Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mario nhật bản, ko thể nhịn cười

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mario nhật bản, ko thể nhịn cười


    Giải tỏa áp lực trước khi vào kì thi cuối kì nào

  • #2
    coi vui ghê
    ko biết mình chết lúc nào nữa =))

    Comment


    • #3
      gian nan bắt đầu nãy

      Comment


      • #4
        =)) Cái game Mario Nhật Bản này đúng bựa =))
        :brick: Rien ne'st Impossible! :brick:

        Comment


        • #5
          Chơi xong ức chế vãi! Up cho ai muốn thử sức này: http://www.mediafire.com/?qda9azya50unbmg

          Comment


          • #6
            ủa??? tưởng cái này lâu rùi??? mà chơi đến lúc cứu công chúa nó lại ra thằng @#$! nào ý! đụng vào nó => die! k biết có cứu được thật không nữa! >.<

            Comment


            • #7
              http://forum.uit.edu.vn/threads/5283...o+nh%E1%BA%ADt
              đây! có rùi! mà!

              Comment


              • #8
                có ai qua dc khúc đầu của map 3 k? chỉ với, ức chế vãi....:shot:
                Chỉ có chó mới hiểu được độ khó của việc gặm xương :boss:
                Và chỉ có người con trai mới hiểu được độ tan thương của việc bị gái đá :sunglasses:

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 11520106 View Post
                  có ai qua dc khúc đầu của map 3 k? chỉ với, ức chế vãi....:shot:
                  ăn cái dấu hỏi chấm màu xanh! => sao rơi (không được để chết) => chỗ mà có nốt nhạc nảy lên trời có 1 đồng tiền ẩn! nhảy cụng vào đó! rùi nhảy lên đó để qua!

                  Comment


                  • #10
                    sau 1 thời gian vật lộn từ chiều tới giờ cuối cùng cũng phá đảo
                    Chỉ có chó mới hiểu được độ khó của việc gặm xương :boss:
                    Và chỉ có người con trai mới hiểu được độ tan thương của việc bị gái đá :sunglasses:

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 11520104 View Post
                      ăn cái dấu hỏi chấm màu xanh! => sao rơi (không được để chết) => chỗ mà có nốt nhạc nảy lên trời có 1 đồng tiền ẩn! nhảy cụng vào đó! rùi nhảy lên đó để qua!
                      mò đã đời mới qua được thì lên forum thấy bạn hướng dẫn, đúng troll :shot:
                      Chỉ có chó mới hiểu được độ khó của việc gặm xương :boss:
                      Và chỉ có người con trai mới hiểu được độ tan thương của việc bị gái đá :sunglasses:

                      Comment

                      LHQC

                      Collapse
                      Working...
                      X