Announcement

Collapse
No announcement yet.

Infraction for 11520654: spam

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Infraction for 11520654: spam

    Post: Một số "hạt sạn" trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 28.12.2012
    User: 11520654
    Infraction: spam
    Points: 1

    Administrative Note:
    Thích nói chuyện học phí với cách làm giao dục thì đi chỗ khác.

    Message to User:
    Thích nói chuyện học phí với cách làm giao dục thì đi chỗ khác.

    Original Post:
    Originally posted by 10520058
    Chú mày đóng học phí đi học chứ học free ah ? Một ngày nào đó chú mày đứng trên đó rồi bị như thế xem có buồn không ? Nghèo cái búa chứ nghèo, không ra sức học, lấy cái tiếng cho trường thì làm quái gì có ngày lẽ tốt nghiệp mà nói chuyện cứ như bố thí cho cái bằng ấy
    Mình không thích cách nói chuyện của bạn này,Một buổi tốt nghiệp dù tốt đến mấy,hoành tráng đền mấy cũng không tránh khỏi những điều chưa tốt,nên có vài hạt sạn cũng là chuyện đương nhiên.Khóa năm nay mình thấy trường đã tiến bộ và chu đáo hơn rất nhiều rồi đấy chứ,những điều nhỏ nhặt không đáng kể mà anh cũng cho là sạn thì hơi quá rồi ( Hiệu trưởng phải phải bắt tay rồi tặng hoa,trao bằng.trong một buổi có hàng trăm sinh viên tốt nghiệp nếu ai cũng phải yêu cầu như vậy thì tội nghiệp cho thầy quá,mà thầy quên chứ có phải là cố tình xem thường SV đâu,phải thông cảm cho thầy chứ,hơn nữa đã có trưởng khoa phó hiệu trưởng bắt tay rồi còn gì,nếu anh muốn thì cuối buổi có thể mời hiệu trưởng bắt tay với mình và chụp lại khoảnh khắc đó cũng được mà)

    Còn chuyện học phí,thì có một mâu thuẫn khá buồn cười chỉ có ở VN.Mỗi năm SV đóng học phí chưa đến 5 triệu trong khi việc xây dựng các tòa nhà mới,trang bị cơ sở vật chất của nhà trường bị chậm lại do thiếu kinh phí thì các anh chị lại kêu gào,oán trách.Xin hỏi với nguồn đóng góp "vĩ đại" từ các anh chị cộng với nguồn kinh phí nhỏ giọt từ chính phủ thì nhà trường lấy tiền đâu mà xây các tòa nhà khang trang cho anh,chị học tập.Nên chờ đợi và chậm trễ thì cũng phải thông cảm cho nhà trường chứ.Ở đây,Mình không phê phán ai cả mà kêu gọi sự thông cảm từ các anh,chị.Còn nếu anh,chị muốn học tập trong môi trường khang trang thì cứ đóng học phí cho nhiều vào khi đó trường xây chậm trễ thì phàn nàn cũng có lý.

    Mình thấy nước ngoài họ làm giáo dục rất hay (có thể tham khảo bài báo sau :http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20...tai-chinh.aspx) nội dung của bài viết này nói về cách làm giáo dục "Học phí cao -tài trợ nhiều" của các nước có nền giáo dục tiến bộ,Chính phủ cho nhà trường tự chủ trong việc thu chi và thu học phí rất cao,mặc khác họ bơm tiền vào các nhà Bank để khởi động hàng trăm chương trình cho Sv vay ưu đãi.Vì vậy phần lớn SV dù ra trường mắc nợ ngân hàng nhưng lãi xuất rất thấp và có thể làm để trả nợ.Nhà trường khi tự chủ và thu học phí cao sẽ có kinh phí xây dựng cơ sở vật chất,nâng cao chất lượng giảng dạy phục vụ lại cho Người học.Cách làm này nguồn tiền nhà nước đầu tư sẽ đi đúng chỗ,và đố cha thằng nào có thể tìm kẻ hở mà tham nhũng được.Như vậy là lợi cho cả Nhà nước-nhà trường và sinh viên.Một điều nữa,một khi ĐH tự chủ hoạt động thì sẽ giải phóng tối đa năng lực của mỗi trường.Đó là lý do tại sao,các trường Đai học hàng đầu thế giới thường là trường tư (như Havard chẳng hạn..)

LHQC

Collapse
Working...
X