Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Vượt đền đỏ- xe máy bị xe ô ta cán kéo lê 60 mét] Ai sai - Ai đúng?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [Vượt đền đỏ- xe máy bị xe ô ta cán kéo lê 60 mét] Ai sai - Ai đúng?

    Rạng sáng 13/3, tại ngã tư Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi hất tung xe máy vượt đèn đỏ, ôtô tiếp tục kéo người đi xe khoảng 60 mét.
    Khoảng 1h30 sáng 13/3 tại ngã tư Cửa Nam, người đàn ông đi xe máy theo hướng Hàng Bông - Cửa Nam va chạm với ôtô 4 chỗ màu đen (có thể là xe Toyota Vios) đang chạy cắt ngang với tốc độ cao.

    Sau cú tông mạnh, người đi xe máy bị hất văng lên cao, cuốn vào gầm ôtô và kéo lê khoảng 60 m, còn xe máy văng xa 5-6 m ra một hướng khác. Theo người dân có mặt tại hiện trường, gây tai nạn xong, tài xế phóng theo hướng ra phố Lê Duẩn.
    Link video:
    VnExpress tin tức mới nhất - Thông tin nhanh & chính xác được cập nhật hàng giờ. Đọc báo tin tức online Việt Nam & Thế giới nóng nhất trong ngày về thể thao, thời sự, pháp luật, kinh doanh,...

    Hình ảnh do camera của VOV giao thông ghi lại.

    Sáng 14/3, trao đổi với VnExpress.net, đại diện công an quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, công an quận đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tra vụ việc. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

    "Qua hình ảnh camera giao thông, người đi xe máy đã vượt đèn đỏ, ôtô đi đúng đường. Tuy nhiên, sau tai nạn người lái ôtô đã không dừng lại mà đi tiếp rồi kéo lê nạn nhân 60 m và bỏ chạy", công an này cho biết.
    Còn theo gia đình nạn nhân, người bị ôtô đâm và kéo lê 60 mét là thiếu úy Nguyễn Hà Lâm (26 tuổi) đang công tác tại công an quận Hai Bà Trưng. Lúc xảy ra tai nạn, anh Lâm đang trên đường đi làm về.

    Thiếu úy công an được đưa vào bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương sọ não và mất tai phải. Các bác sĩ cho biết chuẩn bị mổ cho bệnh nhân này.

    Công an quận Hoàn Kiếm đang truy tìm ôtô gây tai nạn
    ---Hãy xem ai đúng - ai sai?----------
    -------------------------------------
    Đời là bể khổ.
    Quay đầu là bờ ai ngờ là đại dương.
    ------------------------------------------------------------------------

  • #2
    Nếu người đàn ông chạy xe máy không vượt đèn đỏ thì đã có thể không có chuyện gì xảy ra (sai về luật pháp). Nhưng mà hành động của người chạy xe ô-tô xem ra quá mất nhân tính, gây nạn rồi bỏ chạy luôn (sai về cả đạo đức lẫn luật pháp).
    Ý kiến của mình là vậy.

    Comment


    • #3
      Cả 2 đều sai hết, cái sai này dẫn đến cái sai kia. Nhưng hành động của chiếc ô tô thì rất đáng trách.

      Comment


      • #4
        Originally posted by 09520540 View Post
        Nếu người đàn ông chạy xe máy không vượt đèn đỏ thì đã có thể không có chuyện gì xảy ra (sai về luật pháp). Nhưng mà hành động của người chạy xe ô-tô xem ra quá mất nhân tính, gây nạn rồi bỏ chạy luôn (sai về cả đạo đức lẫn luật pháp).
        Ý kiến của mình là vậy.
        Ko thể là cho mất nhân tính, trong lúc hoảng loạn thì người ta có thể bỏ chạy. Ở VN mình cứ xe lớn đụng xe nhỏ thì thường xe lớn có lỗi, người dân sẽ bênh vực anh thiếu úy kia..chuyện gì xảy ra với người lái xe oto ?

        Tên thiếu úy kia phóng quá nhanh, lỡ đâu ko đụng vào xe oto mà đụng người đi bộ hay 1 chiếc xe máy khác ? Có chết cũng đáng.

        **********

        Mà thằng nhà báo mất dạy thật, ở cảnh quay thứ 2 rõ ràng xe oto đã dừng lại khi đèn đỏ và chạy khi đèn xanh ở tốc độ ko cao mà hắn viết "đang chạy cắt ngang với tốc độ cao"
        Đã vậy còn
        Công an quận Hoàn Kiếm đang truy tìm ôtô gây tai nạn
        Nhà báo khốn nạn
        Last edited by 08520461; 14-03-2012, 20:16.

        Comment


        • #5
          Cả hai đều sai.
          Lê Hà Nam - 097 5454 248

          Comment


          • #6
            Originally posted by 09520540 View Post
            Nếu người đàn ông chạy xe máy không vượt đèn đỏ thì đã có thể không có chuyện gì xảy ra (sai về luật pháp). Nhưng mà hành động của người chạy xe ô-tô xem ra quá mất nhân tính, gây nạn rồi bỏ chạy luôn (sai về cả đạo đức lẫn luật pháp).
            Ý kiến của mình là vậy.
            Originally posted by 08520348 View Post
            Cả 2 đều sai hết, cái sai này dẫn đến cái sai kia. Nhưng hành động của chiếc ô tô thì rất đáng trách.
            Xe ô tô biết là ông lái xe máy bị kẹt không vậy ?

            2 bồ đã xem cái clip chưa ? 2 bồ để ý: Trong phần sau của đoạn clip, người lái xe ô tô đã nhìn rất kỹ trước khi quẹo. Sau khi người lái quyết định quẹo xe (khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc), thì ông thiếu úy còn ở xa tít tắp và ở trong góc khuất. Khi ô tô chạy ra ngoài rồi (khi đó người lái ô tô lại để ý công việc của mình, với lại lúc đó là ban đêm) thì chiếc xe máy này mới lao thẳng tới và va chạm. Có bác nào nghĩ là hết 9s đèn đỏ rồi (đèn đỏ vào giây thứ 23, va chạm vào giây thứ 32) mà vẫn còn có người vượt đèn đỏ với tốc độ cao không ?. Cứ để ý mấy cha xe bus lái xe đi. Trước khi quẹo nhìn đông nhìn tây, khi đã quyết định quẹo thì nhìn theo hướng chạy + đạp ga tiến tới.

            Thứ 2: 2 bác này chắc cực kỳ may mắn chưa bao h đụng mấy ông vượt đèn đỏ với tốc độ cao. Mấy ông này văn hóa cực kỳ thấp, thậm chí đã sai còn hăm dọa đánh nhau chém giết. Bác nào chịu ở lại thì quả thật là dũng cảm.

            Mình thấy ông lái xe ô tô hành xử hoàn toàn bình thường với tình trạng đó ở VN. Trong tình huống thì mình cũng vậy. Còn vụ kéo lê thì ngồi trong ô tô mà biết mình đang kéo lê cái j` thì cũng giỏi @_@ (Trừ khi có hệ thống gương như xe bus ) ). Còn lỡ mà em biết được nó đang kẹt phía dưới thì em cũng thương tình xuống xe kéo nó ra rồi chạy thôi )
            Last edited by 09520019; 14-03-2012, 20:59.
            Khoảng cách giữa bạn và ước mơ của bạn là bao xa ?

            Comment


            • #7
              Originally posted by 09520019 View Post
              Xe ô tô biết là ông lái xe máy bị kẹt không vậy ?

              2 bồ đã xem cái clip chưa ? 2 bồ để ý: Trong phần sau của đoạn clip, người lái xe ô tô đã nhìn rất kỹ trước khi quẹo. Sau khi người lái quyết định quẹo xe (khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc), thì ông thiếu úy còn ở xa tít tắp và ở trong góc khuất. Khi ô tô chạy ra ngoài rồi (khi đó người lái ô tô lại để ý công việc của mình, với lại lúc đó là ban đêm) thì chiếc xe máy này mới lao thẳng tới và va chạm. Có bác nào nghĩ là hết 9s đèn đỏ rồi (đèn đỏ vào giây thứ 23, va chạm vào giây thứ 32) mà vẫn còn có người vượt đèn đỏ với tốc độ cao không ?. Cứ để ý mấy cha xe bus lái xe đi. Trước khi quẹo nhìn đông nhìn tây, khi đã quyết định quẹo thì nhìn theo hướng chạy + đạp ga tiến tới.

              Thứ 2: 2 bác này chắc cực kỳ may mắn chưa bao h đụng mấy ông vượt đèn đỏ với tốc độ cao. Mấy ông này văn hóa cực kỳ thấp, thậm chí đã sai còn hăm dọa đánh nhau chém giết. Bác nào chịu ở lại thì quả thật là dũng cảm.

              Mình thấy ông lái xe ô tô hành xử hoàn toàn bình thường với tình trạng đó ở VN. Trong tình huống thì mình cũng vậy. Còn vụ kéo lê thì ngồi trong ô tô mà biết mình đang kéo lê cái j` thì cũng giỏi @_@ (Trừ khi có hệ thống gương như xe bus ) ). Còn lỡ mà em biết được nó đang kẹt phía dưới thì em cũng thương tình xuống xe kéo nó ra rồi chạy thôi )
              Mình thì xem clip rồi và muốn nhấn mạnh 2 vấn đề sau:
              1/ Mình nói cả 2 đều sai ở chỗ chiếc xe máy thì vượt đèn đỏ với tốc độ nhanh, còn chiếc ô tô thì kéo lê người mà không chịu dừng lại, chứ về luật thì ban đầu chiếc ô tô không sai.
              2/ Sở dĩ mình bảo rằng chiếc ô tô không chịu dừng lại vì lý do là người đi xe máy "bay qua và rơi trước mặt" xe ô tô luôn nên không có lý do nào người lái xe ô tô không biết là mình đã đụng phải người ta cả, mà nếu đã biết mình có gây tai nạn thì rõ ràng phải dừng lại để xem thế nào chứ. Bỏ chạy có lẽ như bạn Châu nói là do "sợ".

              Comment


              • #8
                Originally posted by 08520348 View Post
                Mình thì xem clip rồi và muốn nhấn mạnh 2 vấn đề sau:
                1/ Mình nói cả 2 đều sai ở chỗ chiếc xe máy thì vượt đèn đỏ với tốc độ nhanh, còn chiếc ô tô thì kéo lê người mà không chịu dừng lại, chứ về luật thì ban đầu chiếc ô tô không sai.
                2/ Sở dĩ mình bảo rằng chiếc ô tô không chịu dừng lại vì lý do là người đi xe máy "bay qua và rơi trước mặt" xe ô tô luôn nên không có lý do nào người lái xe ô tô không biết là mình đã đụng phải người ta cả, mà nếu đã biết mình có gây tai nạn thì rõ ràng phải dừng lại để xem thế nào chứ. Bỏ chạy có lẽ như bạn Châu nói là do "sợ".
                2.1 Với tốc độ như thế thì em anh, và cả 1 người bị mù nhưng ko điếc cũng biết là đã va chạm.
                2.2 Có biết là người kia đang bị kéo lê hay không ?
                2.3 Lý thuyết là thế với đối với những con người có văn hóa là phải như thế, thậm chí những con người có văn hóa hơn còn xin lỗi nhau. Còn với những con người vô văn hóa và em xin nhất mạnh là 100% những người mà em gặp, đèn đỏ được 1 vài giây rồi mà vẫn vượt với tốc độ cao (và thấy chiếc xe ô tô đang quẹo) thì đảm bảo khi đứng lại sẽ nghe chửi , hăm dọa, đánh nhau, đòi chém giết rất dữ.
                Khoảng cách giữa bạn và ước mơ của bạn là bao xa ?

                Comment


                • #9
                  Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Đó là quan điểm của mình.

                  Đi ngoài đường cứ bị cái bọn ăn cắp vài giây cuối đèn đỏ + vượt đèn đỏ, đã vậy còn bị tụi nó rủa khi mình đi đúng luật.
                  (Còn 5~7s mà tụi nó cứ bóp kèn in ỏi kêu đi, hoặc còn 5~7s là tụi nó đã phóng đi rồi)
                  Từ trẻ trâu -> thanh niên -> già trâu, đàn ông -> đàn bà, mấy đứa già đầu lớn gần như ông bà của mình cũng đều như thế.
                  Cầu cho chết thêm vài thằng nữa để dân có ý thức hơn. (thằng già cũng như thằng trẻ)
                  Ta đã trở lại . :choler:

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 08520270 View Post
                    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Đó là quan điểm của mình.

                    Đi ngoài đường cứ bị cái bọn ăn cắp vài giây cuối đèn đỏ + vượt đèn đỏ, đã vậy còn bị tụi nó rủa khi mình đi đúng luật.
                    (Còn 5~7s mà tụi nó cứ bóp kèn in ỏi kêu đi, hoặc còn 5~7s là tụi nó đã phóng đi rồi)
                    Từ trẻ trâu -> thanh niên -> già trâu, đàn ông -> đàn bà, mấy đứa già đầu lớn gần như ông bà của mình cũng đều như thế.
                    Cầu cho chết thêm vài thằng nữa để dân có ý thức hơn. (thằng già cũng như thằng trẻ)
                    Mày hổ báo quá, những mà tội của họ như vậy thì không đáng chết! Còn như anh Luyện kia thì có chết cũng đáng.
                    Originally posted by 09520019 View Post
                    2.1 Với tốc độ như thế thì em anh, và cả 1 người bị mù nhưng ko điếc cũng biết là đã va chạm.
                    2.2 Có biết là người kia đang bị kéo lê hay không ?
                    2.3 Lý thuyết là thế với đối với những con người có văn hóa là phải như thế, thậm chí những con người có văn hóa hơn còn xin lỗi nhau. Còn với những con người vô văn hóa và em xin nhất mạnh là 100% những người mà em gặp, đèn đỏ được 1 vài giây rồi mà vẫn vượt với tốc độ cao (và thấy chiếc xe ô tô đang quẹo) thì đảm bảo khi đứng lại sẽ nghe chửi , hăm dọa, đánh nhau, đòi chém giết rất dữ.
                    Về vấn đề người bị kéo lê thì anh không dám chắc lắm, có lẽ phải tại hiện trường mới biết được vấn đề này.
                    Hic, đụng xe người ta văng ra như thế thì rõ là phải có chấn thương nghiêm trọng rồi.
                    Mà phần nào đó thì anh cũng đồng ý với em về quan điểm tâm lý. Có thể là do họ sợ này nọ... trong đó có cả vụ "bắt tội" người chủ động gây tai nạn và bồi thường, hoặc cũng có thể sợ bị đánh đấm như em nói trên...
                    Nói chung là anh vẫn nghĩ là cả 2 đều có lỗi của riêng mình. Người chạy xe máy thì phạm luật rõ ràng, còn người chạy ô tô thì không dừng lại xử lý hiện trường khi biết đã có tai nạn.

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 08520348 View Post
                      Mày hổ báo quá, những mà tội của họ như vậy thì không đáng chết! Còn như anh Luyện kia thì có chết cũng đáng.

                      Về vấn đề người bị kéo lê thì anh không dám chắc lắm, có lẽ phải tại hiện trường mới biết được vấn đề này.
                      Hic, đụng xe người ta văng ra như thế thì rõ là phải có chấn thương nghiêm trọng rồi.
                      Mà phần nào đó thì anh cũng đồng ý với em về quan điểm tâm lý. Có thể là do họ sợ này nọ... trong đó có cả vụ "bắt tội" người chủ động gây tai nạn và bồi thường, hoặc cũng có thể sợ bị đánh đấm như em nói trên...
                      Nói chung là anh vẫn nghĩ là cả 2 đều có lỗi của riêng mình. Người chạy xe máy thì phạm luật rõ ràng, còn người chạy ô tô thì không dừng lại xử lý hiện trường khi biết đã có tai nạn.
                      Về tình và lý tao đều thấy thằng chạy 4 bánh không có một chút lỗi nào.

                      Thằng 2 bánh bị vậy là đáng.

                      Và cần public video này, coi như cảnh cáo những thằng như vậy.
                      Ta đã trở lại . :choler:

                      Comment


                      • #12
                        cái ô tô có vẻ ko có kinh nghiệm xử lý tình huống

                        mà hình như oto ko có ý định quẹo vì ko thấy xi nhan

                        Comment


                        • #13
                          theo em thấy thì sau khi xuất phát đc khoảng 2-3m....xe ôtô có TĂNG TỐC...chuyện này hoàn toàn bình thường......
                          còn Chiến Sỹ kia thì bay khá nhanh......có không ít người đã dừng rồi nhưng vẫn lao lên..............
                          theo kinh nghiệm lái xe ôtô thì có mấy điểm sau:
                          1.người lái xe 4 chỗ không có kinh nghiệm xử lý tình huống....khả năng đạp nhầm phanh với ga là rất cao......
                          2.người lái xe 4 chỗ chưa vững tay lái........trước,trong và sau va chạm.....góc cua + vệt quay bánh sau khá nhỏ......mui xe không chùng xuống nên có thể là đạp ga + đạp cả côn.......nên xe giật lên chứ không chùng xuống,xe không xi-nhan nên việc rẽ đi là "bỏ chạy".....sai về Luật.....nhưng đúng về hoàn cảnh.....
                          còn về người đi xe máy..........tôi nghĩ việc này không quan hệ gì tới việc anh kia là cán bộ,công an,hay con cháu gì hết.....là người công an mà coi thường Luật Pháp thế kia......em là em vẫn cứ đâm........nhưng không cần bỏ chạy đâu
                          PS: em cá 70% vụ này là phụ nữ chạy xe 4 chỗ........đàn ông xử lý nhanh hơn nhiều.......
                          Last edited by 10520080; 15-03-2012, 00:09.
                          Lớp AEP-03 / CTTT2010
                          Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM
                          Email: luuvanluc@gmail.com / Skype: luuvanluc1992 / Mobile: 0964.898.077

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 10520080 View Post
                            .nhưng không cần bỏ chạy đâu
                            Xác xuất input vào đồn công an và output thẳng ra nhà xác là rất cao với thời gian process khá nhanh.

                            Trừ khi em cũng là công an hoặc làm trong chính phủ hoặc......bộ ngoại giao )
                            Khoảng cách giữa bạn và ước mơ của bạn là bao xa ?

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by 09520019 View Post
                              Xác xuất input vào đồn công an và output thẳng ra nhà xác là rất cao với thời gian process khá nhanh.

                              Trừ khi em cũng là công an hoặc làm trong chính phủ hoặc......bộ ngoại giao )
                              cao nhất là thù hằn đâm chém.....cái vụ virus này em ngán lắm anh Châu ơi !!!!!!
                              Lớp AEP-03 / CTTT2010
                              Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM
                              Email: luuvanluc@gmail.com / Skype: luuvanluc1992 / Mobile: 0964.898.077

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X