Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thông báo mời thầu canteen (căng-tin) trường.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nếu như Căn tin mà thoáng hơn và chu đáo sẽ thu hút rất nhiều sinh viên hơn bây giờ.
    Sau mỗi buổi sáng học xong. Đám bạn lại rủ nhau đi ăn, nhưng không đứa nào đồng ý vô Căn tin mà ăn .
    Còn chuyện thực phẩm tươi hay không thì mình không biết. Gần đây nhất mình ăn có món chả cá, nó có mùi chua (giống mùi thui) nên mình hỏi cái này hơi có mùi cô à.....Đồng loạt 3 -4 người nói chống lại mình....Nói này nói nọ....Lí do này nọ...Nhưng mình chưa nói gì, chỉ là góp ý.....mà đã bị thế. Bức xúc quá mình nói là sẽ nói sang bên trường để xem xét thì các cô lại ra nói ngon nói ngọt, cười với mình. Thật là không hiểu nổi.
    Lê Hà Nam - 097 5454 248

    Comment


    • #17
      No comment...ai đấu dính cũng được... các cô chú từ bảo vệ, căn tin hay giữ xe...ai cũng dễ thương hết ^^. hehe
      U |\| 5 ---- MORE THAN TALK

      Comment


      • #18
        đồng ý là phải hiểu cho việc bán đắt để đủ lời! tuy nhiên ko quá khắc khe đến mức phải bớt lại "đúng mức" nếu lỡ tay cho "thừa 1 tí" , lỡ thì thôi kệ để rút kinh nghiệm lần sau, và có lần mình nói cho thêm ít cơm nữa vì ăn hơi nhìu tí thì lại lấy vá chấn xuống 1 tí rồi bỏ vào, có lẽ cũng chỉ bằng 1 thìa cơm thôi
        Khắc khe, chi tiết quá thì cũng khó coi! thế nên mong nhà thầu sau sẽ nhẹ nhàng và thong thả tí!
        Full name: Nguyễn Đình Hiển - CNPM05
        Y!M/Skype: traitimbinhyen7 - Email: thehien.nguyen00@gmail.com
        Phone: 01649795684 - 01219895893
        Positions: Chủ nhiệm CLB Võ thuật - UMA

        Comment


        • #19
          Originally posted by 10520526 View Post
          Gần đây nhất mình ăn có món chả cá, nó có mùi chua (giống mùi thui) nên mình hỏi cái này hơi có mùi cô à.
          Chả cá với chả giò là chạy ra chợ mua về chiên thôi chứ không có làm gì cả. Chắc là mua nhằm hàng để quá đát rồi, né mấy món đó ra thôi

          Comment


          • #20
            Originally posted by 08520164 View Post
            mình thấy căn tin trường mình đâu đến nỗi tệ đâu mà các bác chê dữ vậy, thức ăn ở căn tin luôn luôn mới và tươi, có thể vì lý do đó mà cô bán hơi đắt mấy món, nhưng nếu ăn thịt-trứng, hay cá thì các bạn ko sợ lỗ đâu, ở cái làng ĐH này thì căn tin mình vậy là dc nhất rồi, các bác "kém cá chọn canh" quá, nếu muốn ăn ngon, sạch sẽ thì ra an ninh ăn, ko thì ra chỗ quán bà già gần cổng sau TDTT ấy, còn mấy chỗ khác thì miễn hết đi. Đôi lời chia sẻ
            cantin giá (khởi điểm) 15tr /tháng = 20 ngày (trừ ngày lễ ...)
            ==> 1 ngày trả 750k.
            Mà k0 bit mấy cô có bán được 100 suất mỗi bữa k0??!!

            SV có hơn 2000 bạn. Trong đó, mỗi ngày có nhiều lắm là 500k bạn học cả 2 buổi. Trong số này hy vọng có 100 bạn nhà ở xa trên tuốt TP sẽ ăn cơm cantin hoặc cơm bụi
            ( cho dù học cả 2 buổi thì buổi sáng thường về sớm vẫn kịp về nhà dùng cơm nếu ở Thủ Đức)

            Chắc phải đấu thầu bán laptop ở đó, hên mới trả đc 750k mỗi ngày
            UIT ở xa lộ nhưng thực ra nó ... hẻo lánh. Nếu bán laptop thì ra gần ĐH KHTN hoặc NhàSách đông vui hơn ^^

            Thôi, cũng k0 dám trách mấy cô chú ở cantin, tại mb mắc mà, họ phải chi li sợ lỗ

            Dù sao thấy coopMart SUối Tiên lỗ dời đi rồi, giờ tới cantin vậy nữa, vẫn thấy buồn thiu
            Thanh lý Bàn,Quạt,Vỉ nướng Hàn QUốc https://forum.uit.edu.vn/threads/679...-nhat-HCM-TDuc
            buddies keep in touch: mobi 01217 757819 funnydinosaur@yahoo.com https://www.facebook.com/media/set/?...7084021&type=3

            Comment


            • #21
              Originally posted by 06520092 View Post
              Thôi, cũng k0 dám trách mấy cô chú ở cantin, tại mb mắc mà, họ phải chi li sợ lỗ

              Dù sao thấy coopMart SUối Tiên lỗ dời đi rồi, giờ tới cantin vậy nữa, vẫn thấy buồn thiu
              Ai còn nhớ chăng suốt 2 năm đầu trường không canteen Ngày ấy ra trễ là nhịn đói, phải đi bộ cả cây số mới có cơm hoặc phải gom đủ chục đứa để gọi quán cơm người ta mới chịu chở tới. Cái thời bánh mì ngọt lận lưng, nhiều đứa có laptop nhưng không dám đem vì phải dành chỗ trong ba lô để chứa cà-men cơm và tiết buổi chiều là những gương mặt quằn quại vì đói Chắc quên hết rồi, mình cũng sắp không còn nhớ nỗi nữa.

              Canteen này hơi khó chịu vì bà chủ chi ly quá, tiếc từng miếng thịt, muỗng đường, nhưng cũng đỡ cái là bà la nhân viên chứ không la sinh viên. Trả lời sinh viên thì không thiện cảm lắm, lúc nào cũng chù ụ, nhưng thôi kệ mặt dày mà ăn thôi, người ta không chửi mình là được.

              Giờ cái vụ thầu này mình nghi không ai tham gia quá.

              Comment


              • #22
                (xin tiếp lời a An)
                và rồi các tân sinh viên k5 k6 sẽ lại đc nếm trải hoàn cảnh ko có canteen, bánh mì ngọt lên ngôi, cà-men thay vì laptop....

                Comment


                • #23
                  dù không có căn tin thì bánh mì ngọt cũng chẳng thay thế dc,còn cái cà-men thì xin thua,thời buổi này mấy ai mang cái đó đi học nữa,dù dám mang thì cũng chưa chắc dám ăn công khai,thà bỏ ra 10-15k mà k bị bạn bè dòm ngó vs ánh mắt tò mò.
                  Originally posted by 11520447 View Post
                  (xin tiếp lời a An)
                  và rồi các tân sinh viên k5 k6 sẽ lại đc nếm trải hoàn cảnh ko có canteen, bánh mì ngọt lên ngôi, cà-men thay vì laptop....

                  Comment


                  • #24
                    chỉ mong có cái quán nhậu ....
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    ...

                    Comment


                    • #25
                      Originally posted by 08520195 View Post
                      chỉ mong có cái quán nhậu ....
                      Gà chỉ UIT

                      Comment


                      • #26
                        Originally posted by 10520542 View Post
                        dù không có căn tin thì bánh mì ngọt cũng chẳng thay thế dc,còn cái cà-men thì xin thua,thời buổi này mấy ai mang cái đó đi học nữa,dù dám mang thì cũng chưa chắc dám ăn công khai,thà bỏ ra 10-15k mà k bị bạn bè dòm ngó vs ánh mắt tò mò.
                        Ở VPĐ có Tôi và Anh Tuấn có mang cà-men theo nè.
                        :happy:SỐNG TRONG MÁI NHÀ UIT, BẠN HÃY NHỚ :happy:
                        1. Chấp hành pháp luật, tuân thủ nội quy; 2. Tích cực học tập, chủ động nghiên cứu
                        3. Đi học đúng giờ, trang phục lịch sự; 4. Nhớ xếp hàng và đừng chen lấn
                        5. Sống có trách nhiệm và biết sẻ chia; 6. Giữ gìn tài sản chung như tài sản của chính bạn
                        7. Sử dụng tài sản, thời gian hiệu quả; 8. Khiêm tốn, lễ phép, hòa nhã, thân thiện
                        9. Không xả rác để không nhặt rác; 10. Văn minh, lịch sự dù trên lớp học, diễn đàn hay mạng xã hội

                        Comment


                        • #27
                          mềnh là người có tâm hồn ăn canh từ bé mà vào canteen trường mình múc canh bị hạn chế là khó ưng cái bụng rồi, lần sau toàn ra ngoài ăn! giờ thì chịu khó quốc bộ về nấu cơm cho khỏe
                          -----------------------------
                          Mai Văn Khải
                          Software Engineering, University Information of Technology
                          a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                          Comment


                          • #28
                            Nói chung cái gì cũng có giá của nó hết. Trước kia mình cũng hay kiếm tiệm rẻ ăn cho nó đỡ tốn tiền. Bây giờ thì nghĩ khác, tiền nào của nấy. Thấy tiệm nào họ phục vụ tốt và vệ sinh thì vào, không quan tâm mắc hay rẻ( cũng ở khả năng tài chính của sinh viên thôi). Còn ở căn tin, thấy thức ăn cũng ngon, thái độ mấy cô cũng tốt, mình thì chưa gặp trường hợp bị gắt gỏng. Nhiều khi bán nhiều mệt người ta có hơi khó chịu thì mấy bạn cũng thông cảm dùm
                            Tóm lại ai dính thầu cũng được, miễn có thức ăn ngon và hợp vệ sinh
                            "Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc" - I love One Piece

                            Comment


                            • #29
                              tự nấu ,mang cà men đi ăn cho lành>

                              Comment


                              • #30
                                Originally posted by 09520695 View Post
                                tự nấu ,mang cà men đi ăn cho lành>
                                Cái này thì hok dám ). Cứ ăn ở nhà xong rồi mới lên trường
                                "Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc" - I love One Piece

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X