Truyện đời tự kể:
Sau này có cái kể cho con cháu nghe rồi
)
Một căn nhà có 3 người sinh sống. Đứa con trai hồi nhỏ cứ hay mơ rồi bị ám ảnh về một con bé ma nữ hay núp sau nhà vệ sinh mà ló đầu nhìn vào phòng.
Nó cứ bị ám ảnh đến tận năm cấp 2. Nhiều đêm nó ngủ một mình, nửa đêm thức giấc cảm giác có ai đó đang nằm bên cạnh mà không dám mở mắt ra nhìn.
Lần cuối cùng nó mơ thấy con bé ma nữ đó là lúc nó đã lớn, và nó không sợ nữa nên dám nhìn thẳng mà đuổi con ma nữ đó đi. Sau này không mơ thấy nữa.
Lên đại học cũng quên chuyện đó luôn. Và nghĩ là chắc hồi nhỏ nhát quá nên vậy.
Tết vừa rồi nó về nhậu với ba nó. Lúc say ba nó mới kể là hồi xưa có một đứa con khác trước khi lấy mẹ nó.
Đứa con đó chưa kịp chào đời thì đã bị nạo chết. Một thời gian sau bà nội nó kể với ba nó là cứ mơ thấy có đứa bé gái đi theo bà mà thương yêu bà lắm.
Giờ nó ngẫm nghĩ lại sao con ma đó qua nhiều năm cũng già giống mình. Ngày xưa thấy thì sợ, sau này không thấy nữa thì nhớ.
Hóa ra nó cũng có một cô chị gái.
Nó cứ bị ám ảnh đến tận năm cấp 2. Nhiều đêm nó ngủ một mình, nửa đêm thức giấc cảm giác có ai đó đang nằm bên cạnh mà không dám mở mắt ra nhìn.
Lần cuối cùng nó mơ thấy con bé ma nữ đó là lúc nó đã lớn, và nó không sợ nữa nên dám nhìn thẳng mà đuổi con ma nữ đó đi. Sau này không mơ thấy nữa.
Lên đại học cũng quên chuyện đó luôn. Và nghĩ là chắc hồi nhỏ nhát quá nên vậy.
Tết vừa rồi nó về nhậu với ba nó. Lúc say ba nó mới kể là hồi xưa có một đứa con khác trước khi lấy mẹ nó.
Đứa con đó chưa kịp chào đời thì đã bị nạo chết. Một thời gian sau bà nội nó kể với ba nó là cứ mơ thấy có đứa bé gái đi theo bà mà thương yêu bà lắm.
Giờ nó ngẫm nghĩ lại sao con ma đó qua nhiều năm cũng già giống mình. Ngày xưa thấy thì sợ, sau này không thấy nữa thì nhớ.
Hóa ra nó cũng có một cô chị gái.

Comment