[SIZE=3]Như các bạn đã biết việc quản lý phòng ốc của trường ta đã có sự thay đổi khá lâu, hồi trước thì cửa phòng luôn mở (cách đây 2 năm) nhưng bây giờ thì ngoài giờ học ra không ai được vào phòng cả. Chuyện cũng không có gì để nói nếu như nhà trường thư thả cho ta chút thời gian. Chiện là thời gian gần đây mình học lớp buổi chiều hay bị trường hợp thầy vừa ra thì cô lao công vào cúp điện đóng cửa , có khi chỉ hơn 3h30, đến cả 60s tắt máy còn không có, toàn chấp nhận máy tắt trong 1s @@. Mình không hiểu một trường đại học mà lại sợ hao 1 vài kí điện hay sao mà cứ phải gấp rút như vậy. Đã hạn chế lỗ cắm điện cho phòng học mà còn tranh thủ tắt nửa chứ, hazz nghĩ mà buồn[/SIZE]
[QUOTE=09520210;160148][SIZE=3]Như các bạn đã biết việc quản lý phòng ốc của trường ta đã có sự thay đổi khá lâu, hồi trước thì cửa phòng luôn mở (cách đây 2 năm) nhưng bây giờ thì ngoài giờ học ra không ai được vào phòng cả. Chuyện cũng không có gì để nói nếu như nhà trường thư thả cho ta chút thời gian. Chiện là thời gian gần đây mình học lớp buổi chiều hay bị trường hợp thầy vừa ra thì cô lao công vào cúp điện đóng cửa , có khi chỉ hơn 3h30, đến cả 60s tắt máy còn không có, toàn chấp nhận máy tắt trong 1s @@. Mình không hiểu một trường đại học mà lại sợ hao 1 vài kí điện hay sao mà cứ phải gấp rút như vậy. Đã hạn chế lỗ cắm điện cho phòng học mà còn tranh thủ tắt nửa chứ, hazz nghĩ mà buồn[/SIZE][/QUOTE]
me too! me too! me too!
Do cô lao công thôi anh à… anh cứ kiến nghị lên trên chắc sẽ được! Em bên CTTT tuần rồi buổi trưa toàn bị đuổi ra khỏi phòng :nosebleed: -> bờ bụi ngoài hành lang, sau khi kiến nghị lên thì đã đc ở lại phòng :sogood:
[QUOTE=09520210;160148][SIZE=3]Như các bạn đã biết việc quản lý phòng ốc của trường ta đã có sự thay đổi khá lâu, hồi trước thì cửa phòng luôn mở (cách đây 2 năm) nhưng bây giờ thì ngoài giờ học ra không ai được vào phòng cả. Chuyện cũng không có gì để nói nếu như nhà trường thư thả cho ta chút thời gian. Chiện là thời gian gần đây mình học lớp buổi chiều hay bị trường hợp thầy vừa ra thì cô lao công vào cúp điện đóng cửa , có khi chỉ hơn 3h30, đến cả 60s tắt máy còn không có, toàn chấp nhận máy tắt trong 1s @@. Mình không hiểu một trường đại học mà lại sợ hao 1 vài kí điện hay sao mà cứ phải gấp rút như vậy. Đã hạn chế lỗ cắm điện cho phòng học mà còn tranh thủ tắt nửa chứ, hazz nghĩ mà buồn[/SIZE][/QUOTE] a ơi, trường mình vẫn còn đang trong thời gian xây dựng mà, còn tòa nhà cũ xây năm 1986 cũng lâu rùi mà. mà chuyện tắt máy sao a không canh lúc nào sắp hết giờ thì tranh thủ tắt trước đi…
“tôi đã khóc vì không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân”
[QUOTE=11520327;160162]a ơi, trường mình vẫn còn đang trong thời gian xây dựng mà, còn tòa nhà cũ xây năm 1986 cũng lâu rùi mà. mà chuyện tắt máy sao a không canh lúc nào sắp hết giờ thì tranh thủ tắt trước đi…
“tôi đã khóc vì không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân”[/QUOTE]
NHững câu trường mới xây dựng, hay mới mới mới đã quá quen thuộc và nó đã cũ mèm rồi, mình thấy mấy bạn học cả chiều nên lúc trưa mệt mỏi có ngủ tí thì phải nằm vạ vật ngoài hành lang (trường mới), nhìn vừa thương vừa thấy tội, dù biết là mất mĩ quan nhưng biết nói ai , âu cũng là do những anh em đó không có chỗ để nghỉ với lý do đóng cửa phòng.
cứ trưa sang nhà mới thì nằm la liệt đầy sàn như dân tỵ nạn. chẳng lẽ nhà trường không thấy sao nhỉ ?
[QUOTE=10520549;160165]NHững câu trường mới xây dựng, hay mới mới mới đã quá quen thuộc và nó đã cũ mèm rồi, mình thấy mấy bạn học cả chiều nên lúc trưa mệt mỏi có ngủ tí thì phải nằm vạ vật ngoài hành lang (trường mới), nhìn vừa thương vừa thấy tội, dù biết là mất mĩ quan nhưng biết nói ai , âu cũng là do những anh em đó không có chỗ để nghỉ với lý do đóng cửa phòng.[/QUOTE]
Nực cười cho câu tranh thủ, nếu biết thầy ra giờ nào và người ta cúp điện giờ nào thì hay, đằng này thầy có việc đột xuất, lao công liền xuất hiện và cúp điện =))…[QUOTE=11520327;160162]a ơi, trường mình vẫn còn đang trong thời gian xây dựng mà, còn tòa nhà cũ xây năm 1986 cũng lâu rùi mà. mà chuyện tắt máy sao a không canh lúc nào sắp hết giờ thì tranh thủ tắt trước đi…
“tôi đã khóc vì không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân”[/QUOTE]
Khổ thân, kiếm thằng bạn nào gần trường làm giấc đi anh :sogood:
[QUOTE=10520549;160165]NHững câu trường mới xây dựng, hay mới mới mới đã quá quen thuộc và nó đã cũ mèm rồi, mình thấy mấy bạn học cả chiều nên lúc trưa mệt mỏi có ngủ tí thì phải nằm vạ vật ngoài hành lang (trường mới), nhìn vừa thương vừa thấy tội, dù biết là mất mĩ quan nhưng biết nói ai , âu cũng là do những anh em đó không có chỗ để nghỉ với lý do đóng cửa phòng.[/QUOTE]
- Nằm ở hành lang thoải mái lắm. Mát cực. :happy:
Vẫn còn đi học, học mỗi thứ 7, sáng học tới 9h30 là Thầy cho ra rồi, chìu 1h học tiếp.
Vấn đề đặt ra là: từ 9h30 tới 13h làm gì đây?
- Ngoài sảnh thì nắng, nóng, 1 bên đang sửa chữa nên bụi bặm, ít chỗ nên luôn trong tình trạng ko có chỗ.
- Phòng thì đóng cửa hết. Đã có lần thấy hội trường lớn nhất (ở tầng 3 khu trường mới) quạt mở full nhưng cửa phòng lại đóng, ko biết đi đâu thế là ngồi bệt xuống nền nhà, dựa lưng vào tường để được ké cái ổ cắm điện.
Đây ko phải (và những sinh viên khác cũng vậy) là than thở, mà là cần 1 lời giải thích từ nhà trường, lời giải thích phải hợp lý thì sinh viên chắc chắn sẽ chấp nhận với nhà trường.
Nhưng nghĩ khó mà tìm được 1 lý do nào hợp lý cho việc bất hợp lý này. Chỉ là nhu cầu xác đáng của sinh viên là nghỉ trưa mà cũng ko đáp ứng được?
[QUOTE=10520409;160195]- Nằm ở hành lang thoải mái lắm. Mát cực. :happy:[/QUOTE]
Ku ở KTX còn bày đặt ![]()
Lớp em cũng bị, thầy cho nghỉ sớm cả 30’. Tập trung BCH lại họp phổ biến tí xíu. Vừa mở máy, bật slide lên, cô lao công vào cúp cầu dao Mic, tắt máy chiếu, kéo màn chiếu lên. Rồi phán “Ra ngoài, đóng cửa”. Ức vô cùng. Trong khi không dám bật quạt, điện. Chỉ sài mỗi cái máy chiếu thôi. Lap cũng dùng Pin nữa
7h30, 13h học mà giờ đó các cô lao công mới bắt đầu mới đi mở cửa phòng học, không hiểu lí do tại sao? Buổi trưa đi học thì thấy ở sãnh trường một số bạn phải nói là ngồi bê bết dưới đất luôn, không hiểu trường mình nghĩ sao về vấn đề này? Giờ đó cửa phòng chưa mở nên ở sãnh đông quá. Xin ý kiến với trường là nên mở phòng học trước giờ học 10 - 15 phút để có chỗ ngồi. Chứ sãnh trường thì không đủ số lượng bàn ghế để chứa hết được. (Năm ngoái có ý kiến một lần mà không thấy động tĩnh)
Mong là thầy cô đi ngang ngó thấy cái topic này thì để ý giúp tụi em, thường thì ý kiến ý cò hok ai để ý, giả bộ lơ, chứ mà đụng chạm 1 chút thì band nick lẹ lắm :))
[QUOTE=08520461;160211]
Nhưng nghĩ khó mà tìm được 1 lý do nào hợp lý cho việc bất hợp lý này. Chỉ là nhu cầu xác đáng của sinh viên là nghỉ trưa mà cũng ko đáp ứng được?[/QUOTE]
Trước tiên xác định 1 quan điểm là trường đại học không phải là trường cấp 4 bán trú. Buổi trưa trường chỉ cung cấp cho sinh viên chỗ để ôn bài cho ca học chiều còn muốn nghỉ trưa sinh viên phải tự xoay xở.
Vấn đề vì sao phòng phải khóa cửa đã giải thích lâu lắc rồi. Sinh viên đi học thì không chịu mang thẻ, kẻ gian trà trộn vào không phân biệt nỗi. Phòng học sau khi nghỉ trưa thì bàn ghế bị kéo lê xộc xệch, cơm hộp đem vào phòng ăn mắm muối rơi nhiễu trên bàn để dành lại cho ca chiều hưởng hết. Rồi thì các tốp sinh viên muốn chơi game kèn cựa cùng các tốp sinh viên muốn ngủ vì giành chỗ. Và đỉnh điểm là cách đây 2 năm, sau giờ nghỉ trưa, một trong số các máy chiếu trường mới trang bị ở lầu 2 tòa nhà cũ đã ra đi không hẹn ngày trở về mà không có sinh viên nghỉ trưa nào phát hiện, mãi đến khi ca chiều vào học mới biết.
Thế là từ đó trở đi, sau nhiều lần ý kiến qua lại trên forum thì ban Quản lý cơ sở đã đi đến kết luận chỉ còn mở cửa duy nhất 2 chỗ để sinh viên nghỉ trưa là phòng PM1 và gần đây là có thêm thư viện.
Nhìn 2 tấm hình này thì bạn sẽ hiểu lý do mà nhà trường không cho sinh viên ngủ trưa ở trong phòng học (còn 1 vài lý do khác, nhưng đây có lẽ là lý do trực quan và phổ biến nhất)
Cách ngủ của một số không ít sinh viên trường ta
(hình ảnh mang tính chất minh họa)
Cách ngủ ở thư viện trung tâm, những trường đại học lớn trên thế giới,…
(hình ảnh mang tính chất minh họa)


[QUOTE=sinhvien.uit;160241]Trước tiên xác định 1 quan điểm là trường đại học không phải là trường cấp 4 bán trú. Buổi trưa trường chỉ cung cấp cho sinh viên chỗ để ôn bài cho ca học chiều còn muốn nghỉ trưa sinh viên phải tự xoay xở.
Vấn đề vì sao phòng phải khóa cửa đã giải thích lâu lắc rồi. Sinh viên đi học thì không chịu mang thẻ, kẻ gian trà trộn vào không phân biệt nỗi. Phòng học sau khi nghỉ trưa thì bàn ghế bị kéo lê xộc xệch, cơm hộp đem vào phòng ăn mắm muối rơi nhiễu trên bàn để dành lại cho ca chiều hưởng hết. Rồi thì các tốp sinh viên muốn chơi game kèn cựa cùng các tốp sinh viên muốn ngủ vì giành chỗ. Và đỉnh điểm là cách đây 2 năm, sau giờ nghỉ trưa, một trong số các máy chiếu trường mới trang bị ở lầu 2 tòa nhà cũ đã ra đi không hẹn ngày trở về mà không có sinh viên nghỉ trưa nào phát hiện, mãi đến khi ca chiều vào học mới biết.
Thế là từ đó trở đi, sau nhiều lần ý kiến qua lại trên forum thì ban Quản lý cơ sở đã đi đến kết luận chỉ còn mở cửa duy nhất 2 chỗ để sinh viên nghỉ trưa là phòng PM1 và gần đây là có thêm thư viện.[/QUOTE]
Trường mình có ai kiểm tra thẻ sinh viên đâu mà đeo thẻ…:funny:
Đáng lẻ trường mình nhỏ nhất ĐHQG rồi thì phải biết chăm lo cho sinh viên chứ, có đâu để anh em ngủ bờ ngủ bụi, phòng học cũng không được ở lại nghỉ ngơi nữa…chuyện này không biết là do ai nhưng nhất định phải báo lên phòng ctsv giải quyết
May mà gần đây có thêm thư viện thoáng mát để nghỉ trưa (nhưng trưa cũng ồn ào quá, vô thư viện mà la hét, cười nói khí thế :()
[QUOTE=11520711;160246]Trường mình có ai kiểm tra thẻ sinh viên đâu mà đeo thẻ…:funny:[/QUOTE]
Đã từng có kiểm tra, và đổi lại sinh viên dùng chiêu núp sau lưng xe máy chạy vào, đứng ngoài cổng chờ tụ đủ một tốp thật đông thì ùa vào, leo rào vào, ca chiều mượn thẻ của bạn học ca sáng để vào. Và đặc biệt qua khỏi cổng là lột thẻ tháo dây đút túi quần. Sau khi kiểm được 2 tuần tổ bảo vệ đã đầu hàng sinh viên và bỏ cuộc không kiểm nữa, trường cũng đành làm lơ quy định buộc phải đeo thẻ khi vào trường. Các bạn thấy sinh viên mình “giỏi” không, nói chung là không biết nói sao