họ trước, không là dẹp thiệt đó … hê hê
quán sạch sẽ thoáng mát
đồ ăn có chút đắt
độ ngon thì cũng như 2 quán ngoài cổng trường (đều ko hợp khẩu vị mình )
tiếp tục đem cơm đi ăn vậy
ah dc cái nước rẻ hơn ở ngoài 2k