Announcement

Collapse
No announcement yet.

Một vài chuyện tiếu lâm đây!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Một vài chuyện tiếu lâm đây!

    Giấy tờ

    Có 1 bác người tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ:
    - Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngội về l... (đồn)... zồi ló chuyển ngộ từ l...(đồn) nhỏ qua l...(đồn) lớn, tới cái l...(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, l...(đồn) nhỏ còn đỡ lông (đông), chớ l...(đồn) lớn hả, lông wá trời lông (đông)


    Sự khác biệt ở những cô gái

    Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì?

    8 tuổi - Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện.
    18 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường.

    28 tuổi - Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường.

    38 tuổi - Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường.

    48 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.

    58 tuổi - Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng.

    Khôn sao được?
    Cô vợ trẻ đi siêu thị về khoe với chồng: - Anh ơi! Hôm nay vào siêu thị em mua bộ váy mới, mấy đứa bạn thì khen em trẻ ra tới 10 tuổi, nhưng mấy chị nhiều tuổi lại bảo em là đồ ngốc, thế anh khen em đi? Anh chồng thở dài: - Nếu khen em trẻ như thế, bớt đi số tuổi, bây giờ chỉ còn hơn 10 tuổi thì khôn làm sao được! - !!!

    Vượt lên chính mình
    Đang xem chương trình “Vượt lên chính mình”, bà vợ quay sang cằn nhằn ông chồng đang ngồi lai rai: - Ông thấy người ta chưa? Người ta nghèo nhưng siêng năng, nên được đi thi, giành giải thưởng để xóa nợ kìa! Còn ai như ông, suốt ngày ăn nhậu, nên thiếu ngân hàng 3 triệu đến giờ cũng chưa trả nổi! Chán quá! - Bà yên tâm đi, kỳ này tui sẽ đăng ký đi thi để xóa nợ cho bà coi! - Xí! Ông thì có nghề ngỗng, tài cán gì mà đòi thi với cử? - Tại bà chưa biết đó! Tui có thể uống hết 20 chai bia trong vòng 1 phút 30 giây thôi! - Trời!!

    Bóp ở đâu?
    Trong khu tập thể phòng vệ sinh, hai nhà chỉ cách nhau bức mành B40. Một sáng sớm chị vợ nhà bên nói to: - Em đã bảo anh bao nhiêu lần là chỉ bóp dưới, sao anh cứ bóp trên? - Bóp đâu mà chả được, em nhiều chuyện quá! Anh hàng xóm tò mò nhìn sang, thấy tay người chồng đang cầm ống kem đánh răng!
    Last edited by Admin; 04-03-2012, 16:47.
    :shot:

  • #2
    Trên Face có up rồi ... nhưng rất ủng hộ bạn up truyện cười

    Comment


    • #3
      Cảm ơn bạn đã ủng hộ!^^
      :shot:

      Comment


      • #4
        Mấy truyện này hình như mình hay đọc được trong các hội Vui cười trên face đây.
        Dù sao cũng Like vì tinh thần share của chủ thớt.

        Comment


        • #5
          Thật ra là ở hdvnbits anh ạ! Thấy cũng thú vị nên up cho mọi người xem chơi!^^
          :shot:

          Comment


          • #6
            Thêm một vài câu chuyện về tình yêu nữa đây!
            -Mày nghĩ sao về tình yêu?
            -Hãy đếm các vì sao và mày sẽ hiểu!
            -Vậy là vĩnh hằng và vô tận phải ko?..
            -Không! Rất lãng phí thời gian.
            --------
            RENG...RENG
            -Alô! Có Nam ở nhà không em?
            -Dạ, ko
            -Vậy nhắn dùm có A Tuấn tìm nha
            -Dạ
            -Mà em là gì của Nam thế? Nói chuyện dễ xương wá cơ. Yêu rồi ý
            -Dạ, em là má của nó
            --------
            Vợ đón chồng đi công tác về khoe:
            - Con vừa mọc cái răng đầu tiên rồi anh ơi!
            - Tốt rồi!
            - Nó còn bước được 1 bước rồi mình à!
            - Hay quá!
            - Nó bước được một bước rồi ngã gãy mất cái răng mới mọc, nhưng nó lại nói được một câu! ♥
            - Nó nói gì thế mình? Gọi ba hay mẹ vậy?
            - Ko, Nó nói: "Ôi, ĐM đau thế !"
            --------
            - Vk: Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực
            thẳm
            - Ck: Thế em có chết không?
            - Vk: Không, may mắn sao em nắm được cái rễ cây
            - Ck: Thế giờ em tỉnh chưa?
            - Vk: Dạ rồi.
            - Ck: Vậy em buông cái rễ cây ra, anh đau quá !!!
            - Vk: ơ...... :">
            --------
            - Em ạ! Nhiều lúc anh cảm thấy tình yêu của chúng mình cứ như chuyện tình Romeo và Juliet ấy ...
            - Ôi! thật vậy sao? Em cũng thấy lãng mạn lắm ý!
            - Ờ thì cũng lãng mạn, nhưng quan trọng hơn là...
            .
            .
            .
            .
            .
            .bố em cũng dọa giết anh.
            --------
            Đứa con trai đi chơi đến khuya về, vừa bước vào cửa bà mẹ lao ra tát một cái rõ đau.

            - Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
            Đi chơi suốt ngày không lo học hành gì cả.

            Đứa con uất ức:
            - Con chịu hết nổi rồi. Con không thể ở trong cái nhà này nữa.
            Con sẽ ra đi, đi thật xa để tìm tự do. Bố mẹ đừng có cản con.

            Ông bố lật đật chạy đến:
            - Dừng lại thằng kia!
            - Con đã bảo đừng cản con mà!
            - Bố không cản mày đâu, nhưng mày cho bố theo với. Bố cũng muốn đi tìm tự do.
            --------
            - Bố à !
            - Gì con ?
            - Đánh nhau xấu ko ?
            - Xấu lắm !
            - Vậy, bị bạn đánh ?
            - Vậy thì ngu lắm
            - Vậy vừa đánh nó mà vừa bị nó
            đánh?
            - Quá ngu con à
            - Vậy sao mới ko ngu hả bố ?
            - Chém nó đi !
            - Vậy thì bố đi lên công an với con,
            con chém nó rồi!!
            :shot:

            Comment

            LHQC

            Collapse
            Working...
            X