Announcement

Collapse
No announcement yet.

Dựng lại câu chuyện 13 hành khách bỏ mặc nữ lái xe Bus bị làm nhục !

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Câu chuyện không phải kể về chuyện cướp có thể uy hiếp mọi người hay không mà là chuyện người ta thờ ơ với sự sống của đồng loại kia. TQ vừa có chuyện đứa bé bị xe ô tô đâm phải, bao nhiêu ng đi qua lại bỏ mặc nó nằm đó, ngay VN thì chuyện chàng SV nghèo phải nhảy xuống xe buýt đưa người đi cấp cứu trong khi bao nhiêu người lại đứng ngoài thờ ơ.
    Ai cũng thi nhau tranh luận mấy tên cướp có đủ khả năng uy hiếp mọi người hay không. Nếu như ai cũng thờ ơ, lo sợ cho bản thân mình thì dù có đông mấy đi nữa cũng bị uy hiếp.
    "If the body is strong, the spirit is advanced... There is no strong spirit within a weak body."

    Comment


    • #17
      Originally posted by 08520073 View Post
      Câu chuyện không phải kể về chuyện cướp có thể uy hiếp mọi người hay không mà là chuyện người ta thờ ơ với sự sống của đồng loại kia. TQ vừa có chuyện đứa bé bị xe ô tô đâm phải, bao nhiêu ng đi qua lại bỏ mặc nó nằm đó, ngay VN thì chuyện chàng SV nghèo phải nhảy xuống xe buýt đưa người đi cấp cứu trong khi bao nhiêu người lại đứng ngoài thờ ơ.
      Ai cũng thi nhau tranh luận mấy tên cướp có đủ khả năng uy hiếp mọi người hay không. Nếu như ai cũng thờ ơ, lo sợ cho bản thân mình thì dù có đông mấy đi nữa cũng bị uy hiếp.
      đồng ý!!
      Vần đề ở đây là sự xuống cấp của xã hội. Chủ nghĩa cá nhân đang phát triển.
      Mọi người chỉ nghĩ về bản thân thôi. Giờ rất ít người tốt là thế.
      AI là người đặt chân đầu tiên là Mặt Trăng ????
      --> Ai cũng sẽ trả lời là Neil Armstrong
      Vậy ai là người thứ 2 ????
      ---> Không ai quan tâm cả
      Bạn phải là người dẫn đầu. Không ai chú ý đến người thứ 2 cả !
      Hãy học bằng cả trái tim, thành công sẽ theo đuổi bạn

      Comment


      • #18
        câu chuyện hơi khác zới film tí.
        mình cũng nghĩ câu chuyện này có thật
        hôm bữa đi học thấy toàn cảnh 2 thằng xe khách xuống đánh 1 ng đi xe máy ngay KCX Linh Trung mà ko ai vô can toàn đứng ngoài coi...

        Comment


        • #19
          Cũng như thầy Giản Tư Trung cũng đã từng nói, trong một nhóm 100 người, có 2 người là kẻ cướp, thì điều đáng sợ không phải là 2 kẻ cướp đó, mà điều đáng sợ là 98 người còn lại không làm gì cả. Cái ác chỉ thật sự mạnh khi cái thiện chịu im lặng, cũng giống như câu chuyện của chú kiến Flik trong phim hoạt hình "A Bug's life" (1998) vậy, một đàn kiến khổng lồ sợ hãi trước một đàn châu chấu nhỏ bé. Nếu mỗi người chúng ta đều im lặng trước cái sai, thì chính chúng ta đang làm giảm đi sức mạnh chính nghĩa của chính mình.

          Câu chuyện có thể không thật, nhưng nếu bạn xem nó như một bài học để ghi nhớ, để tự hoàn thiện mình, thì tự bản thân câu chuyện đó sẽ trở thành một bài học có thật.


          Cống hiến để trưởng thành.

          Chúng tôi không hứa sẽ làm bạn vui nhưng chúng tôi hứa sẽ lắng nghe và chia sẻ.



          Hãy quan sát chứ đừng nhìn.

          Comment


          • #20
            Quay lại tiêu đề của topic, như thế thì chuyện này có thật hay bị dựng để đạt một mục đích cảnh báo xã hội thì có sao không?

            Comment


            • #21
              Sao e toàn thấy nói k...Mấy a(chi) có nghĩ là những người làm ngơ đó(trong video ấy hay trong cuộc sống xung quanh chúng ta). Họ cũng từng là những sinh viên, học sinh đc dạy dỗ như chúng ta. Cũng từng chứng kiến hay dc xem báo, video có nội dung tương tự như vậy. Và họ cũng từng tỏ ra thái độ chê bai, đánh giá nhân phẩm của con người trong xã hội này nọ, tự nhủ là sau này mình sẽ k như vậy, khi ai đó đang gặp hoạn nạn thì mình sẽ ra tay giúp đỡ. Thế rùi cuối cùng họ lại là những nhân vật trong cái video mà họ từng xem, diễn lại vai những người vô cảm...làm ngơ...trước sự khó khăn, hoạn nạn của người khác ngay trước mắt họ. Vậy thì tại sao chúng ta lại...

              Những phẩm chất đạo đức, những lẽ sống ở đời, đa số mọi người đều đc học, đc thấy và đc biết. Nên đúng sai, tốt xấu cơ bản ai cũng đều phân biệt đc. Nhưng cuộc sống thì k thể nói trước nó sẽ thay đổi như thế nào và con người thì phải thích nghi với nó, cuối cùng quan điểm của họ về 1 vấn đề đạo đức nào đó bị thay đổi dẫn đến con người họ thay đổi theo. Theo e nghĩ chĩ có những ai luôn làm việc tốt, có suy nghĩ tốt, giúp đỡ người khác thì mới giữ vững đc phẩm chất đạo đức lâu bền, chứ nói k thì...

              P.S: ở đây e k nói mo.i người, ai cũng đều như vậy cả. Nên đừng có phang gạch e, e k sợ gạch phang đâu, e chỉ sợ máu+ đau thui >.< Mặc dù vậy, cũng cần phải phe^ phán cái xấu để cho mọi người biết là chúng ta...co' đạo đức và cũng nhằm tuyên truyền cho mọi người biết cần phải giữ gìn đạo đức bản thân để góp phần làm cho xã hội thêm xanh sạch đẹp. E xin hết
              Last edited by 11520699; 02-12-2011, 20:40.
              <script charset="Shift_JIS" src="http://chabudai.sakura.ne.jp/blogparts/honehoneclock/honehone_clock_tr.js"></script>

              Comment


              • #22
                thử hỏi nếu 1 trong những người ở đây rơi vào hoàn cảnh đó thì có ai dám đứng ra chống lại bọn cướp ko ? Toàn ngồi chém gió ko

                Comment


                • #23
                  Originally posted by 11520407 View Post
                  Thử hỏi nếu 1 trong những người ở đây rơi vào hoàn cảnh đó thì có ai dám đứng ra chống lại bọn cướp ko ? Toàn ngồi chém gió ko
                  Thử hỏi nếu 1 trong những người ở đây rơi vào hoàn cảnh đó thì có ai dám đứng ra chống lại bọn cướp ko ? Toàn ngồi chém gió ko => Đúng.
                  Ta đã trở lại . :choler:

                  Comment


                  • #24
                    Rời vào tình hình đó mới bik ai can đảm hơn ai. hì
                    AI là người đặt chân đầu tiên là Mặt Trăng ????
                    --> Ai cũng sẽ trả lời là Neil Armstrong
                    Vậy ai là người thứ 2 ????
                    ---> Không ai quan tâm cả
                    Bạn phải là người dẫn đầu. Không ai chú ý đến người thứ 2 cả !
                    Hãy học bằng cả trái tim, thành công sẽ theo đuổi bạn

                    Comment


                    • #25
                      Originally posted by 09520130 View Post
                      Rời vào tình hình đó mới bik ai can đảm hơn ai. hì
                      Sao e thấy a thay đổi 180 độ nhanh quá vậy =.=!
                      <script charset="Shift_JIS" src="http://chabudai.sakura.ne.jp/blogparts/honehoneclock/honehone_clock_tr.js"></script>

                      Comment


                      • #26
                        Originally posted by 08520270 View Post
                        Thử hỏi nếu 1 trong những người ở đây rơi vào hoàn cảnh đó thì có ai dám đứng ra chống lại bọn cướp ko ? Toàn ngồi chém gió ko => Đúng.
                        Theo như mình thấy, trên xe 13mem, chỉ cần mỗi đứa nói 1 câu là tụi kia cũng k0 dám liều lĩnh.
                        So sánh hơi khập khiễng, nhưng so với việc đi MHX thì cái việc đứng dậy nói vài câu dễ hơn nhiều.
                        Ở nhìu trường ĐH, ngừ ta vẫn dành nhau đk MHX, tình nguyện mà k0 đủ suất thôi.
                        ( như KT_Luật thì có năm đk đông quá phải xét ĐRL- Điểm TK tùm lum nữa mới đươc đi MHX)
                        Thanh lý Bàn,Quạt,Vỉ nướng Hàn QUốc https://forum.uit.edu.vn/threads/679...-nhat-HCM-TDuc
                        buddies keep in touch: mobi 01217 757819 funnydinosaur@yahoo.com https://www.facebook.com/media/set/?...7084021&type=3

                        Comment


                        • #27
                          Originally posted by 06520092 View Post
                          Theo như mình thấy, trên xe 13mem, chỉ cần mỗi đứa nói 1 câu là tụi kia cũng k0 dám liều lĩnh.
                          So sánh hơi khập khiễng, nhưng so với việc đi MHX thì cái việc đứng dậy nói vài câu dễ hơn nhiều.
                          Ở nhìu trường ĐH, ngừ ta vẫn dành nhau đk MHX, tình nguyện mà k0 đủ suất thôi.
                          ( như KT_Luật thì có năm đk đông quá phải xét ĐRL- Điểm TK tùm lum nữa mới đươc đi MHX)
                          Chị biết sao k? Tại vì chúng ta còn đag học đại học, đag trong một môi trường năng động và mọi người xung quanh biết ta là ai nên còn xung, ham vui và thích tỏ ra mình là người thế này thế kia, 1 phần cũng vì đrl, cái nhìn của thag bạn( hay nhỏ ban) về chúng ta và 1 phần vì muốn làm người có đạo đức, biết yêu thường con người, biết giúp đỡ người khác(đang trong một môi trường giáo dục mà ). Nhưng sau này bước ra đời thì k dám chắc chúng ta còn đc như thế k...Con người là động vật thông minh nhất là vì sao? Vì chúng ta biết cách thay đổi phù hợp với hoàn cảnh xung quanh và biết làm gì để có ích cho bản thân mình(vì cái này mà xã hội và môi trường sống của chúng ta trở nên như thế :P).

                          P.S: Các bạn bên KT_Luật nang động và xong pha ghê ta, k biết sau này ra đời đi làm có dựa vào luật để mà... Lúc này là vậy nhưng lúc sau thì k biết ) Chỗ này e k nói bừa đâu nhá ^^!
                          <script charset="Shift_JIS" src="http://chabudai.sakura.ne.jp/blogparts/honehoneclock/honehone_clock_tr.js"></script>

                          Comment


                          • #28
                            Originally posted by 11520699 View Post
                            P.S: Các bạn bên KT_Luật nang động và xong pha ghê ta, k biết sau này ra đời đi làm có dựa vào luật để mà... Lúc này là vậy nhưng lúc sau thì k biết ) Chỗ này e k nói bừa đâu nhá ^^!
                            k0 riêng gì KT đâu, nhiều trường vậy lắm, uit cũng đi MHX, tình nguyện,... hoành tráng lắm.
                            Thanh lý Bàn,Quạt,Vỉ nướng Hàn QUốc https://forum.uit.edu.vn/threads/679...-nhat-HCM-TDuc
                            buddies keep in touch: mobi 01217 757819 funnydinosaur@yahoo.com https://www.facebook.com/media/set/?...7084021&type=3

                            Comment


                            • #29
                              Originally posted by 11520699 View Post
                              Chị biết sao k? Tại vì chúng ta còn đag học đại học, đag trong một môi trường năng động và mọi người xung quanh biết ta là ai nên còn xung, ham vui và thích tỏ ra mình là người thế này thế kia, 1 phần cũng vì đrl......
                              đã nói là nhiều năm có ĐRL cao mới được đi (k0 phải đi để có thêm ĐRL) mà

                              Còn về ĐRL thì đúng là sv ai cũng cần,. Chỉ cần bạn không vi phạm quy chế thì cứ yên tâm đrl>50 rồi . mà như uit thì đrl>30 là ổn à ^^

                              Mình nghĩ cái xe chỉ là câu chuyện mà tác giả muốn nhắc nhở mọi người. CÒn nếu nó là sự thật thì 13 hành khách đó đều là đồng đảng bọn kia mới như vậy thôi.

                              ôi, cuộc sống vốn đã lắm khó khăn rồi, mong cho con người ta đừng có tìm cách làm hại nhau nữa
                              Thanh lý Bàn,Quạt,Vỉ nướng Hàn QUốc https://forum.uit.edu.vn/threads/679...-nhat-HCM-TDuc
                              buddies keep in touch: mobi 01217 757819 funnydinosaur@yahoo.com https://www.facebook.com/media/set/?...7084021&type=3

                              Comment


                              • #30
                                Càng khó khăn thì cạnh tranh càng gay gắt thôi, mà cạnh tranh thì sẽ làm hại nhau. Qui luật nó thế, tự nhiên nó thế, có cố thay đổi thì cũng không thay đổi được toàn cục đâu. Sống và tốt với những ai lương tâm mình sẽ nói cho mình biết.

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X