Originally posted by 08520576
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Lựa chọn ngành CNTT: Tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái?
Collapse
X
-
Originally posted by huong_hk0311 View PostĐúng là học CNTT vì đam mê. Nhưng nếu không xin được việc, không làm ra tiền thì chết đói mất rồi, còn đâu mà theo đuổi đam mê.
Có được mức lương xứng đáng với sự nỗ lực cho đam mê của mình mới hạnh phúc biết bao, nhưng thật là không dễ.
Em là tân sinh viên khóa 6, lựa chọn ngành CNTT cũng vì đam mê, nhưng mà lo ra trường không xin được việc hoặc công việc lương thấp thì chết mất.
Nhiều người nói thị trường cho IT bây giờ gần như bão hòa rồi. Nhưng cứ "liều", biết đâu may mắn sẽ mỉm cười. Ngành Hệ thống thông tin em chọn không biết yêu cầu tuyển dụng 4 năm nữa khi em ra trường sẽ ra sao nhỉ? Có nhà tiên tri nào không, trả lời cho em với ?
Ví dụ có thể làm trái nghề, kiếm đồng tiền ít ỏi đủ sống để theo đuổi đam mê cũng là 1 cách nè...
Comment
-
Originally posted by mr.sky View Postyêu cầu tuyển dụng của ngành HTTT 4 năm sau đối với nữ:
- ngoại hình ưa nhìn
- chân dài, chiều cao từ 1m65 trở lên
- nói năng lưu loát
- biết đọc, biết viết
- biết nghe lời các bậc tiền bối
-....
chắc em thỏa mãn được các yêu cầu đóa chứ^^
Comment
-
Originally posted by mr.sky View Postyêu cầu tuyển dụng của ngành HTTT 4 năm sau đối với nữ:
- ngoại hình ưa nhìn
- chân dài, chiều cao từ 1m65 trở lên
- nói năng lưu loát
- biết đọc, biết viết
- biết nghe lời các bậc tiền bối
-....
chắc em thỏa mãn được các yêu cầu đóa chứ^^
Comment
-
Originally posted by huong_hk0311 View PostThua rồi. Biết vậy thi ngành khác. Chắc là xin chuyển ngành. Công nghệ phần mềm thì như thế nào hả tiền bối ? Không thì ráng cày sang năm thi lại Y quá !!!
Tham khảo: http://nhipsongso.tuoitre.vn/nhip-so...nen-thieu.html
Chưa....
Comment
-
Cái này bên Phần Mềm, bên Hardware thì thấy tuyển dụng rất nhiều. Nhưng mà công nhận là phải thật vững anh văn... đợt vừa rồi đi test thực tập Renesas... 2 vòng đầu tiên chủ yếu là test anh văn... mà chết ở ngay bài test đầu tiên .Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
Một dấu chân in màu đất hai miền.
------------------------------------------------------
Comment
-
Mục đích của mình là kinh doanh lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin, và mình chọn KHMT, mình nghĩ xu thế CNTT trên toàn thế giới là Cloud Computing và Open Sources, nên là các bác HTTT đừng lo lắng. Mình có cơ hội tiếp xúc với phần mềm Mã Nguồn Mở khá sớm (lớp 8) nên cung có chút kiến thức về nó tuy chưa đầy đủ, nhưng mình thấy cơ hội ở Phần Mềm Mã Nguồn mở là rất lớn, Open Sources đang phát triển với tốc độ nhanh, cho nên mình phải liên tục cập nhật cho kịp với đại.
Comment
-
Originally posted by 11520118 View PostMục đích của mình là kinh doanh lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin, và mình chọn KHMT, mình nghĩ xu thế CNTT trên toàn thế giới là Cloud Computing và Open Sources, nên là các bác HTTT đừng lo lắng. Mình có cơ hội tiếp xúc với phần mềm Mã Nguồn Mở khá sớm (lớp 8) nên cung có chút kiến thức về nó tuy chưa đầy đủ, nhưng mình thấy cơ hội ở Phần Mềm Mã Nguồn mở là rất lớn, Open Sources đang phát triển với tốc độ nhanh, cho nên mình phải liên tục cập nhật cho kịp với đại.Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
...
Comment
-
Đã quyết định học CNTT phần lớn là vì đam mê, tuy là ko kiếm dc việc làm phù hợp nhưng đó là đam mê của mình và mình sẽ thấy thoải mái vì đã cố gắng hết sức để thực hiện nó. còn về vấn đề việc làm cũng là 1 phần may rủi, đâu phải ai cũng có tất cả những điều mình muốn............Ra đường gặp cánh hoa rơi
Giơ chân giẫm nát không chơi hoa tàn
Quay lại gặp cánh hoa tàn
Giẫm thêm phát nữa cho tàn đời hoa
Comment
-
Originally posted by nh0xkool View Posthaizzaa tham vọng của con người không có giới hạn các bác ạ. Chỉ khi nào mình thấy thỏa mản thì thôi..<điều đó thì hiếm xảy ra> Tôi thích CNTT thì tôi học..dù có khó khăn thì đó củng là quyết định của mình..không ai ép được mình cả.
Chìa khóa để có tiền vẫn là ...làm theo cái mình thích.
Comment
Comment