Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đã có thủ khoa 30 điểm đầu tiên sau 2 năm!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đã có thủ khoa 30 điểm đầu tiên sau 2 năm!

    hủ khoa ĐH Y dược TP.HCM đạt 30 điểm

    TTO - Ngày 28-7, đã xuất hiện thủ khoa đầu tiên trên cả nước đạt điểm tuyệt đối. Đó là thí sinh Nguyễn Kim Phượng (SBD 18362) đạt 30 điểm dự thi vào ngành Bác sĩ Răng hàm mặt Trường ĐH Y dược TP.HCM.


    Nhiều thí sinh và người nhà đến xem kết quả tuyển sinh tại Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế sáng 28-7 - Ảnh: Thái Lộc
    Kim Phượng là thủ khoa duy nhất tính đến thời điểm này đã đạt được điểm tuyệt đối ở cả ba môn thi của khối B.

    Nguyễn Kim Phượng là học sinh lớp 12T1 Trường THPT Chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) năm nay cũng dự thi vào ngành sư phạm toán Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và cũng đạt được 25 điểm.

    Theo PGS-TS Lý Văn Xuân - trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM, mặt bằng điểm thi năm nay vào trường khá cao (nếu tính từ mức điểm 29 có 20 thí sinh, từ 28,5 điểm có 34 thí sinh, từ 28 điểm có 69 thí sinh và từ 24 điểm trở lên có đến 1.045 thí sinh đạt được), điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tăng mạnh.

    Trong đó, trường dự kiến điểm chuẩn ngành y đa khoa 26,5, răng hàm mặt 26 và dược 25,5 điểm. Như vậy, điểm chuẩn những ngành “hot” này đều tăng từ 0,5 đến 2.

    T.HUỲNH - M.GIẢNG
    Nguồn: TuoiTre


    p/s : trường có 70 điểm 10 môn toán khaong 20 bài điếm 10 môn hóa, sinh
    sax mẹ ơi thánh thần phương nàoh:
    Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!

  • #2
    Đột biến gen. mau chết chứ ham gì. kệ ta lầm lầm lì lì mà xả xì .:nosebleed:

    Comment


    • #3
      Đọc cứ tưởng trường mình có thủ khoa 30

      Comment


      • #4
        Bọn y năm nào cũng điểm cao.... Mấy đứa đạt điểm tuyệt đối thế chắc cấp 3 không được đi chơi mấy nhỉ ?? :nosebleed: .... Thủ khoa cũng đỗ ĐH mà đạt điểm vừa vào trường cũng học như nhau thôi, thà ăn chơi để vào ĐH vui hơn cắm đầu học khổ cả tuổi xuân
        :sunglasses:Hoàng Khắc Hùng HTTT K6:sunglasses:
        Liệu Khi Nào Trong Gầm Cầu Vắng Vẻ
        Ta Vô Tình Lượm Nhặt Giải Nobel
        Facebook

        Comment


        • #5
          hic, bạn thủ khoa này là học sinh trường cấp 3 hồi xưa mình học. THPT Thăng Long - Đà Lạt. PM cái nào. Nhớ trường xưa quá!
          ----------------------Lê Văn Lịch - CNPM 5 - 533 -----------------------
          Giường số 2, phòng 108, tầng 1, nhà A19, ktx ĐH Quốc gia, Thủ Đức, tp.HCM, Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Á, Trái Đất, Thái Dương hệ, Ngân Hà.........., 1 hạt bụi nhỏ.:sosad:

          Comment


          • #6
            Untitled.png
            khiếp:brick:
            Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!

            Comment


            • #7
              Tự hào quá, cựu học sinh chuyên Thăng Long Đà Lạt đây :beauty:

              Đề năm nay khó vậy mà cũng có điểm tuyệt đối, quá xuất sắc .

              Comment

              LHQC

              Collapse
              Working...
              X