Con trai vs con gái

Mình dislike vì mình là con gái.
Con trai có vài người cứ nghĩ là con gái thì thua kém, con gái thì thiển cận. Thỉnh thoảng con trai vẫn chửi nhau " … như đàn bà". vậy chăng con gái là thứ xấu xa để cho con trai khi khinh ghét nhau thì mang ra so sánh hả ???
Con gái cũng chẳng phải đồ chơi hay gì gì mà thích thì cua … hay nghệ thuật cua gái …
Forum này đâu phải chỉ có mỗi con trai. Nói lời xin hãy cẩn trọng chứ. Cho dù nói là sưu tầm, nhưng ắt hẳn khi dùng 2 từ đó thì đã tâm đắc với thứ mà tìm được. Chẳng hóa là quan điểm của mình sao.

[QUOTE=09520143;39125]Mình dislike vì mình là con gái.
Con trai có vài người cứ nghĩ là con gái thì thua kém, con gái thì thiển cận. Thỉnh thoảng con trai vẫn chửi nhau " … như đàn bà". vậy chăng con gái là thứ xấu xa để cho con trai khi khinh ghét nhau thì mang ra so sánh hả ???
Con gái cũng chẳng phải đồ chơi hay gì gì mà thích thì cua … hay nghệ thuật cua gái …
Forum này đâu phải chỉ có mỗi con trai. Nói lời xin hãy cẩn trọng chứ. Cho dù nói là sưu tầm, nhưng ắt hẳn khi dùng 2 từ đó thì đã tâm đắc với thứ mà tìm được. Chẳng hóa là quan điểm của mình sao.[/QUOTE]
Mình thay các bạn nam trả lời bức xúc của bạn ha!
Trước tiên mình nói đến câu đầu “…như đàn bà”, cái này là khen phái nữ chứ không phải là chê gì đâu. Cụ thể là có phải con gái đa số đều rất cẩn thận trong mọi việc nên thường rất kỹ lưỡng nhưng nó lại là điểm yếu khiến các bạn không dứt khoát (cái này đa số nam ko có) hay nói vui là “lôi thôi như đàn bà ấy”. Các bạn nam thì lại khác, hầu hết học dứt khoát trong cộng việc vì thế nên bỏ qua các tiểu tiết nên có một số bạn cẩn thận hơi nên mới nói vui là “như đàn bà”.Thứ hai là các bạn nữ đa phần đi đứng nhẹ nhàng và ăn nói nhỏ nhẹ, một số bạn nam cũng nhẹ nhàng như thế nên bị trêu là " như đàn bà". Thứ ba là chuyện cua gái hay trai gì thì cũng giống nhau cả thôi, phái có điểm hấp dẫn đối phương thì họ mới tìm hiểu và tiến xa hơn (hay nói đùa là tán hay cua). Kỹ thuật cua hay cái gì đại loại thế cũng chỉ là mọi người nói thế thôi đó thực chất là các kỹ năng để họ hiểu và làm đối phương đông lòng( hay nói vui là đổ ấy) chứ chẳng có ý gì khác đâu :D.
Còn một sô bạn nam, chỉ là một bộ phận rất nhỏ thôi họ vẫn có chút chủ quan và có cách nghĩ sai lêch về các bạn nữ. Nhưng bạn yên tâm đi, đa số các bạn nam đều mạnh mẽ, tốt và luôn tôn trong đối phương (đặc biệt là người học thật sự quý mến).
Trên đây mình chỉ nói một chút về vấn đề này thui, có thể là chưa giải tỏa hết sự giẫn dữ của bạn nữ nào thấy bài viết trên quá tệ nhưng khi bạn hiểu đối phương thì sẽ nghĩ khác. Nam hay nữ thực chất là giống nhau, chỉ khác một chút xíu thui chứ giống nhau hết thì sao phần biệt :o.
Thanks!

[QUOTE=09520109;39133]Mình thay các bạn nam trả lời bức xúc của bạn ha!
Trước tiên mình nói đến câu đầu “…như đàn bà”, cái này là khen phái nữ chứ không phải là chê gì đâu. Cụ thể là có phải con gái đa số đều rất cẩn thận trong mọi việc nên thường rất kỹ lưỡng nhưng nó lại là điểm yếu khiến các bạn không dứt khoát (cái này đa số nam ko có) hay nói vui là “lôi thôi như đàn bà ấy”. Các bạn nam thì lại khác, hầu hết học dứt khoát trong cộng việc vì thế nên bỏ qua các tiểu tiết nên có một số bạn cẩn thận hơi nên mới nói vui là “như đàn bà”.Thứ hai là các bạn nữ đa phần đi đứng nhẹ nhàng và ăn nói nhỏ nhẹ, một số bạn nam cũng nhẹ nhàng như thế nên bị trêu là " như đàn bà". Thứ ba là chuyện cua gái hay trai gì thì cũng giống nhau cả thôi, phái có điểm hấp dẫn đối phương thì họ mới tìm hiểu và tiến xa hơn (hay nói đùa là tán hay cua). Kỹ thuật cua hay cái gì đại loại thế cũng chỉ là mọi người nói thế thôi đó thực chất là các kỹ năng để họ hiểu và làm đối phương đông lòng( hay nói vui là đổ ấy) chứ chẳng có ý gì khác đâu :D.
Còn một sô bạn nam, chỉ là một bộ phận rất nhỏ thôi họ vẫn có chút chủ quan và có cách nghĩ sai lêch về các bạn nữ. Nhưng bạn yên tâm đi, đa số các bạn nam đều mạnh mẽ, tốt và luôn tôn trong đối phương (đặc biệt là người học thật sự quý mến).
Trên đây mình chỉ nói một chút về vấn đề này thui, có thể là chưa giải tỏa hết sự giẫn dữ của bạn nữ nào thấy bài viết trên quá tệ nhưng khi bạn hiểu đối phương thì sẽ nghĩ khác. Nam hay nữ thực chất là giống nhau, chỉ khác một chút xíu thui chứ giống nhau hết thì sao phần biệt :o.
Thanks![/QUOTE]

Mình cũng nói là có một vài bạn nam thôi, chứ không phải ai cũng vậy ^^

Giống nhau thật, nhưng cách tôn trọng không giống nhau. Trai cuồng nhóm nhạc nữ Hàn thì ko ai dám nói j, còn gái cuồng nhóm nhạc trai Hàn thì bị chửi lên chửi xuống. Chỉ vì con gái hơi thiển cận nên để lộ quá mức cái sự cuồng tín của mình. Con trai cũng cuồng tín nhưng vì cái sĩ diện nên chẳng lộ ra. Mình cũng là con trai và mình cũng đã từng thấy nhiều rồi, đi đường thì ngắm em nào cũng bảo: “em này đẹp, em này xinh, em này ko được, em này chân dài, em này chỉ được cái dáng, …” v.v Vậy các bạn nam chúng ta xem con gái là con người hay là con cá mà chọn lựa kiểu vậy. Ngay cả bạn Huy ở trên có dám khẳng định mình chưa từng có suy nghĩ như vậy không? “Con gái UIT hiếm nhưng không quý” - Câu này được truyền miệng khá nhiều và chắc các bạn đọc xong cũng hiểu cách suy nghĩ của boy UIT về girl UIT rồi chứ nhỉ.
Vấn đề của chủ thớt đáng ra mình không bàn luận vì chủ thớt muốn vui cười thì chúng ta chẳng nên nghiêm túc làm gì. Nhưng bạn Huy ở trên nói kiểu cho qua chuyện vấn đề của bạn Lan nên mình mới cần bạn nhìn thẳng vào sự thật là dù có nói gì đi nữa thì cái từ “… như đàn bà” chẳng phải là một từ hay ho j, đều là xem thường phái nữ cả. Nếu bạn tôn vinh cái từ này lên thì dù con gái không nói j nhưng không có nghĩa là đồng tình với cách suy nghĩ đó.
Không phải mình cố ý chỉ trích bạn mà mình không thích cái cách dùng ngôn từ đùa giỡn với một vấn đề nghiêm túc.

[QUOTE=09520143;39136]Mình cũng nói là có một vài bạn nam thôi, chứ không phải ai cũng vậy ^[1]
Mình cũng chỉ nhận lỗi thay một vài bạn đó thui, vậy là :smiley: oy nha! G9!


  1. /QUOTE ↩︎

[QUOTE=09520584;39137]Giống nhau thật, nhưng cách tôn trọng không giống nhau. Trai cuồng nhóm nhạc nữ Hàn thì ko ai dám nói j, còn gái cuồng nhóm nhạc trai Hàn thì bị chửi lên chửi xuống. Chỉ vì con gái hơi thiển cận nên để lộ quá mức cái sự cuồng tín của mình. Con trai cũng cuồng tín nhưng vì cái sĩ diện nên chẳng lộ ra. Mình cũng là con trai và mình cũng đã từng thấy nhiều rồi, đi đường thì ngắm em nào cũng bảo: “em này đẹp, em này xinh, em này ko được, em này chân dài, em này chỉ được cái dáng, …” v.v Vậy các bạn nam chúng ta xem con gái là con người hay là con cá mà chọn lựa kiểu vậy. Ngay cả bạn Huy ở trên có dám khẳng định mình chưa từng có suy nghĩ như vậy không? “Con gái UIT hiếm nhưng không quý” - Câu này được truyền miệng khá nhiều và chắc các bạn đọc xong cũng hiểu cách suy nghĩ của boy UIT về girl UIT rồi chứ nhỉ.
Vấn đề của chủ thớt đáng ra mình không bàn luận vì chủ thớt muốn vui cười thì chúng ta chẳng nên nghiêm túc làm gì. Nhưng bạn Huy ở trên nói kiểu cho qua chuyện vấn đề của bạn Lan nên mình mới cần bạn nhìn thẳng vào sự thật là dù có nói gì đi nữa thì cái từ “… như đàn bà” chẳng phải là một từ hay ho j, đều là xem thường phái nữ cả. Nếu bạn tôn vinh cái từ này lên thì dù con gái không nói j nhưng không có nghĩa là đồng tình với cách suy nghĩ đó.
Không phải mình cố ý chỉ trích bạn mà mình không thích cái cách dùng ngôn từ đùa giỡn với một vấn đề nghiêm túc.[/QUOTE]

Không phải không nói tức là ngu ngốc nghe an bài. Nghe, đọc, cảm nhận, tĩnh tâm và đợi chờ.
Thanks Nguyên ^^

Split ra từ thread này: http://forum.uit.edu.vn/threads/4720-vui-cuoi-Dung-bao-gio-tot-voi-gai

Cái gì nhảm nhảm về đúng chỗ của nhảm nhảm. Cái gì nghiêm túc nằm lại chỗ nghiêm túc.

[QUOTE=sinhvien.uit;39143]Split ra từ thread này: http://forum.uit.edu.vn/threads/4720-vui-cuoi-Dung-bao-gio-tot-voi-gai

Cái gì nhảm nhảm về đúng chỗ của nhảm nhảm. Cái gì nghiêm túc nằm lại chỗ nghiêm túc.[/QUOTE]

Thưa Admin. 09520143 thiết nghĩ không cần phải chia ra như vậy. Người ko biết lại tưởng 09520143 thích sinh chuyện, thích chơi nổi.

Nếu cần thiết 09520143 sẽ xóa toàn bộ comment về vấn đề này.

Em nói thật, mấy bữa nay forum toàn topic bàn cãi về trai gái không, hơn thế nữa có những lời hơi đả kích tới nhau. Mà forum chúng ta là của trường ĐH CNTT mà những topic này nằm ngoài cộng đồng UIT. Trong khí đó số thành viên ngoài khá là đông. Khi nhìn vào đây họ sẽ nghĩ gì? Em đoán họ nghĩ như cái forum dành cho teen hơn là để học tập. Em nghĩ chúng ta nên dừng chuyện này lại, mỗi người nhịn một ít là xuôi ngay. Vì forum phát triển tốt đẹp hơn :slight_smile:

[QUOTE=09520143;39144]Thưa Admin. 09520143 thiết nghĩ không cần phải chia ra như vậy. Người ko biết lại tưởng 09520143 thích sinh chuyện, thích chơi nổi.[/QUOTE]

[QUOTE=10520526;39145]Em nói thật, mấy bữa nay Forum toàn topic bàn cãi về trai gái không, hơn thế nữa có những lời hơi đả kích tới nhau. Mà Forum chúng ta là của trường ĐH CNTT mà những topic này nằm ngoài cộng đồng UIT. Trong khí đó số thành viên ngoài khá là đông. Khi nhìn vào đây họ sẽ nghĩ gì? Em đoán họ nghĩ như cái forum dành cho teen hơn là để học tập. Em nghĩ chúng ta nên dừng chuyện này lại, mỗi người nhịn một ít là xuôi ngay. Vì forum phát triển tốt đẹo hơn :)[/QUOTE]

Tôi thấy nội dung không hợp nhau nên tôi tách ra, nếu các bạn đã không muốn thảo luận nữa thì dĩ nhiên thread sẽ tự chìm xuống mà thôi. Nội dung forum do chính các bạn tạo nên, BQT chỉ có thể làm công việc định hướng.

[QUOTE=10520526;39145]Em nói thật, mấy bữa nay Forum toàn topic bàn cãi về trai gái không, hơn thế nữa có những lời hơi đả kích tới nhau. Mà Forum chúng ta là của trường ĐH CNTT mà những topic này nằm ngoài cộng đồng UIT. Trong khí đó số thành viên ngoài khá là đông. Khi nhìn vào đây họ sẽ nghĩ gì? Em đoán họ nghĩ như cái forum dành cho teen hơn là để học tập. Em nghĩ chúng ta nên dừng chuyện này lại, mỗi người nhịn một ít là xuôi ngay. Vì forum phát triển tốt đẹo hơn :)[/QUOTE]
Suy nghĩ vậy là sai lầm rầu Nam ơi. Cái j vui vẻ thì chúng ta có thể bỏ qua để không khí được thoải mái. Còn đây là tranh luận về tâm lý và cách suy nghĩ của mỗi người. Trường học ko phải là cái máy nhét ngôn ngữ với kiến thức mà là nơi để chúng ta sống thử trước khi bước ra đời. Ở đây chúng ta còn may mắn là được bàn luận về trai gái và cách suy nghĩ bản thân để tới lúc nào đó còn thay đổi, chứ cứ né tránh hoài rồi ra đường vì mấy cái chuyện cỏn con này mà sứt mẻ tình bạn, người thân hoặc gia đình hay tệ hơn là nhậu say lên thằng nào cũng cho mình là đúng rồi đánh lộn đánh lạo sứt đầu bể trán để rồi tỉnh dậy mới biết là mình sai.
Quan điểm cá nhân của mình:" Cái chúng ta đang lầm tưởng là trường học dạy kiến thức còn cuộc sống dạy con người, không phải như vậy. Mà trường học mới là nơi dạy ra con người, còn kiến thức được tích góp từ cuộc sống. Ai cũng sẵn sàng bỏ 3 - 6 tiếng để chơi DotA và nghiên cứu xem con hero có skill gì, chúng ta sẵn sàng đi tập thể hình 2 tiếng mỗi ngày để hiểu rằng muốn có sức khỏe phải làm những gì, chúng ta sẵn sàng đọc hết một cuốn “Cuộc đời Steve Jobs” chỉ để thành công như ông ấy. Nhưng chẳng mấy ai ngồi quá 5 tiếng trên bàn học vì một vấn đề nan giải, bỏ một buổi đi chơi để nghe giảng viên kể về kiến thức của mình. Đơn giản là mình đang nợ rất nhiều môn, và không ngồi vào code quá 2 tiếng. Nhưng sẵn sàng bỏ 8 tiếng để học Ae và 4 tiếng chỉ để đợi render xong clip đầu tiên của mình. Vì kiến thức do chính chúng ta nắm giữ và tìm kiếm chứ không phải được nhồi nhét vào đầu. Chính trường học mới thay đổi con người thôi, chẳng có nơi nào đông người quen hơn trường học, và mỗi một điều bạn bè nói ra chúng ta có thể suy nghĩ và làm theo nhưng nếu sai thì chẳng có trách nhiệm j to lớn. Để rồi khi ra đời bị dư luận áp đặt thì chúng ta mới có thói quen suy nghĩ rõ ràng dư luận nói chứ không bị lôi kéo rồi sợ sệt.
Những người nổi tiếng đều bỏ ĐH, vì sao? Vì kiến thức họ tự kiếm được theo cách của họ, còn con người họ đã tìm ra được đam mê đích thực để sống và cống hiến vì nó. Họ sống đúng bản chất của họ, không bị lôi kéo dụ dỗ, và làm những gì họ cho là đúng. "
Có hơi già đời nhưng mà ko cọ sát suy nghĩ thì ko tiến bộ được. Cứ chém thẳng tay.

[QUOTE=09520584;39147]Suy nghĩ vậy là sai lầm rầu Nam ơi. Cái j vui vẻ thì chúng ta có thể bỏ qua để không khí được thoải mái. Còn đây là tranh luận về tâm lý và cách suy nghĩ của mỗi người. Trường học ko phải là cái máy nhét ngôn ngữ với kiến thức mà là nơi để chúng ta sống thử trước khi bước ra đời. Ở đây chúng ta còn may mắn là được bàn luận về trai gái và cách suy nghĩ bản thân để tới lúc nào đó còn thay đổi, chứ cứ né tránh hoài rồi ra đường vì mấy cái chuyện cỏn con này mà sứt mẻ tình bạn, người thân hoặc gia đình hay tệ hơn là nhậu say lên thằng nào cũng cho mình là đúng rồi đánh lộn đánh lạo sứt đầu bể trán để rồi tỉnh dậy mới biết là mình sai.
Quan điểm cá nhân của mình:" Cái chúng ta đang lầm tưởng là trường học dạy kiến thức còn cuộc sống dạy con người, không phải như vậy. Mà trường học mới là nơi dạy ra con người, còn kiến thức được tích góp từ cuộc sống. Ai cũng sẵn sàng bỏ 3 - 6 tiếng để chơi DotA và nghiên cứu xem con hero có skill gì, chúng ta sẵn sàng đi tập thể hình 2 tiếng mỗi ngày để hiểu rằng muốn có sức khỏe phải làm những gì, chúng ta sẵn sàng đọc hết một cuốn “Cuộc đời Steve Jobs” chỉ để thành công như ông ấy. Nhưng chẳng mấy ai ngồi quá 5 tiếng trên bàn học vì một vấn đề nan giải, bỏ một buổi đi chơi để nghe giảng viên kể về kiến thức của mình. Đơn giản là mình đang nợ rất nhiều môn, và không ngồi vào code quá 2 tiếng. Nhưng sẵn sàng bỏ 8 tiếng để học Ae và 4 tiếng chỉ để đợi render xong clip đầu tiên của mình. Vì kiến thức do chính chúng ta nắm giữ và tìm kiếm chứ không phải được nhồi nhét vào đầu. Chính trường học mới thay đổi con người thôi, chẳng có nơi nào đông người quen hơn trường học, và mỗi một điều bạn bè nói ra chúng ta có thể suy nghĩ và làm theo nhưng nếu sai thì chẳng có trách nhiệm j to lớn. Để rồi khi ra đời bị dư luận áp đặt thì chúng ta mới có thói quen suy nghĩ rõ ràng dư luận nói chứ không bị lôi kéo rồi sợ sệt.
Những người nổi tiếng đều bỏ ĐH, vì sao? Vì kiến thức họ tự kiếm được theo cách của họ, còn con người họ đã tìm ra được đam mê đích thực để sống và cống hiến vì nó. Họ sống đúng bản chất của họ, không bị lôi kéo dụ dỗ, và làm những gì họ cho là đúng. "
Có hơi già đời nhưng mà ko cọ sát suy nghĩ thì ko tiến bộ được. Cứ chém thẳng tay.[/QUOTE]
Vâng, đọc xong thì em thấy ý kiến của mình còn chủ quan quá, cũng không hoàn toàn là đúng. Nhưng thực tế em thấy chuyện này tranh luận hơi quá, trai đả kích gái, gái không chịu thua…haiz. Em cũng chỉ mong hạn chế việc này thôi à :slight_smile:

đợi bão 8.3 với 14.3 qua đi là hết ngay =))

[QUOTE=09520143;39144]Thưa Admin. 09520143 thiết nghĩ không cần phải chia ra như vậy. Người ko biết lại tưởng 09520143 thích sinh chuyện, thích chơi nổi.

Nếu cần thiết 09520143 sẽ xóa toàn bộ comment về vấn đề này.[/QUOTE]

[QUOTE=10520526;39145]Em nói thật, mấy bữa nay forum toàn topic bàn cãi về trai gái không, hơn thế nữa có những lời hơi đả kích tới nhau. Mà forum chúng ta là của trường ĐH CNTT mà những topic này nằm ngoài cộng đồng UIT. Trong khí đó số thành viên ngoài khá là đông. Khi nhìn vào đây họ sẽ nghĩ gì? Em đoán họ nghĩ như cái forum dành cho teen hơn là để học tập. Em nghĩ chúng ta nên dừng chuyện này lại, mỗi người nhịn một ít là xuôi ngay. Vì forum phát triển tốt đẹp hơn :)[/QUOTE]

[QUOTE=09520584;39147]Suy nghĩ vậy là sai lầm rầu Nam ơi. Cái j vui vẻ thì chúng ta có thể bỏ qua để không khí được thoải mái. Còn đây là tranh luận về tâm lý và cách suy nghĩ của mỗi người. Trường học ko phải là cái máy nhét ngôn ngữ với kiến thức mà là nơi để chúng ta sống thử trước khi bước ra đời. Ở đây chúng ta còn may mắn là được bàn luận về trai gái và cách suy nghĩ bản thân để tới lúc nào đó còn thay đổi, chứ cứ né tránh hoài rồi ra đường vì mấy cái chuyện cỏn con này mà sứt mẻ tình bạn, người thân hoặc gia đình hay tệ hơn là nhậu say lên thằng nào cũng cho mình là đúng rồi đánh lộn đánh lạo sứt đầu bể trán để rồi tỉnh dậy mới biết là mình sai. [/QUOTE]

Mình thấy là bạn Nam nói có phần đúng và có phần sai chứ ko phải sai hoàn toàn.
Cái bạn Nam đúng là forum tới mức đả kích nhau. Còn cái bạn Nam sai thì bạn Nguyên phân tích rồi.

@Bạn Hương Lan: thái độ khi tranh luận của bạn sẽ quyết định đồng minh của bạn là người như thế nào. Còn đối thủ của bạn là tùy văn hóa tranh luận của họ. Nhất là khi bạn gặp người có văn hóa tranh luận thấp, thích công kích cá nhân thì bạn tránh việc vơ đũa cả nắm và công kích tập thể vì như vậy bạn sẽ tự nhiên sinh ra thêm 1 đống đối thủ. Rồi khi mà 2 bên tự nhiên hình thành 2 phe phái thì từ cấp độ công kích cá nhân trở thành công kích tập thể. Bạn nghĩ việc đó có nên không ?

Cái post mà bạn Huy đưa lên mình không thấy hay và mình thấy là bạn Huy giống như nhà viết báo, forum giống như tờ báo, UIT-er giống như người đọc báo, việc kiểm duyệt bài viết sao cho đừng để gây hiểu lầm giữa các thành viên, theo tôi nghĩ là trách nhiệm do tổng biên tập, kể cả nơi vui cười. :)). Dù là nơi giải trí thì cũng phải có khuôn khổ một tí chứ không phải để thành viên giật tít, tranh cãi leo thang mà không ai đứng ra stop cái vụ này kể cũng lạ.

[QUOTE=09520019;39150]Mình thấy là bạn Nam nói có phần đúng và có phần sai chứ ko phải sai hoàn toàn.
Cái bạn Nam đúng là forum tới mức đả kích nhau. Còn cái bạn Nam sai thì bạn Nguyên phân tích rồi.

@Bạn Hương Lan: thái độ khi tranh luận của bạn sẽ quyết định đồng minh của bạn là người như thế nào. Còn đối thủ của bạn là tùy văn hóa tranh luận của họ. Nhất là khi bạn gặp người có văn hóa tranh luận thấp, thích công kích cá nhân thì bạn tránh việc vơ đũa cả nắm và công kích tập thể vì như vậy bạn sẽ tự nhiên sinh ra thêm 1 đống đối thủ. Rồi khi mà 2 bên tự nhiên hình thành 2 phe phái thì từ cấp độ công kích cá nhân trở thành công kích tập thể. Bạn nghĩ việc đó có nên không ?[/QUOTE]

Mình xin nói với bạn là mình chỉ post đúng 1 bài để tỏ thái độ với chủ topic http://forum.uit.edu.vn/threads/4720-vui-cuoi-Dung-bao-gio-tot-voi-gai là mình dislike. Không có ý tranh luận với ai cả. Những bài post sau của mình chỉ là lời nhắn đến các bạn đã đề cập đến mình.
Vơ đũa cả nắm hay không thì bạn có thể đọc kỹ lại bài post của mình. Mình chẳng phải là đả động đến tất cả các bạn con trai.
Mình muốn ngừng ở đây. Topic đã bị split 1 lần, mình không muốn thêm nhiều topic chỉ để bàn thế nào là trường học hay thế nào là tranh luận. Và nếu có, mình cũng xin không tham gia. Mọi chuyện có lẽ là 1 bé xé ra to rồi.

Admin: 09520143 xin lỗi vì đã comment bài không đúng nội dung.

Một ngày tốt lành ^^

[QUOTE=09520143;39151]Mình xin nói với bạn là mình chỉ post đúng 1 bài để tỏ thái độ với chủ topic http://forum.uit.edu.vn/threads/4720-vui-cuoi-Dung-bao-gio-tot-voi-gai là mình dislike. Không có ý tranh luận với ai cả. Những bài post sau của mình chỉ là lời nhắn đến các bạn đã đề cập đến mình.
Vơ đũa cả nắm hay không thì bạn có thể đọc kỹ lại bài post của mình. Mình chẳng phải là đả động đến tất cả các bạn con trai.
Mình muốn ngừng ở đây. Topic đã bị split 1 lần, mình không muốn thêm nhiều topic chỉ để bàn thế nào là trường học hay thế nào là tranh luận. Và nếu có, mình cũng xin không tham gia. Mọi chuyện có lẽ là 1 bé xé ra to rồi.

Admin: 09520143 xin lỗi vì đã comment bài không đúng nội dung.

Một ngày tốt lành ^[1]

[QUOTE=09520143;39125]Mình dislike vì mình là con gái.
Con trai có vài người cứ nghĩ là con gái thì thua kém, con gái thì thiển cận. Thỉnh thoảng con trai vẫn chửi nhau " … như đàn bà". vậy chăng con gái là thứ xấu xa để cho con trai khi khinh ghét nhau thì mang ra so sánh hả ???
Con gái cũng chẳng phải đồ chơi hay gì gì mà thích thì cua … hay nghệ thuật cua gái …
Forum này đâu phải chỉ có mỗi con trai. Nói lời xin hãy cẩn trọng chứ. Cho dù nói là sưu tầm, nhưng ắt hẳn khi dùng 2 từ đó thì đã tâm đắc với thứ mà tìm được. Chẳng hóa là quan điểm của mình sao.[/QUOTE]

Tôi nói với bạn thế này: Cái dòng bôi đỏ trong comment bên trên rất là tréo nghoe với cái dòng comment bên dưới. Bạn đọc kỹ lại đi để cho thấy là bạn đã lôi ai vào. Việc bạn muốn người khác cẩn trọng lời nói thì bạn cũng nên cẩn thận một chút trong lời nói của mình nữa. Tôi chưa bao giờ khinh ghét con gái, và tôi cũng chưa bao giờ coi con gái là đồ chơi nên tôi hơi không bị đồng ý đấy. Từ đó tôi mới nhắc nhở bạn là đừng viết bài cái kiểu chung chung vì dễ tự nhiên có nhiều kẻ thù tự nhiên ở đâu chui ra.

Còn chuyện bạn bị split bài thì tôi vẫn còn thấy hơi hài hài (dĩ nhiên không phải lỗi tại bạn :)) ). Với lại nhìn kỹ thì tôi thấy cái nghiêm túc mà admin nói đến là comment của bạn, còn cái nhảm nhảm là post của ku Huy ấy chứ, sao lại nhanh chóng mất tinh thần thế kia :smiley:
Chắc admin cũng nên split bài của tôi ra luôn một thể nhỉ, đặt luôn tên topic là “Văn hóa tranh luận ở UIT” :)) =)).


  1. /QUOTE ↩︎

cuộc chiến boy và girl uit này dữ dội quá! không biết k6 có nên tham chiến không nhỉ?:confused::confused:
Ngàn đời nay vẫn dậy, boy và girl ko thể hòa hợp được…hazz.thế mà họ vẫn yêu nhau được,kì lạ???
Các bạn k6 mau soạn tin: UIT<dấu cách>A gửi: 0165912XXXX
Trong đó:
UIT là mã chương trình.
A: 1: Boy uit thắng.
2: Girl uit thắng.
3: Hòa.
Mình làm chủ thớt. Phần thưởng là …để mình suy nghĩ đã.
Các anh chị trường mình nay bắn rốck két dữ dội quá.kaka
:p:p:p:p:p