Mình rất yêu trường lớp, mình yêu tất cả các bạn, mình yêu tất cả thầy cô, mình yêu đường lối, chủ nghĩa Marx, mình yêu những cuộc thi trường mình tổ chức, mình yêu những hoạt động do trường tổ chức, mình yêu tất cả mọi thứ từ cái bàn học đến cái mái ngói, mình yêu các hoạt động mang tính tình nguyện như đóng BHYT hay SHCD, mình yêu hệ thống giáo dục tuyệt vời thế này, nhờ nó mà mình viết ra được những dòng này! Tuyệt vời! Zô! Cảm ơn thầy cô đã cho tụi em tham gia cuộc thi bổ ích thế này! ![]()
. Mấy bạn trên chưa suy nghĩ thấu đáo mong thầy cô bỏ qua, tụi SV ấy mà!
[QUOTE=13520091;378360]Chào thầy và các anh chị phòng CTSV.
Sau khi làm bài thi, em cảm thấy phòng CTSV cũng đã tốn rất nhiều công sức để soạn ra những đề như vậy. Nhưng em không hiểu mục đính chính của tuần SHCD là gì?
Năm thứ nhất, năm thứ hai em cảm thấy tuần SHCD rất bổ ích. Không những tạo điều kiện để các bạn có cơ hội gặp gỡ nhau, mà còn giúp các bạn hiểu rõ hơn về các quy định của trường, các lợi ích, tạo cho em được nhiều thiện cảm và động lực học tập.
Những năm gần đây, đặc biệt là năm ngoái và năm nay, em cảm thấy tuần SHCD đã mất đi ý nghĩa mà nó mang lại. Nó không phải là cho sinh viên hiểu quy định nữa, không có tác dụng cỗ vũ tinh thần cho sinh viên nữa.
Em đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ, đọc các giải đáp của thầy ở phía trên, những điều em nhận thấy là mọi thông tin đều chưa được rõ ràng và còn nhiều uẩn khúc. Các thắc mắc của các bạn sinh viên chưa được giải đáp ổn thỏa, nếu em là các bạn ấy thì em sẽ cảm thấy không hài lòng với câu trả lời.
Em thực sự chẳng hiểu kỹ năng cần có ở đây là gì? Em cũng đã từng làm qua nhiều công việc, có một công việc liên quan đến chính sách. Mọi chính sách em nhìn thấy đều rất rõ ràng, chỉ có ĐÚNG hoặc SAI, không hề có những kiểu nữa vời “chính xác nhất” như trong bộ câu hỏi mà phòng CTSV đưa ra, và em không biết ngoài phòng CTSV thì đã có ai trong trường đọc qua những câu hỏi này để đưa ra ý kiến cá nhân và hiểu cảm giác của chúng em chưa?
Ví dụ: Câu hỏi liên quan những hành vi SV bị cấm làm: Nhìn vào đáp án thì ai cũng biết tất cả đều đúng, nếu không tin, thầy có thể hỏi một người bất kỳ xem họ sẽ trả lời gì về câu này? Thầy có thể đưa cho họ xem thêm Thông tư số: 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục về Quy chế Công tác sinh viên - theo đúng như nguồn mà câu hỏi đưa ra.
Một ví dụ khác: Câu hỏi liên quan đến mã học phần nào đấy. Rõ ràng thông tin trên web phòng đào tạo sai, thông tin không nhất quán, gây hoang mang cho các bạn sinh viên. Mà người chịu trách nhiệm cho thông tin này chưa hề sửa chữa. Để rồi các bạn thắc mắc và không được giải đáp ổn thỏa. Chúng em cần một lời xin lỗi về vấn đề này. Các anh/chị/thầy/cô làm như vậy thì chỉ đánh mất niềm của chúng em thôi. Lòng tin rất khó xây dựng nhưng rất dễ sụp đổ.
Và còn rất nhiều câu hỏi khác, em không thể nào liệt kê từng câu, từng câu để mọi người cùng so sánh được. Nếu anh/chị/thầy/cô có thời gian thì dành ra một chút để xem lại, để hiểu rõ hơn vì sao có nhiều bạn thắc mắc. Chúng em đến trường là để học kiến thức, học những kỹ năng hay, bổ ích, chúng em là sinh viên Công nghệ thông tin chứ không phải sinh viên ngành Luật.
Em biết là em viết rất dài, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc đến đây. Dù sao thì cũng chỉ còn vài ngày nữa em không còn được (hoặc bị) là sinh viên của trường. Em đang cố gắng in sâu những khoảnh khắc đẹp tại trường. Hy vọng sau khi ra trường em vẫn cảm thấy tự hào về trường mình, thay vì giữ mãi những ấn tượng không hay, để chúng lấn át hết tất cả.[/QUOTE]
Idol Cương, em yêu anh <3 <3 <3 <3
Làm kiểm tra SHCD lần 1, đau nửa đầu, đau măt, bị lừa rất nhiều, rất bất mãn. 38/50
Sau đó, thì không có sau đó…
Em không thích kiểu câu hỏi đánh đố như thế này các anh chị à.
Haizzz…Mình thì góp ý kiến chân thành, rất nhiều người cùng quan điểm, mà Trường thì chỉ đọc rồi trả lởi qua loa. Thử hỏi cho tới bây giờ thì Trường đã chịu nhận được ý kiến gì từ sinh viên chưa? Hay là để sinh viên cố gắng lên làm Thầy rồi thì lời đóng góp ý kiến thì mới có trọng lượng?
Em chào thầy,
Thực tế em không có làm bài kiểm tra năm nay :D.
Mặc dù em không phải quá bận rộn không có thời gian mà là vì em đã từ bỏ việc cứu vớt 25đrl từ 2 năm trước. (1/4 trong tổng đrl và RẤT KHÓ kiếm lại với sv năm cuối).
Là sinh viên thì tất nhiên ai cũng quan tâm tới kết quả học chứ thầy. Muốn ra trường đúng hạn. Bằng mà được loại đẹp đẹp tí thì càng tốt (mặc dù chả biết có tác dụng gì nhiều không nhưng đem đi khoe thì cũng vui rồi).
Sinh viên muốn lắm chứ thầy. Các bạn rất quan tâm, Em rất quan tâm. Nên thầy mới thấy các bạn ý kiến nhiều như vậy.
Thế sao em lại bỏ bài kiểm tra.
Vì em thấy không còn quan tâm nữa. Vâng, nhờ ơn cách thi, nhờ ơn hiệu quả tiêu cực một cách có hệ thống từ cuộc thi. Em từ bỏ. Ra trường là được. Bằng loại gì cũng được, hạ bằng cũng không quan trọng.
Đúng vậy. Tự bản thân em biết cách tìm kiếm những thông tin cần thiết trong việc học tập, quy chế, các trang web em biết cách tìm kiếm. Đấy là nhờ thi shcd năm 1, năm 2 đó thầy. Chỉ cần tập trung 1 chút là biết cách tìm kiếm thông tin rồi. Không đáng để phải gieo bực tức vào người, không đáng để phải dành công sức giựt lấy vài phần trăm có khả năng đậu le lói đâu đó.
Một cuộc thi mang lại chuỗi hiệu ứng tiêu cực. Sẽ mang lại nhiều tranh cãi. Nhưng sau hết, cuối cùng sẽ còn lại gì hả thầy, là sinh viên nắm rõ thông tin quy chế hơn, hay là sinh viên từ bỏ lòng tin.
Sau tất cả, còn lại gì nhỉ ![]()
Trân trọng.
Dạ em cảm ơn ạ. Em kiểm tra cho chắc thôi ạ. Hy vọng lần thi lại không cần nhờ thầy nữa ạ
![]()
[QUOTE=13520874;378401]Em chào thầy,
Thực tế em không có làm bài kiểm tra năm nay :D.
Mặc dù em không phải quá bận rộn không có thời gian mà là vì em đã từ bỏ việc cứu vớt 25đrl từ 2 năm trước. (1/4 trong tổng đrl và RẤT KHÓ kiếm lại với sv năm cuối).
Là sinh viên thì tất nhiên ai cũng quan tâm tới kết quả học chứ thầy. Muốn ra trường đúng hạn. Bằng mà được loại đẹp đẹp tí thì càng tốt (mặc dù chả biết có tác dụng gì nhiều không nhưng đem đi khoe thì cũng vui rồi).
Sinh viên muốn lắm chứ thầy. Các bạn rất quan tâm, Em rất quan tâm. Nên thầy mới thấy các bạn ý kiến nhiều như vậy.
Thế sao em lại bỏ bài kiểm tra.
Vì em thấy không còn quan tâm nữa. Vâng, nhờ ơn cách thi, nhờ ơn hiệu quả tiêu cực một cách có hệ thống từ cuộc thi. Em từ bỏ. Ra trường là được. Bằng loại gì cũng được, hạ bằng cũng không quan trọng.
Đúng vậy. Tự bản thân em biết cách tìm kiếm những thông tin cần thiết trong việc học tập, quy chế, các trang web em biết cách tìm kiếm. Đấy là nhờ thi shcd năm 1, năm 2 đó thầy. Chỉ cần tập trung 1 chút là biết cách tìm kiếm thông tin rồi. Không đáng để phải gieo bực tức vào người, không đáng để phải dành công sức giựt lấy vài phần trăm có khả năng đậu le lói đâu đó.
Một cuộc thi mang lại chuỗi hiệu ứng tiêu cực. Sẽ mang lại nhiều tranh cãi. Nhưng sau hết, cuối cùng sẽ còn lại gì hả thầy, là sinh viên nắm rõ thông tin quy chế hơn, hay là sinh viên từ bỏ lòng tin.
Sau tất cả, còn lại gì nhỉ ![]()
Trân trọng.[/QUOTE]
Tiên idol ![]()
Đồng quan điểm ![]()
Điều 1; trường luôn đúng
Điều 2: nếu sai xem lại điều 1
Cho nên các bạn có ý kiến thế nào cũng bị phản bác thôi
Dạo này trường bán bánh tráng nhiều nên lật cũng ít có ghê lắm
[QUOTE=13520874;378401]Em chào thầy,
Thực tế em không có làm bài kiểm tra năm nay :D.
Mặc dù em không phải quá bận rộn không có thời gian mà là vì em đã từ bỏ việc cứu vớt 25đrl từ 2 năm trước. (1/4 trong tổng đrl và RẤT KHÓ kiếm lại với sv năm cuối).
Là sinh viên thì tất nhiên ai cũng quan tâm tới kết quả học chứ thầy. Muốn ra trường đúng hạn. Bằng mà được loại đẹp đẹp tí thì càng tốt (mặc dù chả biết có tác dụng gì nhiều không nhưng đem đi khoe thì cũng vui rồi).
Sinh viên muốn lắm chứ thầy. Các bạn rất quan tâm, Em rất quan tâm. Nên thầy mới thấy các bạn ý kiến nhiều như vậy.
Thế sao em lại bỏ bài kiểm tra.
Vì em thấy không còn quan tâm nữa. Vâng, nhờ ơn cách thi, nhờ ơn hiệu quả tiêu cực một cách có hệ thống từ cuộc thi. Em từ bỏ. Ra trường là được. Bằng loại gì cũng được, hạ bằng cũng không quan trọng.
Đúng vậy. Tự bản thân em biết cách tìm kiếm những thông tin cần thiết trong việc học tập, quy chế, các trang web em biết cách tìm kiếm. Đấy là nhờ thi shcd năm 1, năm 2 đó thầy. Chỉ cần tập trung 1 chút là biết cách tìm kiếm thông tin rồi. Không đáng để phải gieo bực tức vào người, không đáng để phải dành công sức giựt lấy vài phần trăm có khả năng đậu le lói đâu đó.
Một cuộc thi mang lại chuỗi hiệu ứng tiêu cực. Sẽ mang lại nhiều tranh cãi. Nhưng sau hết, cuối cùng sẽ còn lại gì hả thầy, là sinh viên nắm rõ thông tin quy chế hơn, hay là sinh viên từ bỏ lòng tin.
Sau tất cả, còn lại gì nhỉ ![]()
Trân trọng.[/QUOTE]
Tiên idol ![]()
Đồng quan điểm ![]()
[QUOTE=13520874;378401]Em chào thầy,
Thực tế em không có làm bài kiểm tra năm nay :D.
Mặc dù em không phải quá bận rộn không có thời gian mà là vì em đã từ bỏ việc cứu vớt 25đrl từ 2 năm trước. (1/4 trong tổng đrl và RẤT KHÓ kiếm lại với sv năm cuối).
Là sinh viên thì tất nhiên ai cũng quan tâm tới kết quả học chứ thầy. Muốn ra trường đúng hạn. Bằng mà được loại đẹp đẹp tí thì càng tốt (mặc dù chả biết có tác dụng gì nhiều không nhưng đem đi khoe thì cũng vui rồi).
Sinh viên muốn lắm chứ thầy. Các bạn rất quan tâm, Em rất quan tâm. Nên thầy mới thấy các bạn ý kiến nhiều như vậy.
Thế sao em lại bỏ bài kiểm tra.
Vì em thấy không còn quan tâm nữa. Vâng, nhờ ơn cách thi, nhờ ơn hiệu quả tiêu cực một cách có hệ thống từ cuộc thi. Em từ bỏ. Ra trường là được. Bằng loại gì cũng được, hạ bằng cũng không quan trọng.
Đúng vậy. Tự bản thân em biết cách tìm kiếm những thông tin cần thiết trong việc học tập, quy chế, các trang web em biết cách tìm kiếm. Đấy là nhờ thi shcd năm 1, năm 2 đó thầy. Chỉ cần tập trung 1 chút là biết cách tìm kiếm thông tin rồi. Không đáng để phải gieo bực tức vào người, không đáng để phải dành công sức giựt lấy vài phần trăm có khả năng đậu le lói đâu đó.
Một cuộc thi mang lại chuỗi hiệu ứng tiêu cực. Sẽ mang lại nhiều tranh cãi. Nhưng sau hết, cuối cùng sẽ còn lại gì hả thầy, là sinh viên nắm rõ thông tin quy chế hơn, hay là sinh viên từ bỏ lòng tin.
Sau tất cả, còn lại gì nhỉ ![]()
Trân trọng.[/QUOTE]
Đồng quan điểm với bạn Tiên =]]
[QUOTE=13520874;378401]Em chào thầy,
Thực tế em không có làm bài kiểm tra năm nay :D.
Mặc dù em không phải quá bận rộn không có thời gian mà là vì em đã từ bỏ việc cứu vớt 25đrl từ 2 năm trước. (1/4 trong tổng đrl và RẤT KHÓ kiếm lại với sv năm cuối).
Là sinh viên thì tất nhiên ai cũng quan tâm tới kết quả học chứ thầy. Muốn ra trường đúng hạn. Bằng mà được loại đẹp đẹp tí thì càng tốt (mặc dù chả biết có tác dụng gì nhiều không nhưng đem đi khoe thì cũng vui rồi).
Sinh viên muốn lắm chứ thầy. Các bạn rất quan tâm, Em rất quan tâm. Nên thầy mới thấy các bạn ý kiến nhiều như vậy.
Thế sao em lại bỏ bài kiểm tra.
Vì em thấy không còn quan tâm nữa. Vâng, nhờ ơn cách thi, nhờ ơn hiệu quả tiêu cực một cách có hệ thống từ cuộc thi. Em từ bỏ. Ra trường là được. Bằng loại gì cũng được, hạ bằng cũng không quan trọng.
Đúng vậy. Tự bản thân em biết cách tìm kiếm những thông tin cần thiết trong việc học tập, quy chế, các trang web em biết cách tìm kiếm. Đấy là nhờ thi shcd năm 1, năm 2 đó thầy. Chỉ cần tập trung 1 chút là biết cách tìm kiếm thông tin rồi. Không đáng để phải gieo bực tức vào người, không đáng để phải dành công sức giựt lấy vài phần trăm có khả năng đậu le lói đâu đó.
Một cuộc thi mang lại chuỗi hiệu ứng tiêu cực. Sẽ mang lại nhiều tranh cãi. Nhưng sau hết, cuối cùng sẽ còn lại gì hả thầy, là sinh viên nắm rõ thông tin quy chế hơn, hay là sinh viên từ bỏ lòng tin.
Sau tất cả, còn lại gì nhỉ ![]()
Trân trọng.[/QUOTE]
Ôi ng đẹp của lòng t… sáng lấp lánh lấp lánh
Một kỳ thì đầy “phốt”, em không nghĩ có lúc P.CTSV phải dùng đến biện pháp đánh đố câu chữ, lắc lẻo đáp án để làm khó sinh viên. Sinh viên CNTT vào kiểm tra SHCD mà cứ như sinh viên trường luật thi cuối cấp.
Đây không phải là hướng giải quyết mà chứng tỏ sự THẤT BẠI của P.CTSV trong việc phổ biến các quy chế, quy trình cho sinh viên trong các buổi SHCD.
Mong thầy nhìn nhận và đánh giá khách quan các góp ý của sinh viên.
Deleted post
I like it, ý kiến này –> vote thôi
[QUOTE=13520205;378371]Mình rất yêu trường lớp, mình yêu tất cả các bạn, mình yêu tất cả thầy cô, mình yêu đường lối, chủ nghĩa Marx, mình yêu những cuộc thi trường mình tổ chức, mình yêu những hoạt động do trường tổ chức, mình yêu tất cả mọi thứ từ cái bàn học đến cái mái ngói, mình yêu các hoạt động mang tính tình nguyện như đóng BHYT hay SHCD, mình yêu hệ thống giáo dục tuyệt vời thế này, nhờ nó mà mình viết ra được những dòng này! Tuyệt vời! Zô! Cảm ơn thầy cô đã cho tụi em tham gia cuộc thi bổ ích thế này! ![]()
. Mấy bạn trên chưa suy nghĩ thấu đáo mong thầy cô bỏ qua, tụi SV ấy mà![/QUOTE]
haha…Chủ nghĩa xã hội muôn năm, trường lớp muôn năm.
Sẵn kể lể sự tình cho có tụ.
Hai năm đầu, làm SDCD chỉ cần đọc qua nội quy, quy chế đầy đủ thêm chút kỹ năng search thì hoàn toàn có thể tự làm.
Sang năm thứ ba, cũng tự làm, nhưng tạch hk1, sang hk2 phải dùng phao cứu sinh.
Sang năm thứ tư, rút kinh nghiệm năm trước, dùng phao cứu sinh ngay từ đầu, và tạch cả hai kỳ.
Sang năm thứ năm,… nhắm mắt làm đại cho có =))
Kinh nghiệm 4 năm.
3 Năm đầu, dùng kiến thức + search ==> tạch lần 1 nhưng pass lần 2.
Năm thứ 4: Teamwork là tất cả =]]] Làm không cần đọc đề luôn.
Qua 3 năm, mình nhận thấy:
- Tài liệu tổng hợp để thi shcd mà trường cung cấp không đủ, tài liệu soạn qua loa cho có để lúc bị sv nói thì chống chế được
- Tài liệu của phòng đào tạo năm nay đầy đủ, chính xác.
- Quá nhiều câu hỏi chơi chữ, nhiều câu đọc vào cũng không biết là đúng hay sai nữa vì tài liệu không đồng nhất
- Nhiều câu hỏi mà thật ra sinh viên cũng không cần quan tâm cho lắm, ví dụ:
- như câu hỏi nếu mất tài khoản thì liên hệ khôi phục tài khoản ở đâu => Nhiều sinh viên chưa mất bao giờ, nếu có mất thì nên trên trang đăng nhập nên có link báo quên mật khẩu, có hướng dẫn khôi phục đàng hoàng
- hay câu hỏi làm mất sách => nhiều sinh viên chưa mất bao giờ nên cũng không cần biết, nếu có mất thì thư viện trường nên dán bản quy định.
- các câu hỏi về thư viện trung tâm => thật ra thư viện trường mình sách về IT cũng khá đầy đủ, không cần lết xác lên thư viện trung tâm mượn, bản thân em qua đó mấy lần, thật sự sách bên thư viện trung tâm quá lỗi thời, nếu không cập nhật thì cũng đừng mong có sinh viên UIT qua bên đó
- … còn nhiều câu hỏi dỡ hơi nữa
Thiết nghĩ trường mình cũng nên làm như trường BÁCH KHOA, bỏ qua phần thi shcd đi, em thấy học shcd là đủ rồi, các buổi nói chuyện của các diễn giả hay. Còn thi shcd thì cực kì cực kì dỡ.
Idol của e :adore: