Mình thì rất ít khi đi qua cổng trước lắm (Cái cổng cạnh Nhân văn ấy tại vì không có ghi cổng 1 hay cổng 2 nên không biết gọi là cổng trước có đúng không nữa). Hôm rồi có đi qua 1 lần (Đi cổ vũ bóng đá trường ta) lúc đó là vào lúc trường ta tan học lượng người ào ra rất là đông vậy mà cái cổng to đùng đẹp đẽ kia lại không mở, chỉ mở cái của bé tí bên chòi bảo vệ. Cái cửa đó 1 người đi qua thì vừa chứ đừng nói chi đến 2 người mà trong khi đó nào người đi bộ nào người đi xe đạp xe máy...phải nói là giẫm lên nhau mà đi, đấy là chiều ra còn chưa nói đến mấy bạn bên Nhân Văn đi ké qua trường ta để đón xe buýt nữa chỉ còn nước chờ cho hết lượt đi ra rồi mới vào được. Mình thì đi bộ nhưng mình cũng biết đi xe máy nên mình biết được cái cảm giác đi qua 1 nơi chật hẹp mà muốn đi qua cái nơi chật hẹp ấy lại phải "trèo" lên cái gờ cao thì mới đi qua được, đấy là trời nắng còn trời mưa ai biết được trèo lên cái gờ đó sẽ ko bị trượt ngã.
Ý kiến cá nhân mình cái gì đã được tạo ra (là cái cổng đó) thì hãy để nó phục vụ cho nhiệm vụ của nó mắc chi phải đóng nó lại. Nếu nói đến làm vậy để bảo vệ an ninh hơn vậy ông bảo vệ ngồi bên đó để làm chi.
Đó là toàn bộ những suy nghĩ cá nhân mình để đóng góp cho một mái trường UIT đẹp cả trong con mắt sinh viên trường ta và cả trường bạn là Nhân Văn đó nữa
Ý kiến cá nhân mình cái gì đã được tạo ra (là cái cổng đó) thì hãy để nó phục vụ cho nhiệm vụ của nó mắc chi phải đóng nó lại. Nếu nói đến làm vậy để bảo vệ an ninh hơn vậy ông bảo vệ ngồi bên đó để làm chi.
Đó là toàn bộ những suy nghĩ cá nhân mình để đóng góp cho một mái trường UIT đẹp cả trong con mắt sinh viên trường ta và cả trường bạn là Nhân Văn đó nữa
Comment