Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tự Tin Lên :)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tự Tin Lên :)

    Clip này phát trên VTV rùi mà thấy hay nên post lại
    1 đoạn trong clip : "hãy cố gắng sống vươn lên đam
    mê ... khi ta tuổi xanh... tuổi, xanh bao chúng ta mỉm cười. Để tìm tới
    những nơi chân trời ...
    Hãy cố gắng sao cho tương lai thanh niên VN .... VN . luôn tự tin ...
    thành công vượt lên giành chiến thắng......"

    Enjoy



    Bonus: Clip Nơi ấy Mời các bạn thưởng thức cảnh đẹp của VN



    lyric:

    Vang lên theo khúc ca .... Ngợi vang thanh niên VN .
    Dang đôi tay đón chào 1 thế kỉ mới .... Ha
    Không ưu lo bước đy và rồi mình cùng nhìn thấy .... mãi luôn sang tươi
    Quên đy bao khó khăn ...trong tay ta luôn vượt qua....
    Và câu hát .... Khắc ghi cho ngày vinh quang....

    Hey ... hey.... Reng reng....
    Bình minh ngập nắng rồi kìa... bạn ơi ...
    Ông mặt trời dường như đang bay tới...Và chúng tôi ...chúng tôi đang gọi
    mời
    1 ánh mắt ... 1 nụ cười ....đủ cho tôi cảm thấy cuộc sống này....không hề có
    chơi vơi
    Và tuổi trẻ cũng vậy này bạn ơi .... Xin hãy cố gắng sống vươn lên đam
    mê ... khi ta tuổi xanh... tuổi, xanh bao chúng ta mỉm cười. Để tìm tới
    những nơi chân trời ...
    Hãy cố gắng sao cho tương lai thanh niên VN .... VN . luôn tự tin ...
    thành công vượt lên giành chiến thắng......

    Có những khi nhìn ra cuộc sống xung quanh ta.... Có lá có hoa muôn màu
    không gian bao la thật đẹp ..... ha ..
    Vậy bạn ơi đừng buồn nha.... Đừng có sầu.... đừng có lo mà dành cho đất
    nước sức trẻ ... sức khỏe.... Ai cũng sẽ mỉm cười vui vẻ .
    Cười lên nào các bạn xinh tươi.....cười đy như Lil'Kani... và muộn phiền
    hãy quên đy .Nước mắt hay gương mặt âu lo .... Nhăn nhó vì những chuyện
    không đâu đó ...không giành cho chúng ta đâu .
    Hãy hướng tới vinh quang .... Đường bao chông gai .... Mình cùng vượt qua
    bay đy thật xa ....mang tới đó bao điều tuyệt vời.... Tự tin lên ... tự tin
    lên thanh niên.... Tự tin lên ... tự tin lên .... Tôi chơi khắp mọi miền.....
    tiến ...tiến...tiến ..lên.
    Hãy nói.... Hãy bước đến đây cùng tôi nào mình dựng xây vì 1 ngày mai...
    với bao điều gọi mời . Tự tin lên .... Tự tin lên thanh niên...tự tin lên
    .... Tự tin lên... tôi chơi khắp mọi miền..... tiến...tiến... tiến lên....
    Hey chou hey.... Bạn và tôi ...sẽ cùng nhau đy tới mọi miền của Tổ quốc ...
    Cùng biết bao nụ cười ... cùng với bao niềm vui thắp sáng nụ cười của em
    thơ.... Xây lên những mái nhà....và với những cây cầu ngập tràn niềm mơ
    ước..... Vững bước đi lên tương lai vinh quang Việt Nam 1 sớm mai... Và
    rồi cứ bước ...bài ca Thanh Niên không dừng lại ... cống hiến hết mình vì
    tổ quốc..... Những cô gái ... chàng trai .... Vì 1 tương lai Việt Nam....
    Bay lên đi như là SuperMan .... Và cười tươi hết sức à nghen .... Làm hết
    sức không cần thổi kèn.... Vì mình đang 20 .....nụ cười luôn xinh
    tươi....đừng lười hay rong chơi... Vì đời thì luôn cần ta .... với những
    nhiệt huyết luôn tràn trề.... Sống có lúc bạn cảm thấy bộn bề ... với ý
    trí này chẳng hề... ề ề ê....
    Xuân 20 ... tuổi trẻ dâng đầy 1 trái tim ....
    Với ước muốn... với khát khao ta bước đy ... Không hề xa .... Mình cùng tiến
    lên Vinh quang..... Trong con tim với ước mơ ta xớt chia..... xớt chia bao
    nụ cười.... cười thêm nữa em hỡi ... khi tôi luôn đi bên em ... bỏ qua mọi
    muộn phiền.... bỏ qua mọi muộn phiền.... mang yên vui về mọi miền... Yeah ....
    Chào 1 ngày đẹp tươi nhe em .... Vội giục lòng đi em .... Yeah....

    Và trong tôi sẽ nguyện đy đến mọi chân trời... chia sẽ biết bao niềm vui
    và mơ ước ..... Việt Nam đi lên con đường chông gai còn phía trước ....
    Hãy luôn đứng đó khi tổ quốc cần. Tự hào khi ta mang dòng máu Việt
    lịch sử muôn đời .... Sẽ mãi còn vang.......
    Hãy cố gắng sống với những đam mê .... Khi ta tuổi xanh ... tuổi xanh bao
    chúng ta mỉm cười..... để tìm tới những nơi chân trời ....... Hãy cố gắng
    sống sao cho tương lai thanh niên VN .... VN . luôn tự tin ... thành công
    vượt lên giành chiến thắng......
    Lịch sử sẽ mãi còn vang... này những bạn trẻ VN...... hãy giám nghĩ và giám
    làm.... Luôn cố gắng tìm tòi và sáng tạo ...... I LOVE ..... I LOVE MY VIET
    NAM ..... Vì 1 tương lai tràn ngập tươi sáng...... mình đi khắp Năm Châu Bốn
    Bể.... tự hào giới thiệu .... Mình là Thanh Niên của Việt Nam ..... .... Là
    Thanh Niên của Việt Nam .....
    Last edited by 10520401; 11-10-2011, 02:01.
    Áo rách vai vì lòng tri kỷ
    Quần thủng đích vì ý chí kiên cường
    Vành mũ cối che đời trai trẻ
    Dép cao su dẫm nát mối tình đầu..

  • #2
    Rất hi vọng vào lớp 9x. Chỉ hy vọng không đi lạc lối thôi.
    Sau năm 75 thì ông cha mình xây được 1 đất nước nền tảng tốt rồi. Mỗi tội có mấy bác ăn nhiều mà ngồi không quá thôi.
    Lớp 8x ra đời cách đây 10 năm giờ cũng đã thay đổi đất nước VN nhiều rồi
    Giờ lớp 9x bắt đầu được 20 và ra đời. Mình cũng được coi như là thế hệ 9x đầu tiên rồi nhỉ ) Thấy xung quanh không thiếu nhân tài.
    Cái chúng ta thiếu là 1 người dẫn đầu tốt và một luồng lửa nhiệt huyết. Thấy trường mình phong trào ít sôi nổi quá ==!
    Dù sao thì vẫn tự hào là người Việt Nam
    PS: Dám nghĩ lớn và làm lớn nhé các bạn \m/

    Comment


    • #3
      Em thấy phong trào đoàn hội HTTT là " cuồng nhiệt" nhất!

      Comment

      LHQC

      Collapse
      Working...
      X