Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trường đại học lát cỏ trên sân thượng, uốn lượn giữa thiên nhiên

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trường đại học lát cỏ trên sân thượng, uốn lượn giữa thiên nhiên

    Không biết khi nào trường xây xong, giờ thì mình không còn mong là được học trong trường mới, chỉ hy vọng có thể được thấy dấu "vô cực" trước khi chết mà thôi.



    tinhte.vn


    Trường đại học lát cỏ trên sân thượng, uốn lượn giữa thiên nhiên


    Hôm nay chúng ta lại có dịp chiêm ngưỡng thêm một công trình xanh với lối thiết kế uốn lượn vô cùng độc đáo. Đó là trường đại học công nghệ Nanyang Technological University ở Singapore. Để tận dụng vị trí nằm trong một thung lũng, ngôi trường 5 tầng này xây dựng phần mái nhà kéo dài từ dưới mặt đất lượn thẳng lên đến tầng thượng giống như một nhà hàng ở New York. Đặc biệt, toàn bộ phần mái còn được lát cỏ để vừa tạo vẻ mỹ quan hòa hợp với thiên nhiên, vừa tận dụng làm vật cách nhiệt ngăn cái nóng từ phía trên dội xuống lớp học.

    Ngoài ra, ngôi trường có diện tích 18.000 mét vuông này còn được tô điểm bởi các hồ nước và dòng suối nhỏ chảy từ lối vào đến tận tiền sảnh. Xung quanh thì được trồng nhiều cây xanh để mang lại không khí mát mẻ và tạo cảm giác dễ chịu. Mặt trong của ngôi trường được lát toàn bộ bằng kính để đưa ánh sáng thiên nhiên vào trong lớp học đồng thời cung cấp cho những người bên trong một tầm nhìn tuyệt vời ra quang cảnh xung quanh bên ngoài. Ngôi trường đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ năm 2006.




















    Theo Gizmag
    Ta đã trở lại . :choler:

  • #2
    Sao không đăng học phí một học kỳ cho bà con tham khảo =))

    Comment


    • #3
      Theo nhiều nguồn khác nhau từ các forum và website thì chi phí dành cho 1 sinh viên là khoảng 7000SGD/năm. Với điều kiện làm cho Singapore trong 3 năm, hoặc công ty nước ngoài tại Singapore, hoặc công ty Singapore ở nước ngoài.
      Vì nghe đồn chi phí thực sự nếu tính tất cả là khoảng 20000SGD/năm.
      --------------------
      Có vẻ cũng rẽ. =))

      Originally posted by 07520004 View Post
      Sao không đăng học phí một học kỳ cho bà con tham khảo =))
      Ta đã trở lại . :choler:

      Comment


      • #4
        Tiền nào của nấy mà.
        "If the body is strong, the spirit is advanced... There is no strong spirit within a weak body."

        Comment


        • #5


          Hơ hơ...
          Thiết nghĩ xây dựng thế này thì đi bộ trèo lên nóc nhà hoặc là nằm ngủ trên cỏ giống sinh viên chờ xe buýt ở trạm Công An Quận 9 Thủ Đức được không nhỉ?
          Hớ hớ...

          Comment


          • #6
            Originally posted by 07520004 View Post
            Sao không đăng học phí một học kỳ cho bà con tham khảo =))
            Các trường ĐH xịn ở nước ngoài đều là trường tư mà :-?? quan trọng là học bổng, chính sách vay, ....
            Khoảng cách giữa bạn và ước mơ của bạn là bao xa ?

            Comment


            • #7
              Nếu mình nhớ không nhầm thì dự án khoa địa chất - dầu khí - ĐHQG TP HCM cũng thiết kế giống như vậy.

              Comment


              • #8
                Đẹp thiệt á! Nhưng mà nhìn quay vòng vòng thế, nhức đầu lắm! Với lại mấy cái cửa sổ á, nó bóng bảy quá đi, không hợp với cái thảm cỏ ở trên. Thiên nhiên thì thiên nhiên hết chứ!!!

                Comment

                LHQC

                Collapse
                Working...
                X