Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thơ vui

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ vui

    Hồi năm lớp 8 mình có học chung với 1 đứa bạn, ghét nó lắm. Nên có làm một bài thơ thế này để tả nó.

    Bạn tôi
    Ù ì nhất lớp là ai?
    Hỏi ai hỏng biết, một ai hổng rành
    Thân thì bự bự bành bành
    Tay thì lỏng thỏng như cành cây khô
    Đầu thì như trái dừa khô
    Chân to như tượng1 mỏ nhô như kìm2
    Mũi thì như trái lựu mìn
    Toàn thân so với cá kình gấp đôi
    Quậy thì quậy nhất lớp tôi
    Miệng thì lẽo đẽo gấp đôi miệng thầy3
    Đi đâu lại lạc vào đây
    Để tôi lại tưởng lại ngây cả người
    Ba con chim bị chết tươi
    Chỉ vì một tiếng nói cười dã man
    Bốn bề ầm ỉ vang vang
    Voi đâu lại lạc vào sang chốn này
    Bước đi như tiếng bom Tây
    Hồ sông cả đống chân rời có ngay4
    Bước đi thì nói tới đây
    Tình tình chẳng khác trời mây trên trời
    Đùn đùn bốn phía chuyển dời
    Chỉ vì đụn phải thân trời người ta
    Tới đây chưa hết đâu nha
    Nhưng tôi hết ý tả ma trần đời

    Bài thơ này có một lần mình đăng trên trang tuổi trẻ cười, nhưng cũng khá lâu rồi. Bây giờ lên google tìm lại thì có một số diễn đàn copy lại. Giờ mình post lại cho mọi người cũng đọc.
    Chú thích:
    (1) tượng: ý nó là con voi
    (2) kìm: ý nó con cá lìm kìm
    (3) nguyên câu này có ý nói trong lúc thầy giảng bài thì lại nói nhiều hơn thầy.
    (4) Ý nó là khi đi, mỗi bước đi sẽ tạo ra thành một dấu chân, và được nói quá lên thành 1 cái hồ.

    Thông tin thêm về bạn đó là bạn đó khá mập, lên cấp 3 thì mình không còn học chung nữa. Lúc đó cả lớp đều biết bài thơ này, và thầy cô cũng có biết. Nhưng mà không làm gì được mình, vì mình không có nói tới ai cả. Năm đó mình học ở cái lớp khá là quậy.
    Trần Trung Ngôn UIT-CE 08520257
    My Blog

  • #2
    Dám bị thằng đó thù hận mà lên gối chấn trỏ lắm á!!!

    Comment

    LHQC

    Collapse
    Working...
    X