Em xin kính chào quý thầy cô ạ!
Em là thí sinh tự do, năm nay muốn dự thi vào UIT. Em tìm hiểu quy chế tuyển sinh thì có đọc được thông tin tuyển sinh vào ĐHQG TP.HCM như sau:
Điều kiện xét tuyển:
- Chỉ xét tuyển các thí sinh dự thi tại các cụm thi THPT Quốc gia do các trường đại học tổ chức thi.
- Thí sinh có hạnh kiểm đạt từ loại khá HK1 lớp 12 trở lên.
- Xét tuyển đại học: thí sinh có trung bình cộng ĐTB của 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) từ 6,5 trở lên.
- Xét tuyển cao đẳng: thí sinh có trung bình cộng ĐTB của 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) từ 6,0 trở lên.
Em cũng có tìm hiểu kỹ phương án tổ chức kỳ thi QG thì có được thông tin rằng năm nay thi trước, có điểm rồi mới xét tuyển vào đại học. Em hơi bất ngờ trước thông tin này.
Giả sử trường ĐH CNTT lấy điểm vào ngành KHMT là 23đ. Bạn Nguyễn Văn A thi kỳ thi chung QG này các môn Toán - Lý - Hóa cộng lại được 25đ. Tuy nhiên bạn Nguyễn Văn A này lại có điểm trung bình cộng ĐTB của 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) <6.5. Vậy bạn A đã trượt dù điểm thi kỳ thi chung QG lớn hơn điểm chuẩn.
Giả sử một học sinh trước đây ham chơi, lơ là học tập nên điểm trung bình ở THPT <6.5 giờ muốn làm lại từ đầu, chăm chỉ học hành để thi điểm cao, cao hơn điểm xét tuyển vào trường nhưng lại bị vướng điểm trung bình các năm THPT thấp nên không trúng tuyển như vậy em nghĩ là không hợp lý cho lắm.
Giờ đây, em chợt nhớ câu nói của Chí Phèo "tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện".
Em cũng là một trường hợp giống như bạn Nguyễn Văn A nói trên, điểm trung bình các học kì THPT của em <6.5 nhưng gần một năm qua em đã cố gắng rất nhiều để làm lại từ đầu. Em đã tham dự kì thi thử của các trường THPT tổ chức điểm khối A 22.5 ~24 . Em biết rằng đây là phương án tuyển sinh chung của các trường trong khối ĐH QG nên chắc không thay đổi được. Em chỉ hơi bất ngờ vì mọi cố gắng của em bị chôn vùi vì quá khứ không đẹp như thế.
Trên đây là một vài suy nghĩ của em, em còn nhỏ nên tầm nhìn có thể hạn hẹp nên nếu có gì không phải mong quý thầy cô bỏ qua cho. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô ạ.
Em là thí sinh tự do, năm nay muốn dự thi vào UIT. Em tìm hiểu quy chế tuyển sinh thì có đọc được thông tin tuyển sinh vào ĐHQG TP.HCM như sau:
Điều kiện xét tuyển:
- Chỉ xét tuyển các thí sinh dự thi tại các cụm thi THPT Quốc gia do các trường đại học tổ chức thi.
- Thí sinh có hạnh kiểm đạt từ loại khá HK1 lớp 12 trở lên.
- Xét tuyển đại học: thí sinh có trung bình cộng ĐTB của 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) từ 6,5 trở lên.
- Xét tuyển cao đẳng: thí sinh có trung bình cộng ĐTB của 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) từ 6,0 trở lên.
Em cũng có tìm hiểu kỹ phương án tổ chức kỳ thi QG thì có được thông tin rằng năm nay thi trước, có điểm rồi mới xét tuyển vào đại học. Em hơi bất ngờ trước thông tin này.
Giả sử trường ĐH CNTT lấy điểm vào ngành KHMT là 23đ. Bạn Nguyễn Văn A thi kỳ thi chung QG này các môn Toán - Lý - Hóa cộng lại được 25đ. Tuy nhiên bạn Nguyễn Văn A này lại có điểm trung bình cộng ĐTB của 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) <6.5. Vậy bạn A đã trượt dù điểm thi kỳ thi chung QG lớn hơn điểm chuẩn.
Giả sử một học sinh trước đây ham chơi, lơ là học tập nên điểm trung bình ở THPT <6.5 giờ muốn làm lại từ đầu, chăm chỉ học hành để thi điểm cao, cao hơn điểm xét tuyển vào trường nhưng lại bị vướng điểm trung bình các năm THPT thấp nên không trúng tuyển như vậy em nghĩ là không hợp lý cho lắm.
Giờ đây, em chợt nhớ câu nói của Chí Phèo "tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện".
Em cũng là một trường hợp giống như bạn Nguyễn Văn A nói trên, điểm trung bình các học kì THPT của em <6.5 nhưng gần một năm qua em đã cố gắng rất nhiều để làm lại từ đầu. Em đã tham dự kì thi thử của các trường THPT tổ chức điểm khối A 22.5 ~24 . Em biết rằng đây là phương án tuyển sinh chung của các trường trong khối ĐH QG nên chắc không thay đổi được. Em chỉ hơi bất ngờ vì mọi cố gắng của em bị chôn vùi vì quá khứ không đẹp như thế.
Trên đây là một vài suy nghĩ của em, em còn nhỏ nên tầm nhìn có thể hạn hẹp nên nếu có gì không phải mong quý thầy cô bỏ qua cho. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô ạ.
Comment