Nhớ lại lễ nhập học khóa 2013 tại Giảng đường 1, đã được nhắc nhở vui thì cười chứ đừng đập bàn đập ghế nhưng Tân sinh viên phấn khích lên vẫn đập đùng đùng, nên mình muốn nhắn nhủ các bạn hãy biết giữ gìn bàn ghế một tí, mình chắc rằng các bạn ko muốn ngồi học trên bàn gãy ghế gãy đâu. Khóa 2013 ko làm dc, hi vọng khóa 2014 làm dc.
Lúc làm lễ khóa 2013, mình đang ngồi nghe thì có vật lạ bay vào đầu, khá đau. Âm thầm rời chỗ kiếm nơi cao hơn tí, mình quan sát một hồi thì phát hiện thủ phạm ném đá giấu tay, hắn cứ chọi mọi người rồi làm ngơ như ko biết gì. Chúng mình lớn rồi, ko chơi trò đó nữa nhé các bạn.
Sau khi lễ nhập học cho Tân sinh viên kết thúc thì rác trong giảng đường gần như lúc nào cũng có. Các bạn làm sao thì làm.
Hãy để cho người khác khi nhắc đến UIT họ sẽ nghĩ về những "Sinh viên có kiến thức, có ý thức".
Thân chào các bạn.
Lúc làm lễ khóa 2013, mình đang ngồi nghe thì có vật lạ bay vào đầu, khá đau. Âm thầm rời chỗ kiếm nơi cao hơn tí, mình quan sát một hồi thì phát hiện thủ phạm ném đá giấu tay, hắn cứ chọi mọi người rồi làm ngơ như ko biết gì. Chúng mình lớn rồi, ko chơi trò đó nữa nhé các bạn.
Sau khi lễ nhập học cho Tân sinh viên kết thúc thì rác trong giảng đường gần như lúc nào cũng có. Các bạn làm sao thì làm.
Hãy để cho người khác khi nhắc đến UIT họ sẽ nghĩ về những "Sinh viên có kiến thức, có ý thức".
Thân chào các bạn.

Comment