Sinh viên nên đọc sách gì để không lãng phí cuộc đời

Theo các bạn thì sinh viên nên đọc sách gì bổ ích nhất. Chia sẻ cho mình một tí kinh nghiệm nhé. Xin cảm ơn

[QUOTE=laohac37;375688]Theo các bạn thì sinh viên nên đọc sách gì bổ ích nhất. Chia sẻ cho mình một tí kinh nghiệm nhé. Xin cảm ơn[/QUOTE]
đọc lão Hạc của Nam Cao bạn nhé

Mình thì đang đọc quyển Thế Giới Phẳng. Cảm giác nó rất phù hợp với ngành IT. :D:D:D

Clean Code
Head First Design Pattern
Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software

Thông thường đọc trên 10 cuốn là bạn tự biết mình cần lựa gì để đọc, chủ yếu đừng nên đọc sách đang hot trend, sách phải trải qua chắc lọc thời gian, đừng bó buộc bất cứ thể loại gì, thích gì đọc đó, vài thể loại hay như triết học Á đông (Phật, Lão, Khổng), du lịch (Phương Mai), truyện ngắn (Thạch Lam), khoa học (Stenphan Hawking), văn hóa, …
Riêng sách về Dev ngoại văn (ví dụ Code Complete) Việt Nam chỉ có thể order nước ngoài, thường trên 2tr, và hạn chế đọc ebook lậu để tôn trọng công sức tác giả. :happy:

Chị Dậu :slight_smile:

manga là một sự lựa chọn đúng đắn :sogood:

Tùy theo sở thích và yêu cầu của bạn :smiley:
Giải trí thì có thể đọc tiểu thuyết hoặc truyện ( ngoài Lão Hạc thì Đời Thừa cũng hay :D, hình như các tác phẩm đều liên quan với nhau, đều diễn ra trong ngôi làng Vũ Đại của tác giả :D), có thể đọc thêm tiểu thuyết Nhật Bản như của Haruki hay Totochan :smiley:
Hoặc muốn nhanh gọn lẹ thì đọc light novel( nhiều cuốn cũng hay và đầy cảm xúc như 5cm/s, your name, sau đó coi anime luôn :D)
Hoặc đọc sách chuyên ngành ( cuốn the art of programming mình thấy cũng khá hay mặc dù khá khó hiểu :D, mà thôi bỏ vụ sách chuyên ngành, giờ hơi ngán :v )
Sách phát triển bản thân thì mình thích mấy cuốn như the 7 habits of highly effective people, hay đắc nhân tâm, kiểu vậy :smiley: không thích sách mì ăn liền :smiley:
vân vân và mây mây, rất nhiều lựa chọn :smiley:

Đọc cái này đi bạn, đảm bảo không lãng phí 1 phút giây nào của cuộc đời đâu
http://www.thebookoflife.org/

mùa dịch bạn nên đọc mấy tác phẩm như : Số đỏ - Vũ Trọng Phụng, Tắt đèn - Ngô Tất Tố :stuck_out_tongue: đùa thôi rảnh thì bạn nên đọc mấy cuốn về giao tiếp như : Nghệ thuật giao tiếp để thành công, Đắc Nhân Tâm,… về văn hoá có Hành trình về phương đông, Những Ngày Ở Châu Âu,… nhiều lắm