Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lựa chọn ngành CNTT: Tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    ko biết có bạn nào đang cảm thấy lăn tăn về quyết định của "kỳ thi tháng 7 lịch sử" của bản thân chưa
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    ...

    Comment


    • #32
      Originally posted by 08520195 View Post
      ko biết có bạn nào đang cảm thấy lăn tăn về quyết định của "kỳ thi tháng 7 lịch sử" của bản thân chưa
      Đường đường là trang nam tử, đã quyết là không hối hận.

      Tại vì hối hận cũng đâu có được cái quái gì =))

      Comment


      • #33
        Câu này mình +1
        Originally posted by 07520004 View Post

        Tại vì hối hận cũng đâu có được cái quái gì =))
        Ta đã trở lại . :choler:

        Comment


        • #34
          Chỉ một câu thôi: Phi Thương Bất Phú

          Comment


          • #35
            Originally posted by 07520004 View Post
            Tại vì hối hận cũng đâu có được cái quái gì =))
            +1 cho cái comment này )
            Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
            Một dấu chân in màu đất hai miền.

            ------------------------------------------------------

            Comment


            • #36
              riêng em nghĩ là cái số cả tùy số mạng thôi có người chẳng học hành gì còn trúng tờ vé số 1,5 tỉ gửi ngân hàng và cứ sống đều đều )) :embarrassed:

              Comment


              • #37
                nói chung là cũng đáng để suy nghĩ chứ nhỉ??

                Comment


                • #38
                  Originally posted by 08520195 View Post
                  ko biết có bạn nào đang cảm thấy lăn tăn về quyết định của "kỳ thi tháng 7 lịch sử" của bản thân chưa
                  lúc đi thi có lăn tăn là: "biết thế nghe má đi thi UEH rùi, UIT k có con gái! :O"

                  Comment


                  • #39
                    Bài này copy từ trên mạng, không rõ lai lịch của tác giả là thế nào nhỉ ? Thử Google cái tên "Hoàng Minh Triết" thì thấy học đại học công nghệ (HUI). Đây cũng là profile khá khớp với thế hệ cuối của 8x (tìm việc & khảo sát việc làm vào tầm tháng 7/2009) Nhưng tìm qua facebook thì có vẻ không khớp về nơi sống (đến từ Đồng Nai). Tại vì mình chỉ thắc mắc bạn ấy ghi là "1 trường phổ thông thuộc hàng top TPHCM" thì trường đấy là trường gì ? .

                    Mà lúc đầu cũng không hứng thú với bài này cho lắm, nhưng lúc sau đọc câu này

                    Originally posted by 08520345 View Post
                    Tôi bị mắc sai lầm ở cái công đoạn nào nhỉ?
                    Thì mới thấy nó thú vị:

                    Originally posted by 08520345 View Post
                    Tôi quyết định nghe theo mọi người, cũng vì câu mà mẹ tôi hay nói: “biết nghe lời đi, đứa nào cãi tao thì chỉ có chết tới bị thương”, và mỗi khi tôi thất bại thì mẹ hay lôi câu đó ra mà phán. Nghe cũng có vẻ hợp với cái lẽ: “cá không ăn muối cá ươn…”. Thế là tôi từ bỏ hẳn ý định đi làm từ sớm, mặc dù rất muốn.
                    Điểm mấu chốt nằm ở đây, ko thấy nhắc tới , đó là sợ thất bại. Khi mà thất bại thì bị bà mẹ đè ra đay nghiến. Nói tóm lại là phải tránh cho được cái vấn đề này. Nếu không thì thành bại chỉ còn phụ thuộc vào may rủi.

                    Originally posted by 08520345 View Post
                    -> đáng lẽ ra nên chú trọng học ngoại ngữ giao tiếp, hơn là ôm cái mớ kiến thức chuyên môn cày project hết ngày này qua ngày khác?
                    Phải là cả 2

                    Originally posted by 08520345 View Post
                    -> đáng lẽ nên học những thứ bình dân nhưng dễ tìm việc như PHP,MYSQL,Joomla,Flash,Photoshop, hơn là những cái của cao cấp như .NET, J2EE (muốn làm thì phải có kn nhiều năm, mà mới ra trường thì….)
                    -> không giữ vững lập trường : đáng lẽ nên đi làm từ năm thứ 3 khi có chỗ gọi, để đến bây giờ thì cũng đã có 2 , 3 năm gọi là kinh nghiệm rồi.
                    Nếu tác giả đi theo con đường vừa có người gọi làm việc thì đi ngay, thì tác giả có thể tụng lũ cao cấp mà chẳng sợ gì.
                    Nếu tác giả đi theo con đường "nghe lời mẹ", thì tác giả mới học mấy thứ bình dân như PHP MySQL, Joomla, Flash, PTS.

                    Originally posted by 08520195 View Post
                    ko biết có bạn nào đang cảm thấy lăn tăn về quyết định của "kỳ thi tháng 7 lịch sử" của bản thân chưa
                    chẳng những lăn tăn mà còn có hành động rồi nữa :-<
                    Originally posted by 07520004 View Post
                    Đường đường là trang nam tử, đã quyết là không hối hận. Tại vì hối hận cũng đâu có được cái quái gì =))
                    Có hối hận mới có làm lại
                    Last edited by 09520019; 21-07-2013, 15:37.
                    Khoảng cách giữa bạn và ước mơ của bạn là bao xa ?

                    Comment

                    LHQC

                    Collapse
                    Working...
                    X