Giờ em mới biết là có nơi học sinh bỏ học là bị phạt tù! @.@
Cái này nghe đúng là nóng máu thiệt, người ở các nước giàu đó họ sống hầu hết là sung sướng... giống như bên Hi Lạp, lúc trước đất nước bị nợ nần tới nỗi muốn bán đất trả nợ luôn, mà dân thì cứ đòi hỏi mức sống cao... có lẽ họ quen rồi. Họ là nước có đời sống cao, còn VN thì thấp hơn nhiều nên họ không hiểu...
Khi đói thất nghiệp thì ngồi chơi mong chờ vào trợ cấp, còn người VN khi đói thì họ tìm đủ mọi việc, tận dụng tất cả thời gian để kiếm sống tự nuôi bản thân,gia đình...! Có lẽ do sự khác biệt đó mà mới có nhiều người nói những lời chê bai ấy với cô bé (cũng như Việt Nam mình)!
P/s:những ý trên là tính theo đa số theo quan điểm của em!
Originally posted by 10520642
View Post
Khi đói thất nghiệp thì ngồi chơi mong chờ vào trợ cấp, còn người VN khi đói thì họ tìm đủ mọi việc, tận dụng tất cả thời gian để kiếm sống tự nuôi bản thân,gia đình...! Có lẽ do sự khác biệt đó mà mới có nhiều người nói những lời chê bai ấy với cô bé (cũng như Việt Nam mình)!
P/s:những ý trên là tính theo đa số theo quan điểm của em!
Comment