Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ôi giới trẻ VN!!!!Fan cuồng nhiệt hay bệnh hoạn !

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    tình hình là ko phải fan nào cũng "cuồng" như pé ấy đâu ạ!!!
    super fan girl nhìn zô còn thấy sợ pé đó nữa ạ!!! =]]

    p/s thì mấy boy cũng cuồng bóng đá lắm mà, cũng sở thích của người ta thôi, sao chỉ trích fan kpop thế nhở, đó có fải tội lỗi/ tội ác/ bại hoại gì đâu mà các anh chị fán xét nặng nề thế...
    Too fast to live... Too young to die
    Sho :shy:

    Comment


    • #17
      Originally posted by 11520058 View Post
      p/s thì mấy boy cũng cuồng bóng đá lắm mà, cũng sở thích của người ta thôi, sao chỉ trích fan kpop thế nhở, đó có fải tội lỗi/ tội ác/ bại hoại gì đâu mà các anh chị fán xét nặng nề thế...
      Fan kpop đỡ hơn coi đá banh xong đi đua xe đâm chết bao nhiêu người vô tội ^_^
      Khoảng cách giữa bạn và ước mơ của bạn là bao xa ?

      Comment


      • #18
        Originally posted by 09520019 View Post
        Fan kpop đỡ hơn coi đá banh xong đi đua xe đâm chết bao nhiêu người vô tội ^_^
        Bao nhiêu?

        Comment


        • #19
          không ai phê phán chuyện fan này fan nọ hết nhưng cái gì cũng phải có giới hạn ... giả sử nhá nếu có người chửi hoặc phỉ báng hoặc sỉ nhục hoặc viết tên 1 đứa trong suju rồi cái gì NSD ấy vào deathnote ....chẳng hạn rồi một hội fan cuồng nhiệt xuất hiện và cho tên ấy lên thớt thì cái vụ fan club này cũng sẽ giống như game thôi, tức là sẽ bị vu vào các loại tội làm giới trẻ sa đọa này nọ rồi thấy đứa nào chém nhau đâm nhau cũng vu do fan và anti fan trả đũa bla bla bla. Tóm lại chính vì những thành phần cực đoan đã làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của những loại hình giải trí trên, nếu phê phán hãy phê phán chính con nhỏ ngu si điên khùng kia kìa
          Nếu biết ngày mai em lấy chồng
          Anh về luyện cước thế là xong
          Mai này luyện xong Song Phi Cước
          Đá chết chồng em lúc động phòng

          Comment


          • #20
            chắc SNSD biết mình có 1 fan cuồng thế này sẽ vui lắm đây. )
            Đời không trả cát sê
            Nên sống không cần diễn

            Comment


            • #21
              thì pé ấy cuồng thì phán mình pé ấy ấy... chứ thấy cái tin này đăng lên thì ai cũng nhào vô phê phán cả nắm. Pờ li, cái gì cũng có mặt trái mặt phải, đừng vơ đũa cả nắm, rồi nói mích lòng người khác... ạh!
              Too fast to live... Too young to die
              Sho :shy:

              Comment


              • #22
                Originally posted by 11520501 View Post
                không ai phê phán chuyện fan này fan nọ hết nhưng cái gì cũng phải có giới hạn ... giả sử nhá nếu có người chửi hoặc phỉ báng hoặc sỉ nhục hoặc viết tên 1 đứa trong suju rồi cái gì NSD ấy vào deathnote ....chẳng hạn rồi một hội fan cuồng nhiệt xuất hiện và cho tên ấy lên thớt thì cái vụ fan club này cũng sẽ giống như game thôi, tức là sẽ bị vu vào các loại tội làm giới trẻ sa đọa này nọ rồi thấy đứa nào chém nhau đâm nhau cũng vu do fan và anti fan trả đũa bla bla bla. Tóm lại chính vì những thành phần cực đoan đã làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của những loại hình giải trí trên, nếu phê phán hãy phê phán chính con nhỏ ngu si điên khùng kia kìa
                Ngày xưa thế giới cho rằng Rock & Roll là lũ điên khùng, thần thời gian đã quét sạch hết những ý tưởng đó (và chủ nhân của chúng đã vào mồ) và ngày nay Rock & Roll là 1 nghệ thuật
                Ngày xưa thế giới cho rằng Hiphop bệnh hoạn, bây giờ đỡ nhiều rồi ^_^
                Ngày xưa thế giới cho rằng chỉ có kẻ điên mới bảo trái đất quay quanh mặt trời (và ai nói thế sẽ bị xử tội chết), ngày nay ai nói mặt trời quay quanh trái đất cần phải học lại tiểu học

                Nếu bạn cho rằng những người kia là điên khùng thì mình báo cho bạn tin buồn......trong thế giới của bạn, những người điên đang tăng lên và không lâu sau bạn sẽ vào nhà thương điên trong thế giới của họ ^_^

                Ngoài lề: Chiếu theo luật forum thì post này mang tính khích bác giễu cợt người khác và cần được close.
                Last edited by 09520019; 26-10-2011, 21:20.
                Khoảng cách giữa bạn và ước mơ của bạn là bao xa ?

                Comment


                • #23
                  Originally posted by 09520019 View Post
                  Ngày xưa thế giới cho rằng Rock & Roll là lũ điên khùng, thần thời gian đã quét sạch hết những ý tưởng đó (và chủ nhân của chúng đã vào mồ) và ngày nay Rock & Roll là 1 nghệ thuật
                  Ngày xưa thế giới cho rằng Hiphop bệnh hoạn, bây giờ đỡ nhiều rồi ^_^
                  Ngày xưa thế giới cho rằng chỉ có kẻ điên mới bảo trái đất quay quanh mặt trời (và ai nói thế sẽ bị xử tội chết), ngày nay ai nói mặt trời quay quanh trái đất cần phải học lại tiểu học

                  Nếu bạn cho rằng những người kia là điên khùng thì mình báo cho bạn tin buồn......trong thế giới của bạn, những người điên đang tăng lên và không lâu sau bạn sẽ vào nhà thương điên trong thế giới của họ ^_^
                  bạn đọc kĩ lại comment của mềnh đi nhất là câu cuối =.=!
                  Nếu biết ngày mai em lấy chồng
                  Anh về luyện cước thế là xong
                  Mai này luyện xong Song Phi Cước
                  Đá chết chồng em lúc động phòng

                  Comment


                  • #24
                    Originally posted by 11520501 View Post
                    bạn đọc kĩ lại comment của mềnh đi nhất là câu cuối =.=!
                    nếu phê phán hãy phê phán chính con nhỏ ngu si điên khùng kia kìa
                    Nếu bạn cho rằng những người kia là điên khùng thì mình báo cho bạn tin buồn......trong thế giới của bạn, những người điên đang tăng lên và không lâu sau bạn sẽ vào nhà thương điên trong thế giới của họ ^_^
                    Mình đọc rồi.
                    Fangirl coi thần tượng thì hò hét. Thế thôi.
                    Muốn biết trong đầu họ tưởng tượng gì hả ? It's simple. Họ tưởng tượng họ đang ở trong cái clip trong TV ấy (đang ám thị mình được ở trong buổi ca nhạc đó). Dĩ nhiên người không hiểu thì sẽ tưởng họ bị điên.

                    Có nhà bác học nọ rất nổi tiếng, nhưng ông ấy vừa chạy vừa trần truồng và hét to : Eureka
                    Nếu lúc đấy là năm 2010 chắc giới trẻ VN sẽ quay clip và chửi: cha này bị điên rồi.
                    Last edited by 09520019; 26-10-2011, 21:28.
                    Khoảng cách giữa bạn và ước mơ của bạn là bao xa ?

                    Comment


                    • #25
                      thế bạn đã đọc phần này chưa "....Tóm lại chính vì những thành phần cực đoan......"
                      Nếu biết ngày mai em lấy chồng
                      Anh về luyện cước thế là xong
                      Mai này luyện xong Song Phi Cước
                      Đá chết chồng em lúc động phòng

                      Comment


                      • #26
                        vừa trông tưởng nó xem phim kinh dị chứ. ) . kiểu này là thuộc sân thượng bệnh viện Biên Hòa rồi
                        " Sống là không chết, còn sống là còn bước "[/CENTER]

                        Comment


                        • #27
                          Đồng quan điểm với bạn Châu, người ta hâm mộ cuồng nhiệt thì người ta hò hét vậy thôi...

                          Comment


                          • #28
                            ko biết các bạn đánh giá có làm được j ko, chứ mình thấy toàn ngồi chém nhảm rồi spam thôi ...

                            Comment


                            • #29
                              Originally posted by 09520019 View Post
                              Có nhà bác học nọ rất nổi tiếng, nhưng ông ấy vừa chạy vừa trần truồng và hét to : Eureka
                              Nếu lúc đấy là năm 2010 chắc giới trẻ VN sẽ quay clip và chửi: cha này bị điên rồi.
                              Hic, sao lại lôi Acsimét ra đây thế.
                              Về vụ này, nếu nói theo hướng chủ quan thì rõ ràng do chúng ta không thích và không quen với mấy vụ như thế và có thể phần nào do truong tư tưởng vốn đã liệt mấy kiểu fan cuồng này vô xổ đen rồi nên vừa nhìn vào sẽ chém ngay. Theo hướng khách quan thì ta thấy cô bé này rất hâm mộ thần tượng của mình.
                              Tóm lại mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề này, khó mà thuyết phục hay ràng buộc người khác phải theo. Tranh luận nữa dễ dẫn tới chửi lộn.
                              Mình thì xin miễn comment về bé này!

                              Comment


                              • #30
                                Originally posted by 08520596 View Post
                                Đồng quan điểm với bạn Châu, người ta hâm mộ cuồng nhiệt thì người ta hò hét vậy thôi...
                                cái gì quá đều k tốt =.=!
                                Nếu biết ngày mai em lấy chồng
                                Anh về luyện cước thế là xong
                                Mai này luyện xong Song Phi Cước
                                Đá chết chồng em lúc động phòng

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X