Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thắc măc về vấn đề học quốc phòng!!!!!!!!!!!!!!!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thắc măc về vấn đề học quốc phòng!!!!!!!!!!!!!!!!

    Học quốc phòng có đc nghỉ trưa ko ak ? Sáng thứ 2 e có việc bận nên có thể nghỉ buổi sáng đc ko ak ? trưa e có thể vào học đc ko ? muốn nghỉ thì phải xin phép như thế nào ? mình có bị mất quyền lợi gì ko ak ? Mong các thầy giải đáp giùm e, càng nhanh càng tốt. e xin cám ơn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    " Sống là ko chờ đợi "
    :funny::funny::funny::funny:

  • #2
    sáng thứ 2 chắc chỉ lên để nhận lớp, nhận sách vở, đồng phục, đăng kí nội trú và đóng tiền thui ak, chưa học đâu
    nghỉ trưa là điều tất nhiên rùi, khỏi phải hỏi
    có 3 cách để tự làm giàu cho mình: mỉm cười, cho đi và tha thứ.

    Comment


    • #3
      Originally posted by 11520112 View Post
      sáng thứ 2 chắc chỉ lên để nhận lớp, nhận sách vở, đồng phục, đăng kí nội trú và đóng tiền thui ak, chưa học đâu
      nghỉ trưa là điều tất nhiên rùi, khỏi phải hỏi
      Ax có đóng tiền nữa à @@

      Comment


      • #4
        315k tiền học phí chưa đủ hả??

        Comment


        • #5
          ý bạn ấy nói là tiện nội trú ấy :nosebleed:
          game android

          Comment


          • #6
            ý bạn ấy nói là tiện nội trú ấy
            hazz... còn cả tiền mượn sách học và đồng phục nữa bạn ơi,:sosad: 315k chỉ là tiền học phí thui ak, cái này là tính riêng ra đó nha, mấy khoản đó khác nhau lắm
            có 3 cách để tự làm giàu cho mình: mỉm cười, cho đi và tha thứ.

            Comment


            • #7
              Cho mình hỏi!!!!!
              Có chứng chỉ quốc phòng rồi có cần phải đi học nữa không? Mình xin cám ơn

              Comment


              • #8
                chứng chỉ học đại học thì không cần..còn nếu học cao đẳng thì học thêm học phần 4. liên hệ TTQP để biết lịch mà đi học học phần 4 nha bận ! thân
                Originally posted by 12520567 View Post
                Cho mình hỏi!!!!!
                Có chứng chỉ quốc phòng rồi có cần phải đi học nữa không? Mình xin cám ơn

                Comment


                • #9
                  lúc mình học thì: sáng học từ 7h>11h, chiều từ 13h>17h. Học từ thứ 2>thứ 6, trong 4 tuần sẽ có 1 tuần bạn học ngày thứ 7, vào chiều 3/5/7 hàng tuần sẽ có diễu hành duyệt binh cho từng đại đội(chuẩn bị tinh thần đi nha :sogood.
                  còn một việc nữa là bạn có thể chọn cách ở lại hoặc về nhà, nếu ở lại bạn đóng thêm tiền trọ cho 4 tuần nữa thuj. Việc đi học cũng rất quan trọng, nếu bạn vắng 20% tổng số tiết thì bạn sẽ bị đình chỉ học phần bạn đang học> bạn rớt học phần đó > bạn học lại
                  p/s:góp ý bạn 1 câu chân thành: bạn nên đi ra ngoài mua cơm buổi trưa, vì cơm ở 2 nhà ăn dở tệ, ồn ào, chật chội. nếu bạn xuống nhà ăn sớm thì ko sao, bữa nào mà lên muộn thì chỉ có nước ngồi chờ tới giờ học :dreaming::dreaming::dreaming::dreaming:
                  Last edited by 11520218; 10-09-2012, 14:49.
                  Gái có bồ như hoa có chủ:tire:
                  Anh hùng thực thụ phải biết đánh chủ giựt hoa:love:

                  Comment


                  • #10
                    "Xe đến núi ắt sẽ có lối đi", các em hỏi nhiều quá trời luôn :cry:
                    -----------------------------
                    Mai Văn Khải
                    Software Engineering, University Information of Technology
                    a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                    Comment


                    • #11
                      Ủa? Sao nghe thông báo học 3 tuần nhỉ?
                      Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
                      Chơi không học mất hết tương lai

                      .................................................. .................................................. ..........................................

                      Comment


                      • #12
                        Mai ai đi xe máy đèo mình đi với :unhappy: Mình ở gần KHTN ấy
                        “ Đơm hoa không kết trái thì có sao?

                        Là cá thì nhất định phải bơi ư?

                        Ai bảo cuộc đời là phải sống,
                        Ai bảo đau khổ rồi cũng sẽ qua,
                        Ai bảo bài hát là phải có dạo đầu,

                        Phá vỡ ranh giới để tìm kiếm điều gì đó...”

                        Comment

                        LHQC

                        Collapse
                        Working...
                        X