Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chân dài: Tội gì không yêu đại gia!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Không đủ khả năng để bình luận cuộc sống của họ. Cuộc đời khó biết điều gì đúng điều gì sai lắm.

    Comment


    • #17
      Vấn đề quan điểm mỗi người mà thôi!
      Last edited by 08520419; 26-05-2012, 09:00.

      Comment


      • #18
        Chà cái chủ đề này làm mình liên tưởng tới câu chuyện này:
        Có 2 cô gái đến xin việc ở một công ty nọ mà công ty đang cần gấp một người thư ký. Giám đốc trực tiếp phỏng vấn họ. Một người học vấn ko cao nhưng chân dài, eo thon nõn nà, 3 vòng chuẩn cả 3
        Còn người thứ 2 thì học vấn uyên thâm, bằng cấp đầy cặp nhưng lại chân ngắn, kém sắc (ko đến nỗi như Hoàng Hoa Huyền Diệu trong Cô gái xấu xí). Dĩ nhiên khi phỏng vấn thì cô thứ 2 (chân ngắn) trả lời ngon lành cành đào hơn cô thứ 1 (chân dài). Nhưng trớ trêu thay cô thứ nhất được nhận, còn cô thứ 2 thì bị loại. Cô chân ngắn thấy uất ức hỏi lại và câu trả lời của ông giám đốc dành cho cô như sau: Kiến thức có thể bù đắp sau quá trình làm việc nhưng chân thì không thể dài ra theo thời gian!!!
        Last edited by 09520101; 21-05-2012, 01:29.

        Comment


        • #19
          Không có ý kiến gì. Chỉ ráng cày thành cho thành "đại" thui

          Comment

          LHQC

          Collapse
          Working...
          X