Hiện tại em bị 1 căn bệnh thầm kín. mãn tính của đàn ông ý.mai em phải về quê chữa trị vì rất vội. hix em bít không học quốc phòng thì phải làm giấy ji đó. nhưng em rất vội. vậy liệu em nghỉ rùi hè em học lại có sao ko. có bị đuổi học không. hix:sosad::sosad::sosad::sosad:
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Em có vấn đề về học quốc phòng xin thầy và các bạn giúp
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
:surrender::surrender::surrender:
:waaaht::waaaht::waaaht:
Up cho bạn :stick:“ Đơm hoa không kết trái thì có sao?
Là cá thì nhất định phải bơi ư?
Ai bảo cuộc đời là phải sống,
Ai bảo đau khổ rồi cũng sẽ qua,
Ai bảo bài hát là phải có dạo đầu,
Phá vỡ ranh giới để tìm kiếm điều gì đó...”
-
Ý tui là up cái topic này lên trên để các thầy thấy :surrender:“ Đơm hoa không kết trái thì có sao?
Là cá thì nhất định phải bơi ư?
Ai bảo cuộc đời là phải sống,
Ai bảo đau khổ rồi cũng sẽ qua,
Ai bảo bài hát là phải có dạo đầu,
Phá vỡ ranh giới để tìm kiếm điều gì đó...”
Comment
-
Originally posted by 12520314 View PostHiện tại em bị 1 căn bệnh thầm kín. mãn tính của đàn ông ý.mai em phải về quê chữa trị vì rất vội. hix em bít không học quốc phòng thì phải làm giấy ji đó. nhưng em rất vội. vậy liệu em nghỉ rùi hè em học lại có sao ko. có bị đuổi học không. hix:sosad::sosad::sosad::sosad:
ý kiến cá nhân:smile:facebook.com/tricodonuit:sure:
Comment
Comment