http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/492130/Yeu-vi-tien.html
Cái tít ai phát ngôn thì anh em cũng biết rõ. Trên tuổi trẻ cũng có thảo luận về vấn đề này
Yêu vì tiền? Liệu điều đó đúng hay sai.
Anh em vào cho ý kiến cho xôm tụ cái nào.
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/492130/Yeu-vi-tien.html
Cái tít ai phát ngôn thì anh em cũng biết rõ. Trên tuổi trẻ cũng có thảo luận về vấn đề này
Yêu vì tiền? Liệu điều đó đúng hay sai.
Anh em vào cho ý kiến cho xôm tụ cái nào.
không đúng ko sai. không tiền thì yêu con nào dc.
người ta nói 1 túm lều tranh 2 trái tim vàng. ko tiền thì bán tim mà sống ah2 @@ :))
Đừng yêu nữa =))
[QUOTE=09520411;54566]http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/492130/Yeu-vi-tien.html
Cái tít ai phát ngôn thì anh em cũng biết rõ. Trên tuổi trẻ cũng có thảo luận về vấn đề này
Yêu vì tiền? Liệu điều đó đúng hay sai.[/QUOTE]
Yêu vì tiền cũng là yêu, nhưng nó không bằng yêu vì thứ khác thôi.
Sau 1 thời gian yêu nhau vì “tình yêu”, sau đó chia tay, và người ta nhận ra 1 điều, YÊU thôi thì chưa đủ, phải có những thứ khác nữa ![]()
Tình iu là tùy theo quan niệm mỗi người :)) Chả ai giống ai !
tiền không mua được tình yêu, nhưng tình yêu cần được nuôi dưỡng bằng đồng tiền ![]()
Wan trọng là người yêu bạn là ai?
Vd đi vs phương trinh thì chắc mình phải trả hết nên tạch là chắc rồi
Để nuôi dưỡng được tình yêu của 2 người thì cần rất nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất vẫn là TIỀN;)
Yêu vì tiền là 1 phần thôi, nhưng vấn đề là phải có tiền thì tình mới sống .
Tiền không phải là thứ quan trọng nhất, NHƯNG không có tiền thì sẽ chẳng có gì kể cả tình yêu!!!
Sau bài này, có rất nhiều bài báo khác phản bác, chê bai Ngọc Trinh. Chê bai kiểu gì mà trong bài báo đó lại show lên dăm ba hình của cô ả. PR lộ liễu thế nhỉ?? Càng chê thì càng nổi tiếng…Công thức cho sao Việt hiện nay:D
Tình yêu thì tùy trải nghiệm của mỗi người. Yêu vì tiền khác với cần phải có tiền trong tình yêu…
Yêu bằng con tim là 1 cách yêu… yêu bằng tiền cũng là một cách yêu… ![]()
Tuy nhiên trong thời @+++… bây giờ thì cần phải có nhiều thứ khác (quan trọng hơn cả là tiền) thì tình yêu mới tồn tại được ![]()
–> không có tiền thì nhịn yêu! ![]()
Mình mà có tiền thì mình cũng ráng tìm cách hốt Ngọc Trinh.
Dễ thương quá. hí hí hí 






















Con trai nghĩ : yêu nhau vì sinh lý quý nhau vì đồng tiền 
Con gái nghĩ : tình yêu chỉ là thứ mà những thằng đểu nghĩ ra để chơi gái ko mất tiền 
Mình không thích Ngọc Trinh cho lắm. Bôi bác dân VN quá…Thà quen rồi cưới em nào học giỏi, hiểu ý mình thích hơn (dễ nhìn tí chứ xấu như Thị Nở thì chạy mất dép):D…Mai mốt dạy con thành Ngô Bảo Châu còn hơn là dạy con thành …
PS1: Ngọc Trinh làm osin thì được
PS2: Mình chém gió “tí” thôi nha. Đừng cho mình ăn gạch…![]()
Quan điểm của mình là “Ngọc Trinh nói sai gì à!?”
tình yêu theo kiểu con tim, theo kiểu không cần tiền, theo kiểu 1 mái nhà tranh 2 quả tim đặc thì mình gọi đó là tình yêu mơ mộng, không thực tế
còn yêu mà chỉ chú trọng đến tiền như con Trinh này thì mình gọi nó là thực dụng.
cố gắng yêu làm sao mà nó thực tế chút. không mơ mộng cũng không quá thực dụng. yêu vẫn phải yêu mà tiền vẫn phải có (đủ), và quan trọng là người mình yêu không coi trọng đồng tiền quá mức ![]()
P/s: không biết thế nào là đủ. hahahaha
nhìn watermark của mương 14 thấy tội quá ![]()
Yêu mà không có tiền thì không có năng lượng để yêu. Vấn đề là bao nhiêu thì đủ.
Phải có một mức nào đó để gọi là đủ. Trên mức đó thì các tiêu chí khác nó bay vào để xem xét chứ không có cái upper limit này, anh nào tiền càng nhiều càng đáng yêu thì thôi cái đó là công nhân khai mỏ chứ không phải người yêu rồi.
Mỗi con người có một mức thu nhập để tạm gọi là đủ sống. Khi thu nhập thực tế đã đủ sống rồi thì người ta mới có điều kiện để bắt đầu yêu. Khi ta yêu một người thì thu nhập của cả 2 sẽ bị cộng lại chia trung bình cộng. Nếu mức trung bình cộng này vẫn trên mức đủ sống của người cao nhất thì họ có thể yêu còn nếu thấp hơn thì hơi mệt à. Em có thể không cần phải ăn nhà hàng, nhưng em muốn ăn quán, ăn xong 2 đứa chia đôi tiền mà anh không đủ tiền trả thì lần một lần 2 em còn bao chứ qua lần 3 thì hai ta “chia tay do không hợp nhau”, anh kiếm cô nào ăn lề đường mà yêu vậy.
Sau khi tình yêu thăng tiến hơn nữa thu nhập của 2 người sẽ bị cộng lại chia ba hoặc chia 4 - nếu họ muốn vượt mức kế hoạch hóa thì có thể chia 5 chia 6. Nếu mức chia 3 chia 4 này mà vẫn còn cao hơn mức đủ sống thì họ làm thành một gia đình.
Vậy nếu muốn yêu thì hoặc tăng thu nhập mình lên hoặc hạ mức đủ sống xuống. Không đủ tiền thì đừng yêu cô nào thích đi du lịch, mà hãy chọn một cô thích đi xem kịch. Còn không đủ tiền xem kịch thì đi xem film, không đủ tiền xem film thì đi vòng vòng rồi dzìa.
Nói chung tiền là cần nhưng khi đã đạt được một mức đủ sống thì cần phải loại tiền ra khỏi phương trình tính toán mức độ yêu, nếu không sẽ biến thành yêu vì tiền hay còn gọi là four huyền (phò đấy)