Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vấn đề nơi ở, đi lại với SV tàn tật?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vấn đề nơi ở, đi lại với SV tàn tật?

    Em bị tàn tật udency:, (máu không đông)
    không biết nên ở ktx, khu nào, hay ở đâu để tiện việc đi lại
    đi tầm 100m là đuối rồi, ráng lắm thì hôm sau liệt giường
    nhỏ giờ chưa động tay động chân gì cả, không biết học nổi không :badsmell:

  • #2
    Anh không trả lời cho em được do anh không ở KTX, nhưng anh tin em sẽ được hỗ trợ bằng nhiều cách để có thể học tập một cách tốt nhất.

    Và em đã đi được đến đây rồi thì không có lý nào mà em không học nổi cả, tự tin và cố lên nhé. Chúc mừng em đã bước vào con đường Đại học.

    Comment


    • #3
      hồi a đi bộ cũng thảm lắm, mà đi hoài nó quen chân ah...ko thì sắm cái xe máy...
      đi bộ từ ktx qua trường thì khoảng cỡ 6 - 7 bài hát ak (do vừa đi vừa nghe nhạc thôi) 1 bài 3p nhân lên là biết
      còn học thể dục thì đi qua trường thể dục thể thao cũng cỡ 7 - 8 bài
      năm trc thì có xe buýt sáng sớm hay trưa 12h là vô tận ktx chở đi học luôn (qua nhân văn vs cntt) mà ko biết 5 nay sao
      ko thì đi bộ ra bến xe r bắt xe buyt ra suốit tiên ak, nó cũng dừng ở cntt nữa (ở ngoài quốc lộ)

      Comment

      LHQC

      Collapse
      Working...
      X