Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nhật ký Mê sách

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhật ký Mê sách

    Có một thời mình rất mê sách, rướt về chất đầy phòng,đầy kiêu hãnh.
    Nhưng sợ sách đâu nên đọc hời hợt.
    Một ngày mình nhận ra mua sách về mà chẳng làm gì, đọc xong thì không hiểu ý nghĩa của tác giả muốn truyền đạt, và hơn hết mỗi lần dọn phòng là phải vác thêm một đóng sách theo..
    Vậy là "Tiễn", cho mượn, tặng, đổi sách để đọc chỉ giữ lại vài quyển.
    Ô hay. Mình bắt đầu chứng kiến những thay đổi rõ rệt. Ít sách, trò chuyện với sách nhiều hơn, thấy sách thật hấp dẫn. Hơn hết là tính Hào Sản của sự cho đi và có thêm sách để đọc “Bằng cách đổi sách đỡ tốn tiền”
    Mới hay Nhiều sách không bằng ít sách mà hiểu được và vận dụng được từ Sách
    #P/s: Càng sở hữu nhiều vật chất, sẽ càng MẤT TỰ DO.
    + Càng nhiều sách càng không biết mình nên đọc gì.
    + Đọc ít sách và mua ít sách thôi, nhưng bỏ nhiều thời gian để chọn nó
    + Sách cũng như bạn hữu vậy, ít thôi nhưng phải được chọn lựa kĩ
    + Đừng chạy đua theo người khác, hãy chạy thi với chính mình.
    + Rồi đến lúc nhìn lại sẽ mỉm cười vì đã Sống CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

  • #2
    Đã trải qua cảm giác đó. Thà đọc ít mà hiểu nhiều còn hơn đọc nhiều mà không hiểu bao nhiêu..

    Comment


    • #3
      Yeah và mình có một đống sách ở nhà và chả làm gì cả

      Comment

      LHQC

      Collapse
      Working...
      X