Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sad Valinhtinh (gái đẹp không theo trai nghèo)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Originally posted by 06520092 View Post
    Cái này chỉ là diễn kịch thôi, thực tế con trai ham $ hơn con gái
    từ thuở xa xưa, truyện cổ tích đã kể lại thôi, mấy anh trai cày làm đủ mọi việc chỉ để lấy con gái Phú ông [chả cần bit cô ta tốt xấu].
    Rồi nge nge nhà vua nói kén rể là bao nhiêu anh k0 ngại sống chết làm đủ mọi thử thách [thậm chí chả cần bit mặt công chúa xấu đẹp, tính tình kiêu căng ra sao, chỉ nge nói của hồi môn của nàng 1/2 vương quốc là ... nhào zô :go: ]

    ngay cả mấy trò game cũng có nhiệm vụ "Giải cứu công chúa" người ta mới khoái, có trò nào giải cứu Lọ Lem hay con bé nhà quê đâu (
    thế cổ tích cũng toàn công chúa theo hoàng tử chứ có theo tiều phu đâu chị =]]
    Be different and always different
    http://archlinuxvn.org/
    http://theslinux.org
    http://lab.infosec.xyz

    Comment


    • #17
      Originally posted by 10520058 View Post
      thế cổ tích cũng toàn công chúa theo hoàng tử chứ có theo tiều phu đâu chị =]]
      k0 theo tiều phu, mà theo anh lái đò Trương Chi [cổ tích VN: tiếng hát Trương Chi]
      Thanh lý Bàn,Quạt,Vỉ nướng Hàn QUốc https://forum.uit.edu.vn/threads/679...-nhat-HCM-TDuc
      buddies keep in touch: mobi 01217 757819 funnydinosaur@yahoo.com https://www.facebook.com/media/set/?...7084021&type=3

      Comment


      • #18
        à, có truyện công chúa Tiên DUng - Chử Đồng Tử nữa
        Nói chung là con trai tham vọng, đánh cá thôi mà cũng đòi lấy công chúa mới chịu cơ
        Thanh lý Bàn,Quạt,Vỉ nướng Hàn QUốc https://forum.uit.edu.vn/threads/679...-nhat-HCM-TDuc
        buddies keep in touch: mobi 01217 757819 funnydinosaur@yahoo.com https://www.facebook.com/media/set/?...7084021&type=3

        Comment


        • #19
          Thơ văn hay truyên cổ tích thì em chịu, đó giờ học quá trời mà e cũng quên hết
          Nhưng mà em thấy bây giờ đời khác xưa rồi, dù gái hay trai miễn giàu là có người theo :happy:

          Comment


          • #20
            Originally posted by 06520092 View Post
            à, có truyện công chúa Tiên DUng - Chử Đồng Tử nữa
            Nói chung là con trai tham vọng, đánh cá thôi mà cũng đòi lấy công chúa mới chịu cơ
            Chị nói chiện cây tre trăm đốt... ở đợ 3 năm để cưới con phú ông thì em chịu. chứ mà Tiên Dung - Chử Đồng Tử thì không à ... cái đó là Tiên Dung vô tình "lộ hàng" trước Chử Đồng Tử rồi đem lòng yêu xong "bắt" Chử Đồng Tử về làm phò mã đó chứ ạ
            Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
            Một dấu chân in màu đất hai miền.

            ------------------------------------------------------

            Comment


            • #21
              Originally posted by 06520092 View Post
              k0 theo tiều phu, mà theo anh lái đò Trương Chi [cổ tích VN: tiếng hát Trương Chi]
              Vâng theo Trương Chi để anh này nhảy sông tự vẫn chị ah =]]]]]]]]]]]]]]]
              Be different and always different
              http://archlinuxvn.org/
              http://theslinux.org
              http://lab.infosec.xyz

              Comment


              • #22
                Originally posted by 11520106 View Post
                Từ 2 bàn tay trắng mà làm nên...đống nợ :shot:
                vậy hỏi bạn Fabian Lim thành đại gia từ chỗ bắt đầu là cái gì ?

                Comment


                • #23
                  Originally posted by 06520092 View Post
                  Cái này chỉ là diễn kịch thôi, thực tế con trai ham $ hơn con gái
                  từ thuở xa xưa, truyện cổ tích đã kể lại thôi, mấy anh trai cày làm đủ mọi việc chỉ để lấy con gái Phú ông [chả cần bit cô ta tốt xấu].
                  Rồi nge nge nhà vua nói kén rể là bao nhiêu anh k0 ngại sống chết làm đủ mọi thử thách [thậm chí chả cần bit mặt công chúa xấu đẹp, tính tình kiêu căng ra sao, chỉ nge nói của hồi môn của nàng 1/2 vương quốc là ... nhào zô :go: ]

                  ngay cả mấy trò game cũng có nhiệm vụ "Giải cứu công chúa" người ta mới khoái, có trò nào giải cứu Lọ Lem hay con bé nhà quê đâu (
                  Thật ra con trai mê gái và con gái mê tiền ) mà theo đuổi 1 cô gái thì mất rất nhiều tiền nên ông cha ta chọn giải pháp theo đuổi tiền để có nhiều gái )

                  Comment


                  • #24
                    cái này là ngụy biện nha
                    chứ con gái có mê "giải cứu công chúa" đâu mà con trai toàn chơi game cứu công chúa với lại hốt đống vàng ... =]]
                    Thanh lý Bàn,Quạt,Vỉ nướng Hàn QUốc https://forum.uit.edu.vn/threads/679...-nhat-HCM-TDuc
                    buddies keep in touch: mobi 01217 757819 funnydinosaur@yahoo.com https://www.facebook.com/media/set/?...7084021&type=3

                    Comment


                    • #25
                      Originally posted by 06520092 View Post
                      cái này là ngụy biện nha
                      chứ con gái có mê "giải cứu công chúa" đâu mà con trai toàn chơi game cứu công chúa với lại hốt đống vàng ... =]]
                      cứu xong không có vàng thì lại như clip còn gì =]]
                      Be different and always different
                      http://archlinuxvn.org/
                      http://theslinux.org
                      http://lab.infosec.xyz

                      Comment


                      • #26
                        Originally posted by 10520058 View Post
                        Vâng theo Trương Chi để anh này nhảy sông tự vẫn chị ah =]]]]]]]]]]]]]]]
                        ai biểu ảnh háo sắc chi,
                        " rốt cuộc cái mà Trương Chi yêu cũng chỉ là vẻ bề ngoài của Mỵ Nương thì cũng xin đừng trách Mỵ Nương thất vọng khi thấy Trương Chi xấu xí." http://ducthe.wordpress.com/2011/08/29/truong-chi/
                        ảnh mà đi theo 1 cô lái đò bình thường như ảnh, rồi lấy tiếng hát đến hát thuê cho tiểu thư, kiếm thêm $ về nuôi vợ con có phái tốt hơn không. Lại đòi yêu con nhà kiêu kỳ mới chịu rồi đi tự vẫn, uổng công sinh thành, lại mang tội bất hiếu nữa.


                        Nói chung là lỗi tại ảnh bất hiếu, chẳng tiếc công cha mẹ sinh thành, chứ nam nữ yêu nhau - ngộ nhận / chưa suy nghĩ chính chắn - k0 yêu đâu gượng ép được, có phải vợ chồng đâu mà bắt Mỵ NƯơng yêu ảnh cả đời @_@

                        Đàn ông con trai [mà cả con gái cũng vậy] phải cố gắng vươn lên cho vừa xứng với người ta, dù được hay không thì đã chăm chỉ, cố gắng rồi, còn thích hay k0 là quyền của họ, họ có làm gì sai trái đâu, có lừa tình lừa $ gì đâu mà than trách họ rồi tự vẫn ... Yếu đuối, bất hiếu nữa!
                        Thanh lý Bàn,Quạt,Vỉ nướng Hàn QUốc https://forum.uit.edu.vn/threads/679...-nhat-HCM-TDuc
                        buddies keep in touch: mobi 01217 757819 funnydinosaur@yahoo.com https://www.facebook.com/media/set/?...7084021&type=3

                        Comment


                        • #27
                          xem xong muốn khóc! khóc có lẽ sau này chắc mình rồi cũng như vậy! số phận!

                          Comment


                          • #28
                            Originally posted by 06520092 View Post
                            ai biểu ảnh háo sắc chi,
                            " rốt cuộc cái mà Trương Chi yêu cũng chỉ là vẻ bề ngoài của Mỵ Nương thì cũng xin đừng trách Mỵ Nương thất vọng khi thấy Trương Chi xấu xí." http://ducthe.wordpress.com/2011/08/29/truong-chi/
                            ảnh mà đi theo 1 cô lái đò bình thường như ảnh, rồi lấy tiếng hát đến hát thuê cho tiểu thư, kiếm thêm $ về nuôi vợ con có phái tốt hơn không. Lại đòi yêu con nhà kiêu kỳ mới chịu rồi đi tự vẫn, uổng công sinh thành, lại mang tội bất hiếu nữa.


                            Nói chung là lỗi tại ảnh bất hiếu, chẳng tiếc công cha mẹ sinh thành, chứ nam nữ yêu nhau - ngộ nhận / chưa suy nghĩ chính chắn - k0 yêu đâu gượng ép được, có phải vợ chồng đâu mà bắt Mỵ NƯơng yêu ảnh cả đời @_@

                            Đàn ông con trai [mà cả con gái cũng vậy] phải cố gắng vươn lên cho vừa xứng với người ta, dù được hay không thì đã chăm chỉ, cố gắng rồi, còn thích hay k0 là quyền của họ, họ có làm gì sai trái đâu, có lừa tình lừa $ gì đâu mà than trách họ rồi tự vẫn ... Yếu đuối, bất hiếu nữa!
                            nhìn qua có cảm tình mới yêu đưojc chứ, dòm trương Chi xấu đã ngán, nói chi tiếp xúc. Không nghe nói cha mẹ Trương Chi Đúng là nên cố gắng, cơ mà đừng cho họ dưa bở rồi lại ngộ đọc thuốc trừ sâu chị ah
                            P/s cái clip lừa đảo dối trá không dứt khoát kìa chị :P
                            Be different and always different
                            http://archlinuxvn.org/
                            http://theslinux.org
                            http://lab.infosec.xyz

                            Comment


                            • #29
                              đọc xong thấy buồn nản dễ sợ luôn
                              cũng k0 bit có nên cố gắng nữa k0

                              " - Aratumi yêu quý, em chỉ còn giọt máu cuối cùng thôi. - Câycô lặng lẽ nhìn vào mắt chồng.
                              - Ta cần một bông hoa đỏ, đỏ thật sự - Magơnon hồi hộp nói - Ta sẽ không tiếc tiền, miễn là nàng làm cho bông hoa đỏ này thành bông hoa thật.
                              - Câycô, em cần phải hiểu rằng điều đó có ý nghĩa đối với chúng ta lắm chứ? Aratumi lắc mạnh vai vợ - Em có hiểu không, đời sẽ thế nào nếu chúng ta sẽ có một tòa biệt thự? Tòa biệt thự mà em đã hứa với anh đó!
                              Sau khi lấy hết hơi tàn sức kiệt, Câycô chích đầu ngón tay mình, vắt ra giọt máu cuối cùng tiếp sức cho rễ bông hoa đỏ.
                              Aratumi xây xong toà biệt thự và cưới một cô vợ khác."

                              Đàn ông NHật tàn nhẫn vậy sao @@

                              PS: cái clip đó là 1 màn kịch của các bạn Thái Lan diễn thôi, thực tế nó ngược lại nhiều hơn.
                              Last edited by 06520092; 01-03-2013, 00:45. Reason: PS: cái clip đó là 1 màn kịch của các bạn Thái Lan diễn thôi, thực tế nó ngược lại nhiều hơn.
                              Thanh lý Bàn,Quạt,Vỉ nướng Hàn QUốc https://forum.uit.edu.vn/threads/679...-nhat-HCM-TDuc
                              buddies keep in touch: mobi 01217 757819 funnydinosaur@yahoo.com https://www.facebook.com/media/set/?...7084021&type=3

                              Comment


                              • #30
                                yêu thì khổ mà ko yêu thì lỗ cơ mà mình thích khổ hơn lỗ:beatbrick:
                                Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X