If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Quân Cam và Quân Babe được giao làm MC trong một buổi giao lưu với các sinh viên mới của trường. Quân Babe bỗng được một em gái rất xinh đưa cho một mảnh giấy. Quân Babe hồi hộp mở ra đọc thì thấy tờ giấy ghi: "You're so cute, I really love you so much. Can we date?"
Quân Babe sung sướng quay sang nhìn em gái và nháy mắt 1 cái thì em gái đỏ mặt thì thầm bảo Quân Babe:
- Anh ơi, anh đưa giúp em mảnh giấy này cho anh Quân Cam với ạ.
Khỏi phải nói Quân Babe thất vọng thế nào, cậu liền vứt tờ giấy vào tay Quân Cam với vẻ mặt vô cùng tức tối: "Của anh đây!"
Quân Cam ngơ ngác mở tờ giấy ra xem, sau đó thì cười tủm tỉm ghé vào tai Quân Babe thẽ thọt:
- Thích anh sao không nói sớm. Anh cũng thích em lâu rồi mà ngại...
Bài học rút ra đối với:
SV nam: hy vọng là điều tốt, có điều luôn phải có kế hoạch dự phòng.
SV nữ: không phải cứ vào môi trường nhiều nam là lạc lõng.
SV UIT: giới tính được định hình qua thời gian và thử thách.
"giới tính được định hình qua thời gian và thử thách" câu này đúng nè Thầy :happy:
Comment