Originally posted by toannv
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Bạc như nghề.................lập trình!
Collapse
X
-
Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!
-
Originally posted by toannv View PostỐi dào, cái nghề lập trình bạc lắm. Vốn đầu tư ( học phí ) lên đến 4 triệu mỗi năm mà khi mới đi làm người ta chỉ trả có 8 triệu mỗi tháng. Chưa kể phải làm trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, lạnh lẽo.
Do đó các bạn nên suy nghĩ kỹ đi, nên học ngành mà mình yêu thích hơn.
Comment
-
Originally posted by 08520522 View PostBiết đâu có ai làm sản phẩm Web gì đó rồi sau này trở thành tỉ phú thì sao?Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
Một dấu chân in màu đất hai miền.
------------------------------------------------------
Comment
-
sao k ai mở nhà hàng hay quán nhậu nhỉ :love:Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
...
Comment
-
Ngành nào cũng có những khó khăn của nó.Không riêng gì IT nhưng ngành khác cũng có những áp lực và đòi hỏi đủ làm cho chúng ta lung
lay ý chí rồi thì chỉ có niềm đam mê mới là động lực chính giúp ta đi trên con đường mình đã chọn. Tôi có 3 vòng tròn kỳ diệu sau đây có thể giúp ích cho các bạn có một định hướng
Vòng tròn 1:Bạn thật sự đam mê cái gì nhất?
Vòng tròn 2:Cái gì là sở trường của bạn?Bạn làm cái gì dễ dàng nhất?
Vòng tròn 3:Những cái bạn làm có đem lại giá trị thực sự gì cho mọi người không? Nếu có thì nó là cái gì? Bao nhiêu người được hưởng lợi
từ nó?
Comment
-
Comment