Mọi lần ăn cơm trong căn tin trường thấy rất ngon, cơm rời dễ ăn, ghiền nhất là món đùi gà, gà kho, rồi trà đá miễn phí, cơm thêm miễn phí và thân thiện. Hôm nay bước vào căn tin thấy ngỡ ngàng, mọi thứ thay đổi quá nhiều (không biết mô tả sao nữa) nhìn căn tin như xa lạ hoàn toàn. Như thói quen, lấy dĩa cơm đùi gà, một chén canh, một ly trà đá, một chén nước chan, mang ra chỗ tính tiền thì 16k, hỏi cơm gà 16k hả thì bạn tính tiền nói trà đá 1k
h:.. Cơm thì hết ngon như mọi hôm, đùi gà cũng chả còn hương vị như mọi lần, mọi thứ đều không ngon. Rồi vào lấy một chai nước ép + 1 cái tẩy, mang ra tính tiền 11k (tẩy 1k),.... Thử hỏi ai bán nước không cho người ta tẩy không??? Không biết sự thay đổi này từ người chủ căn tin hay vì lý do gì. Nhưng đừng có thấy buôn bán đắt lên tí là mún chặt chém thế nào cũng được.... Nếu cứ đà này đảm bảo hết năm nay căn tin này dọn ra khỏi trường quá...


Comment