Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chiếc HCV "ảo" nhất lịch sử Sea Games!!!!!!!!!!!!!!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chiếc HCV "ảo" nhất lịch sử Sea Games!!!!!!!!!!!!!!!


    Chẳng ra được một đòn nào đáng kể nào, liên tục phải chạy trốn, ngã, núp sau trọng tài và thậm chí... cắn đối phương... thế nhưng võ sĩ chủ nhà Indonesia vẫn giành HCV.

    Sự kiện hi hữu này xảy ra vào ngày 17/11 ở trận CK pencak silat hạng 50 kg nội dung đối kháng giữa VĐV chủ nhà Indonesia là Dian Kristanto và VĐV của Thái Lan. Trong suốt trận đấu, Dian Kristanto luôn tìm cách chạy trốn đối thủ, thậm chí là dùng tiểu xảo. Thế nhưng Kristanto vẫn giành HCV trong sự sửng sốt của khán giả, sự bất bình tột độ của đoàn thể thao Thái Lan. Sự kiện này một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính công bằng ở Sea Games 26. Đây được coi là chiếc HCV lố bịch nhất lịch sử các kì Sea Games.
    :shot:

  • #2
    thì người ta là chủ nhà mà, nhìn bảng tổng sắp huy chương là biết rồi, chơi đểu mới dành đc hiều HCV chứ

    Comment


    • #3
      Đúng là hài thiệt luôn...
      Một sự kiện của toàn ĐNA mà chuyện bênh chủ nhà diễn ra hơn cả cơm bữa nữa... Thảo nào thể thao ĐNA chỉ xứng là vũng trũng của thế giới...
      Name: Lê Văn Anh
      Information System 06
      Yahoo: anh_lee13
      Facebook: Lee Anh

      Comment


      • #4
        Originally posted by 11520140 View Post
        thì người ta là chủ nhà mà, nhìn bảng tổng sắp huy chương là biết rồi, chơi đểu mới dành đc hiều HCV chứ
        Chơi đểu nhưng mà phải kín một tí! Đằng này lại quá lộ liễu! không tránh khỏi sự phản bác của dư luận quốc tế!
        :shot:

        Comment


        • #5
          Originally posted by 11520508 View Post
          Đúng là hài thiệt luôn...
          Một sự kiện của toàn ĐNA mà chuyện bênh chủ nhà diễn ra hơn cả cơm bữa nữa... Thảo nào thể thao ĐNA chỉ xứng là vũng trũng của thế giới...
          Cái này đúng là quá đáng! Việt Nam có làm chủ nhà cũng đâu có như vậy! Nước chủ nhà năm này quá lộ liễu và có lẽ là muốn dằn mặt cả cư dân ĐNA luôn đây!
          :shot:

          Comment


          • #6
            Originally posted by 11520421 View Post
            Cái này đúng là quá đáng! Việt Nam có làm chủ nhà cũng đâu có như vậy! Nước chủ nhà năm này quá lộ liễu và có lẽ là muốn dằn mặt cả cư dân ĐNA luôn đây!
            Chắc không (!?)
            Ta đã trở lại . :choler:

            Comment


            • #7
              Công nhận là nhục quá, tiêu cực quá công khai kiểu này thì còn hay ho gì, quá nhục .

              Comment


              • #8
                Originally posted by 08520270 View Post
                Chắc không (!?)
                Sao biết được! Cái này là tùy suy nghĩ của mỗi người thôi!
                :shot:

                Comment


                • #9
                  Coi báo mà thấy ức chế kinh...
                  1111222222

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 11520178 View Post
                    Coi báo mà thấy ức chế kinh...
                    Coi bào chưa ăn thua! Xem lại clip thấy mà muốn qua chém thằng indo đó ghê luôn!
                    :shot:

                    Comment


                    • #11
                      Copy nguyên cái đoạn mô tả của video để mọi người cùng tham khảo ^_^

                      Một trận đấu võ vô tiền khoáng hậu đã diễn ra ngay tại thánh đường của môn võ pencak silat Padepokan -- Jakarta -- Indonesia hạng cân 50kg nội dung đối kháng hôm qua 17.11.

                      Võ sĩ chủ nhà Indonesia đã nhờ sự giúp sức của trọng tài người Singapore đã thắng bằng cách: cắn, chạy trốn và núp sau lưng trọng tài.

                      Bà Rattanaphorn Thupbumrung-lãnh đạo đội tuyển Pencak Silat Thailand đã phải thốt lên: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến những chuyện như thế này xảy ra ở môn Silat."

                      "Không hiểu những người trong trang phục áo trắng kia họ nghĩ gì và làm gì nữa. Trọng tài bất công với tất cả các vận động viên ngoại trừ nước chủ nhà. Võ sĩ của chúng tôi đánh tốt hơn những họ chẳng cho điểm, chẳng có gì cả. Nếu như thế này thì chẳng ai muốn chơi với họ nữa."

                      Tất cả những gì mà võ sĩ Dian Kristanto người Indonesia làm là chờ đợi ông trọng tài Jasni Salam người Singapore giúp cho điểm, trừ điểm võ sĩ Thái Lan, Anothai Choopeng khi anh này đánh đúng đòn và lý ra được điểm.

                      Trong suốt các hiệp đấu Dian Kristanto gạt bỏ sĩ diện của một võ sinh, anh luôn chạy trốn đối thủ bằng chiêu thức "tẩu vi thượng sách", thậm chí khi bị đối phương bắt được Dian Kristanto không ngại dùng cả món "... sực xí quách" ngay trước mặt trọng tài để buộc đối phương phải sợ.

                      Chạy rồi cũng mệt, cắn thì sợ ăn đòn, võ sĩ nước chủ nhà chơi chiêu "núp bóng tùng quân" khi cứ đứng sau lưng trọng tài. Sự trắng trợn đến độ chính các khán giả Indonesia có mặt trên khán phải cởi áo khoác, một hình thức "phơi áo xin thua" giúp võ sĩ chủ nhà cho đỡ ngượng. Thế nhưng, bất chấp tất cả ban tổ chức vẫn quyết trao huy chương cho võ sĩ người Indonesia.
                      Chưa....

                      Comment


                      • #12
                        Đời là thế...

                        Comment


                        • #13
                          Đọc cái này đi nè: http://*******.vietnamnet.vn/vn/sea-game/9550/nuoc-mat-cua-quyen-va-noi-dau-sea-games.html

                          http://*******.vietnamnet.vn/vn/sea-...uy-chuong.html
                          Last edited by 09520133; 19-11-2011, 17:03.
                          -----------------------------
                          Mai Văn Khải
                          Software Engineering, University Information of Technology
                          a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                          Comment


                          • #14
                            Tội nghiệp thật! Đúng là chuẩn bị tốt chưa đủ! Chuẩn bị tinh thần cho vận động viên trong những tình huống như thế này mới là cần thiết! Thiết nghĩ ban tổ chức seagame nên có những câu trả lời thật thích đáng cho những người hâm mộ Đông Nam Á!
                            :shot:

                            Comment


                            • #15
                              Môn đó gọi là môn chạy trốn.Đứa nào chạy trốn giỏi hơn thì thắng.Môn mới ở Si gem đó =))

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X