Announcement

Collapse
No announcement yet.

Làm sao để thuyết phục bố mẹ đây ạ??

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Làm sao để thuyết phục bố mẹ đây ạ??

    Chào mọi người, em đã đọc quy định của box và em nghĩ là việc này có liên quan một chút đến TVTS.
    Tính hình là thế này ạ:

    Năm nay em thi 2 trường là ĐH Công nghiệp và ĐH Công nghệ thông tin.
    Nhưng mà bố mẹ thì bảo em không nên thi ngành Công nghệ thông tin. Em rất buồn vì không có sự đồng tình và ủng hộ của bố mẹ....
    Mẹ em bảo cntt 7 năm sau ko có việc mà làm đâu. Rồi ra trường không lấy được vợ .... bla..bla....

    :sosad:

    Em nghĩ là thích cái gì thì thi cái đó

    Hồ sơ em ghi rồi, chỉ chờ nộp thôi. Vậy em cứ tiếp tục thi ĐH Công nghệ thông tin hay là theo lời bố mẹ em ạ? Có cách nào để em thuyết phục bố mẹ để được bố mẹ ủng hộ không ạ? (Có sự ủng hộ thì tự tin hơn mà)

  • #2
    bố mẹ em thật là khó và chăm em kĩ quá, anh thi thì việc chọn trường, quyết định thi toàn tự túc, xong thì thông báo kết quả!

    Comment


    • #3
      Anh cũng từng gặp tình trạng như em đấy. Gia đình anh truyền thống theo Sư phạm nên cứ bắt anh phải vô Sư phạm cho bằng được.
      Xem như đây là thử thách cho sở thích hay đam mê của mình. Em không vượt qua nổi thử thách thì quên đi sở thích / đam mê của mình là vừa. Anh nói thẳng ra là thế.

      Anh năm nay năm nhất. Quay lại câu chuyện của anh vào năm ngoái. Lúc đó anh cứng đầu (và nhây) lắm Cuối cùng nghĩ ra kế thỏa thuận với ba mẹ là cho ba mẹ chọn 2 trường bất kỳ (thi ban D, và Cao đẳng), còn bản thân thì chọn 1 trường (ban A1, UIT đó). Và thế là được thông qua.

      Đến ngày thi. Anh hoàn tất ngày thi ban A1 bằng 100% sức lực của mình. Còn ngày thi ban D1 và Cao đẳng vừa làm vừa chơi, thậm chí đến môn Văn lười viết quá, khỏi làm câu 3 (5đ) luôn :baffle:

      Mà đau đớn thay. cuối cùng anh đậu cả 3 trường =.= Tuy nhiên, khi thấy điểm ban A1 của anh cao hơn ban D đến 7 điểm, cùng lúc đó, điểm anh lại được vô lớp Cử nhân tài năng của trường (được học bổng, được đảm bảo việc làm - nghe thầy cô nói 100% SV Cử nhân tài năng có việc làm khi ra trường)

      VÀ THẾ LÀ BA MẸ ANH CHO ANH ĐƯỢC HỌC UIT

      Còn câu chuyện của em thì sao? Anh mong chờ em tự viết nên một câu chuyện riêng để sau này đáng kể lại cho m.n. nghe đấy.
      Thân.

      P.s: nếu cần đc hỗ trợ, em có thể liên hệ với anh qua fb: http://facebook.com/JeremieTruong [nhớ pm để a biết e là ai, a ít add người lạ lắm]
      Last edited by 13520277; 04-04-2014, 10:05.

      Comment


      • #4
        Originally posted by 13520277 View Post
        Anh cũng từng gặp tình trạng như em đấy. Gia đình anh truyền thống theo Sư phạm nên cứ bắt anh phải vô Sư phạm cho bằng được.
        Xem như đây là thử thách cho sở thích hay đam mê của mình. Em không vượt qua nổi thử thách thì quên đi sở thích / đam mê của mình là vừa. Anh nói thẳng ra là thế.

        Anh năm nay năm nhất. Quay lại câu chuyện của anh vào năm ngoái. Lúc đó anh cứng đầu (và nhây) lắm Cuối cùng nghĩ ra kế thỏa thuận với ba mẹ là cho ba mẹ chọn 2 trường bất kỳ (thi ban D, và Cao đẳng), còn bản thân thì chọn 1 trường (ban A1, UIT đó). Và thế là được thông qua.

        Đến ngày thi. Anh hoàn tất ngày thi ban A1 bằng 100% sức lực của mình. Còn ngày thi ban D1 và Cao đẳng vừa làm vừa chơi, thậm chí đến môn Văn lười viết quá, khỏi làm câu 3 (5đ) luôn :baffle:

        Mà đau đớn thay. cuối cùng anh đậu cả 3 trường =.= Tuy nhiên, khi thấy điểm ban A1 của anh cao hơn ban D đến 7 điểm, cùng lúc đó, điểm anh lại được vô lớp Cử nhân tài năng của trường (được học bổng, được đảm bảo việc làm - nghe thầy cô nói 100% SV Cử nhân tài năng có việc làm khi ra trường)

        VÀ THẾ LÀ BA MẸ ANH CHO ANH ĐƯỢC HỌC UIT

        Còn câu chuyện của em thì sao? Anh mong chờ em tự viết nên một câu chuyện riêng để sau này đáng kể lại cho m.n. nghe đấy.
        Thân.

        P.s: nếu cần đc hỗ trợ, em có thể liên hệ với anh qua fb: http://facebook.com/JeremieTruong [nhớ pm để a biết e là ai, a ít add người lạ lắm]
        Em cảm ơn anh cùng câu chuyện mà anh đã chia sẻ. Hy vọng câu chuyện của em cũng có 1 kết thúc tốt

        Comment


        • #5
          chào em!
          -theo thông tin anh được biết, nhu cầu nguồn nhân lực ngành CNTT nói chung đang cần rất nhiều!
          -sở dĩ ra trường thấp nghiệp đa phần là do : "nguồn nhân lực" dồi dào nhưng tay nghề, trình độ ko cao, các trường đào tạo về CNTT thì có nhiều nhưng chất lượng đào tạo khác nhau , dẫn đến chất lượng đầu ra khác nhau; sinh viên thiếu kĩ năng mềm, trình độ anh văn ra trường kém ....v.v :shock:
          -hiện nay việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin khá nhiều và CNTT ngày nay đang có đà tăng trưởng chóng mặt! ngay từ trong nhà trường hãy trang bị vững vàng kiến thức học được, ngoài ra còn tìm tòi thêm, đi thực tập công ty ..... và quan trọng ko kém là anh văn
          -----------------------------
          KẾT: anh chỉ nói được vậy thôi, cũng ko có ý "xúi dại" em làm này làm nọ, nếu thực sự yêu thích, đam mê CNTT thì bóc vài ý trong topic này, xào nấu ra 1 loạt lý do hợp lý em nhé :sogood:
          p/s: CNTT không phải ngành vất vả, áp lực, lương thấp như nhiều người vẫn nghĩ
          http://thuctap.onsoft.vn/hoc-lap-tri...guoi-van-nghi/


          Originally posted by Pilzer View Post
          Chào mọi người, em đã đọc quy định của box và em nghĩ là việc này có liên quan một chút đến TVTS.
          Tính hình là thế này ạ:

          Năm nay em thi 2 trường là ĐH Công nghiệp và ĐH Công nghệ thông tin.
          Nhưng mà bố mẹ thì bảo em không nên thi ngành Công nghệ thông tin. Em rất buồn vì không có sự đồng tình và ủng hộ của bố mẹ....
          Mẹ em bảo cntt 7 năm sau ko có việc mà làm đâu. Rồi ra trường không lấy được vợ .... bla..bla....

          :sosad:

          Em nghĩ là thích cái gì thì thi cái đó

          Hồ sơ em ghi rồi, chỉ chờ nộp thôi. Vậy em cứ tiếp tục thi ĐH Công nghệ thông tin hay là theo lời bố mẹ em ạ? Có cách nào để em thuyết phục bố mẹ để được bố mẹ ủng hộ không ạ? (Có sự ủng hộ thì tự tin hơn mà)
          Last edited by 12520909; 04-04-2014, 22:46.

          Comment


          • #6
            Mấy bạn đúng là được chăm quá cũng khổ, hồi trước mình đc tự do chọn khối thi, ngành, trường và có chọn gì thì gia đình cũng tôn trọng, kể cả là không học ĐH đi học nghề
            Về chương trình đầo tạo CNTN thì các bạn có thể tham khảo http://www.uit.edu.vn/tuyen-sinh/dai...-tai-nang.html
            [CENTER]CHỮ KÍ LÀ CÁI GÌ ẤY NHỈ - TỚ CŨNG KO BIẾT NỮA CƠ ::sogood::

            Comment


            • #7
              Originally posted by Pilzer View Post
              Chào mọi người, em đã đọc quy định của box và em nghĩ là việc này có liên quan một chút đến TVTS.
              Tính hình là thế này ạ:

              Năm nay em thi 2 trường là ĐH Công nghiệp và ĐH Công nghệ thông tin.
              Nhưng mà bố mẹ thì bảo em không nên thi ngành Công nghệ thông tin. Em rất buồn vì không có sự đồng tình và ủng hộ của bố mẹ....
              Mẹ em bảo cntt 7 năm sau ko có việc mà làm đâu. Rồi ra trường không lấy được vợ .... bla..bla....

              :sosad:

              Em nghĩ là thích cái gì thì thi cái đó

              Hồ sơ em ghi rồi, chỉ chờ nộp thôi. Vậy em cứ tiếp tục thi ĐH Công nghệ thông tin hay là theo lời bố mẹ em ạ? Có cách nào để em thuyết phục bố mẹ để được bố mẹ ủng hộ không ạ? (Có sự ủng hộ thì tự tin hơn mà)
              Đâu ra mà 7 năm mới kiếm đc việc vậy em, nếu em học Kĩ thuật phần mềm với kiến thức tốt cuối năm 3 em đi làm kiếm tiền đc rùi mà.

              Comment


              • #8
                Originally posted by 11520327 View Post
                Đâu ra mà 7 năm mới kiếm đc việc vậy em, nếu em học Kĩ thuật phần mềm với kiến thức tốt cuối năm 3 em đi làm kiếm tiền đc rùi mà.
                E định thi MMT & TT . Ngành này có dễ xin việc như Kĩ thuật phần mềm không anh?

                Comment


                • #9
                  Originally posted by Pilzer View Post
                  E định thi MMT & TT . Ngành này có dễ xin việc như Kĩ thuật phần mềm không anh?
                  Chuyện em xin việc được hay không phụ thuộc vào em học như thế nào. Không phụ thuộc khoa nào.

                  Comment


                  • #10
                    Anh mới là sinh viên năm nhất nên cũng không thể tư vấn gì nhiều. Theo anh em nên suy nghĩ kĩ, hãy làm như thế nào mà sau này không phải hối hận. Còn về phía cha mẹ, ai cũng muốn tốt cho con cái thôi, những ý kiến đó chỉ là định hướng cho em. Em cứ làm hồ sơ 2 trường, còn đến ngày thi lúc đó tùy do em quyết định thôi!!
                    Chúc em có quyết định đúng đắn!
                    Nếu cần tư vấn thêm có thể inbox cho anh!! a sẽ chia sẻ trải nghiệm 1 năm của a tại UIT cho em!

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 13520277 View Post
                      Anh cũng từng gặp tình trạng như em đấy. Gia đình anh truyền thống theo Sư phạm nên cứ bắt anh phải vô Sư phạm cho bằng được.
                      Xem như đây là thử thách cho sở thích hay đam mê của mình. Em không vượt qua nổi thử thách thì quên đi sở thích / đam mê của mình là vừa. Anh nói thẳng ra là thế.

                      Anh năm nay năm nhất. Quay lại câu chuyện của anh vào năm ngoái. Lúc đó anh cứng đầu (và nhây) lắm Cuối cùng nghĩ ra kế thỏa thuận với ba mẹ là cho ba mẹ chọn 2 trường bất kỳ (thi ban D, và Cao đẳng), còn bản thân thì chọn 1 trường (ban A1, UIT đó). Và thế là được thông qua.

                      Đến ngày thi. Anh hoàn tất ngày thi ban A1 bằng 100% sức lực của mình. Còn ngày thi ban D1 và Cao đẳng vừa làm vừa chơi, thậm chí đến môn Văn lười viết quá, khỏi làm câu 3 (5đ) luôn :baffle:

                      Mà đau đớn thay. cuối cùng anh đậu cả 3 trường =.= Tuy nhiên, khi thấy điểm ban A1 của anh cao hơn ban D đến 7 điểm, cùng lúc đó, điểm anh lại được vô lớp Cử nhân tài năng của trường (được học bổng, được đảm bảo việc làm - nghe thầy cô nói 100% SV Cử nhân tài năng có việc làm khi ra trường)

                      VÀ THẾ LÀ BA MẸ ANH CHO ANH ĐƯỢC HỌC UIT

                      Còn câu chuyện của em thì sao? Anh mong chờ em tự viết nên một câu chuyện riêng để sau này đáng kể lại cho m.n. nghe đấy.
                      Thân.

                      P.s: nếu cần đc hỗ trợ, em có thể liên hệ với anh qua fb: http://facebook.com/JeremieTruong [nhớ pm để a biết e là ai, a ít add người lạ lắm]
                      Chào anh, em đã gởi lời mời kết bạn, tên là Trần Hoài superspamer, em thi vào uit năm nay, mong anh chỉ giáo ạ

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by Pilzer View Post
                        E định thi MMT & TT . Ngành này có dễ xin việc như Kĩ thuật phần mềm không anh?
                        Khoa khác anh không biết, khi đi phỏng vấn xin việc, nếu em có thực lực thực sự + tiếng Anh tốt + giao tiếp tốt thì ok.

                        Comment

                        LHQC

                        Collapse
                        Working...
                        X