Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sự thật về chuyện mổ tim miễn phí của phóng viên VOV1 tên Quang

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Sự thật về chuyện mổ tim miễn phí của phóng viên VOV1 tên Quang

    Đây là chuyện rất lâu rồi, nhưng cũng rất mới vì hàng ngày người sở hữu số điện thoại ấy trở thành nạn nhân của những cuộc gọi trong 2 năm nay, xuất phát từ những người cần nơi mổ tim miễn phí, từ những người tò mò, và gần đây nhất là ... từ mình
    (10 giờ sáng - ngày 22/1/2012, nói vậy chứ mình chỉ nhắn tin để khỏi làm phiền)

    Mọi chuyện không có gì xảy ra nhưng mà sáng nay thấy một người post cái tin này lên Facebook, bạn nào dùng Yahoo thì thừa biết tin này spam nhiều lắm rồi :
    Mọi người send giùm, đừng xóa coi như làm việc thiện nhé! - Nếu ai biết có em bé nào có hoàn cảnh khó khăn , bị bệnh tim bẩm sinh, cần mổ miễn phí, đăng ký với Mr.Quang (phóng viên VOV1).so dt 0906334436. Đây là chương trình mổ từ thiện, send đi nha'.Đừng lười nhé, chỉ 5s thôi
    Mình hay tò mò nên sau bao lần tự nhủ "mình không thử thì ai thử". Nên mình nhắn tin vào số điện thoại trên như sau (mình chuyển thành có dấu để mọi người dễ đọc) :

    Không biết bạn còn dùng số này không. Trên mạng mình mấy toàn tin Spam về phóng viên VOV1 tên là Quang. Nếu thực sự không phải bạn thì nhắn lại cho mình, mình sẽ giúp post bài giải thích .
    Bạn ấy phản hồi : (Mình gõ nguyên văn )
    "Toi k fai dau. 2 nam nay spam kieu do roi. Phien ban zup toi voi. Thanks"
    Thế nên bài viết này ra đời ^_^ .

    Hình mình chụp lại từ tin nhắn đó :



    Chủ nhân của trò này chả khác nào nhen nhóm hy vọng cho các nạn nhân bị tim rồi dập tắt. Sao lại đem những người bất hạnh ra làm trò đùa như vậy. Còn bạn kia thì từ một sinh viên trở thành anh phóng viên khốn khổ .

    Mong các bạn có thể chia sẻ bài viết này, một phần giúp đỡ anh chàng kia, phần khác cảnh tỉnh cộng đồng Mạng, vì cái gì cũng có nguồn gốc của nó, đừng dễ cả tin như vậy, và đừng đem người khác ra làm trò đùa quá trớn như thế .


    --- from http://nguyen-vu-long.blogspot.com/2...n-phi-cua.html with Love ---
    Last edited by 08520206; 13-04-2014, 14:21.

  • #2
    Thiệt là vô văn hóa, chuyện như vậy mà cũng đùa được

    Comment


    • #3
      Vụ này hồi đó cũng thấy có mùi kì kì rồi. Không thấy thông tin báo đài gì thông báo, và đến 95% các thông tin mass trên yahoo là giả cả.

      Comment


      • #4
        em xem kĩ trên trang traitimchoem rồi không có ai tên vậy cả, em hỏi lại thằng đăng cho em thì nó bảo không có trái tim :|
        Be different and always different
        http://archlinuxvn.org/
        http://theslinux.org
        http://lab.infosec.xyz

        Comment


        • #5
          đó giờ chưa bao giờ làm theo mấy cái offline vô duyên đó, dù nó có trù mình ntn đi nữa. Nhớ hồi đó học 12 mà nó trù mình ko đậu đh x( rồi có cái đụng chạm sức khỏe má mình nữa chứ --> nóng nên chả thèm đụng vào. 2s tui cũng ko là đừng nói 5s )

          Comment


          • #6
            Trước giờ mấy trò send tin cho bạn bè kiểu đó mình chưa bao giờ làm cả vì mình cảm thấy toàn spam nhảm, đặc biệt là mấy cái vụ "mỗi tin nhắn bạn gửi cho bạn bè trong list yahoo là đã góp xxx VND cho người bệnh yyy..." là mình dị ứng nhất và không bao giờ đọc hết tin nhắn kiểu đó.
            PS: chủ nhân sđt chắc bị ai đó thù ghét chơi ác kiểu đó rồi.

            Comment


            • #7
              Trò cũ rích mà giờ vẫn thấy nhiều người nhắn lại @@

              Comment


              • #8
                Hôm trước vừa thấy trên FB, mà nghĩ cái chương trình bên VTV đó uy tín nhất, nếu ai lỡ gặp phải trường hợp tim bẩm sinh thì họ cũng liên lạc với VTV thôi.
                Mail: ba.thanh9x@gmail.com
                YH: ba.thanh9x08

                Comment

                LHQC

                Collapse
                Working...
                X